Bài Thơ: HẬU GIANG QUÊ TÔI (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: HẬU GIANG QUÊ TÔI (Tác giả: Mami Vam)

HẬU GIANG QUÊ TÔI
Thơ: Mami Vam

Tháng năm về nghe gió hát lao xao
Trên cành cao khẽ khàng đôi chim hót
Ong bướm lượn đang kiếm tìm mật ngọt
Nắng vươn mình tan những giọt sương đêm

Nhánh sông quê xuôi dòng chảy êm đềm
Lục Bình trôi càng tăng thêm vẻ đẹp
Những mái chèo cứ đều đều khua nhịp
Đẹp trong ngần với cảnh sắc làng quê

Ai đi xa một lần hãy trở về
Bạn bè tới thăm quê tôi một chuyến
Không rừng núi, không mênh mông sóng biển
Đồng lúa vàng luôn thẳng cánh cò bay…

Đến một lần sẽ cảm thấy đắm say
Thấy ngây ngất với hương tình của đất
Nét dung dị những tấm lòng rất thật
Đẹp tuyệt vời về Người, đất Hậu Giang.

__MamiVam_

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lâm Bảo Chiêu
Lâm Bảo Chiêu
6 years ago

Quen nhau bấy lâu giờ mới biết mình cùng quê..có lẽ nào…

Hai Le
Hai Le
6 years ago

Tháng năm về hoa phượng nở đầy sân
Chú ve ngân những nỗi buồn bất tận
Tuổi học trò một khung trời đẹp nhất
Giờ chỉ còn trong tiềm thức xa xăm
Ta vội vàng đi qua những tháng năm
Ngược thời gian quay về thời nông nổi
Mối tình đầu chỉ lặng im không nói
Ngày tan trường nhìn ai đó ngẩn ngơ
Thời học sinh mê đắm với mộng mơ
Cùng bạn thân chơi những trò trẻ dại
Chỉ vậy thôi mà lòng tôi khắc khoải
Gương mặt quen năm ấy ở nơi nào
Mười năm trời xa cách chắc đủ lâu
Cho đàn chim bay mười phương tứ hướng
Nhưng kỷ niệm thân thương còn in đậm
Về một thời đẹp lắm tuổi thần tiên
Tháng năm này nắng vẫn đổ ngoài hiên
Ve vẫn ngân cho phượng buồn thắm đỏ
Chỉ không còn những người con năm đó
Tiếng trống trường văng vẳng ở trong tim
Ngày hôm qua gặp lại người bạn thân
Trông nó già và hình như rất bận
Tóc pha sương chắc cuộc đời lận đận
Đứng nhìn nhau mà nước mắt lưng tròng
Nay xa rồi bạn có thấy buồn không ?

Chinh Hien Nguyen
Chinh Hien Nguyen
6 years ago

Thơ em hay quá.

Vinhla Quang
Vinhla Quang
6 years ago

Thơ hay cảnh đẹp em!

Kif Lasac
Kif Lasac
6 years ago

Cool

Hoàng Mỹ Phi
Hoàng Mỹ Phi
6 years ago

Con gái Hậu Giang dịu dàng xinh xắn
Sống thuỷ chung chắc chắn nghĩa tình…

Lâm Bảo Chiêu
Lâm Bảo Chiêu
6 years ago

VẨN VƠ
——//–//——

Nhắn ai về đất Hậu Giang
Cho tôi đây gửi muôn ngàn nhớ thương
Nhắn cô mặc áo bông hường
Dù cho cách trở vẫn thương quê nghèo…

Nhớ ai xuôi mái tay chèo
Cặm sào bến vắng như neo đợi chờ
Ai về tôi gửi bài thơ
Gieo vần mơ mộng,mộng mơ mối tình…

Không đâu đẹp tựa quê mình
Câu thề ước hẹn còn in trong lòng
Em ơi đừng vội lấy chồng
Chờ anh sính lễ,rượu hồng nên đôi…

Tình ai..ai hiểu lâu rồi
Xin ai đừng bẽ gãy đôi câu thề…

Lâm Bảo Chiêu.11/02/17

Huế Nguyễn
Huế Nguyễn
6 years ago

Rất hay, rất đẹp rất nên thơ
Vam Mami

Huu Son Nguyen
Huu Son Nguyen
6 years ago

Anh sẽ về Sông Hậu quê em
Ở nơi đó có nhiều điều kì lạ
Có con sông , nước trong xanh mát quá
Lặng lờ trôi thuyền ba lá nhẹ êm
Chở trên mình cô gái môi mềm
Cất tiếng hát – Yêu Mami Vam nhất đó

Scroll to Top