Bài Thơ: NẶNG GÁNH YÊU THƯƠNG (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: NẶNG GÁNH YÊU THƯƠNG (Tác giả: Mami Vam)

NẶNG GÁNH YÊU THƯƠNG
Thơ: Mami Vam

” Có làm thì mới có ăn”
Lời Mẹ dặn bản thân tôi luôn ghi nhớ
Gian khổ khó khăn không có gì đáng sợ
Sợ nhất là vì tiền mình bán rẻ lương tâm.

Cuộc đời tôi nhiều cung bậc thăng trầm
Đã cùng Mẹ qua những tháng năm gánh gồng vất vả
Bươn trải khắp nơi sống với người xa kẻ lạ
Tôi hiểu giá trị đồng tiền qua những vết sần chai…

Để con mình có được hạnh phúc tương lai
Biết bao giọt nước mắt, mồ hôi của Mẹ ngày nối ngày rơi đổ
Tôi rất hiểu cảm thông những người cùng cảnh ngộ
Từ bác phụ hồ cho đến chị gánh hàng rong

Ngày nắng đêm sương lam lũ với ruộng đồng
Cực khổ long đong chẳng ngại chi mưa dầm gió bão
Lao động với họ không chỉ vì bản thân, vì chén cơm manh áo
Mà vì còn lắm nghĩa tình và cả đức hy sinh…

01/05/2017
__MamiVam__

Subscribe
Notify of
guest
5 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phong Dương
Phong Dương
6 years ago

Bài thơ hay lắm em à

Mami Vam
Mami Vam
6 years ago

Thương lắm anh ạ

Phong Dương
Phong Dương
6 years ago

Xã hội này vẫn còn nhiều gia đình như vậy đó em ạ , mình biết làm sao trong khi nhiều nơi lãng phí tiền vào các công trình không cần thiết

Qui Tra
Qui Tra
6 years ago

Hay quá con.
Lời văn làm thơ rất tuyệt vời và rất cảm xúc.10/10.

Trandinh Danh
Trandinh Danh
6 years ago

Cảm ơn em đã nhận lời kết bạn với anh . Biết em qua “nặng gánh yêu thương ” Mami Vam với Hai Danh và Ngân Phạm . Anh không biết làm thơ nhưng qua bài của em anh thấy rất hay và ý nghĩa . Thể hiện một người con biết tiếp thu những lời mẹ dạy để phấn đấu trở thành một con người tốt cho xã hội “lắm nghĩa tình và cả đức hy sinh”mặc dù còn vô vàn gian khổ ….. Một lần nửa cảm ơn em nhé Chúc em vui khoẻ nhé

Scroll to Top