Tác giả Mami Vam

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Mami Vam đã được đăng tải trên trang thơ ThiHuu.Com – “Hội Những Người Yêu Thơ & Thích Làm Thơ”

Bài Thơ: VỀ LẠI ĐI ANH (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: VỀ LẠI ĐI ANH (Tác giả: Mami Vam)

VỀ LẠI ĐI ANH
Thơ: Mami Vam

Mình quay về ngày tháng cũ đi anh
Cùng chia sẻ yêu thương chân thành chăm sóc
Đặng giấc ngủ ngon không trắng đêm trằn trọc
Không còn cảnh tủi buồn em khóc bởi vì đau…

Mình quay về ngày tháng cũ bên nhau
Có hương vị ngọt ngào thắm nghĩa tình chồng vợ
Môi em môi anh nụ cười luôn rạng rỡ
Khao khát mặn nồng như thuở mới vào yêu

Về lại đi anh ta hạnh phúc thật nhiều
Để bữa cơm gia đình không quạnh hiu buồn tẻ
Gánh nặng cuộc đời được phần nào vơi nhẹ
Con trẻ mỉm cười khi cha mẹ đoàn viên

Về lại đi anh cho hết cảnh muộn phiền
Bao nỗi niềm riêng sẽ tan theo dòng chảy
Lửa tình yêu mình chung tay khơi lại
Không lụi tàn sẽ cháy mãi trong ta !

12/07/2017
__MamiVam__



Bài Thơ: MẸ ƠI (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: MẸ ƠI (Tác giả: Mami Vam)

MẸ ƠI
Thơ: Mami Vam

Nếu đổi lấy Mẹ một ngày được sống
Được trở về bên cạnh các con yêu
Được cùng nhau ăn một bữa cơm chiều
Con chấp nhận đổi mười năm tuổi trẻ

Nếu đổi lấy một ngày gần bên mẹ
Được cùng nhau vui vẻ giống trước đây
Được thoáng trông thấy dáng mẹ hơi gầy
Con chấp nhận đổi màu xanh của tóc

Nếu đổi lấy một lần con được khóc
Trong vòng tay ấm áp mẹ yêu thương
Kể mẹ nghe chuyện sướng khổ đời thường
Con nhận đổi nét xuân thì con gái

Nếu có thể thời gian quay trở lại
Về những ngày mẹ tựa cửa chờ trông
Con sẽ không để mẹ phải đau lòng
Ở bên mẹ không một ngày xa cách!

27/06/2017
__Mami Vam__

Bài Thơ: NỖI NIỀM NGÀNH Y (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: NỖI NIỀM NGÀNH Y (Tác giả: Mami Vam)

NỖI NIỀM NGÀNH Y
Thơ: Mami Vam

Có một nghề luôn vất vả quanh năm
Đối mặt với bất công… vẫn âm thầm gánh chịu
Một cái nghề ít mấy ai thấu hiểu
Hôm sớm miệt mài xoa dịu những cơn đau.

Có một nghề thật bình dị thanh cao
Rộng lượng bao dung luôn ân cần chăm sóc
Không dãi nắng dầm mưa nhưng dày công khó nhọc
Lặng lẽ khóc buồn đứng trước cảnh biệt ly…

Có một nghề thường trăn trở nghĩ suy
Vắt óc nặn tim phải làm gì để giật giành sự sống
Quyết đoán tự tin không lơ là, manh động
Luôn học hỏi không ngừng kiến thức vượt tầm cao.

Có một nghề không ai đánh mà đau…
Đau vì tận lực tận tâm khi tai biến xảy ra người vô tình ngoảnh mặt
Đau vì không được lên tiếng giải bày thắc mắc
Đau vì người với người không hội mặt nói nhau nghe…

Có một nghề không được bênh vực chở che
Họ chỉ được nhỏ tiếng cười tươi – Người hung hăng đe dọa
Không đặt vào vị trí nhau để hiểu thế nào là khó…
Thà chấp nhận thiệt thòi… Họ không bỏ mặc bệnh nhân !

17/06/2017
__MamiVam__



Bài Thơ: YÊU ĐƠN PHƯƠNG (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: YÊU ĐƠN PHƯƠNG (Tác giả: Mami Vam)

YÊU ĐƠN PHƯƠNG
Thơ: Mami Vam

Yêu đơn phương !
là nghe nhói ở trong tim
Khi người ta lặng im không trả lời tin nhắn
Là cái đau khi thấy người với người bên cạnh
Nặng gánh ưu phiền bởi hờn giận vu vơ…

Yêu đơn phương !
là tự mình dệt mộng thêu mơ
Tự ôm nhớ thương, đợi chờ, hi vọng
Cứ vào ra trông ngóng
Không nhận được gì….rồi lặng lẽ đau !

Yêu đơn phương !
là mãi mãi không thuộc về nhau
Tất cả cho đi chứ không bao giờ được nhận
Trao trọn tin yêu rồi mang về hụt hẫng
Giận dỗi buồn …rồi nước mắt rưng rưng !

10/06/2017
__Mami Vam__

Bài Thơ: LÒNG TIN (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: LÒNG TIN (Tác giả: Mami Vam)

LÒNG TIN
Thơ: Mami Vam

Im lặng không có nghĩa là buông bỏ
Mà anh đang âm thầm làm việc gì đó…cho em
Im lặng không có nghĩa là quên
Mà anh đang ở cạnh bên dành cho nhau những ngọt ngào thi vị.

Im lặng không có nghĩa là hết rồi trân quý
Mà anh đang đo lường giá trị thật của tình yêu
Im lặng với anh, em chắc chắn một điều
Anh vẫn yêu và không bao giờ thay đổi

Anh vẫn là anh – chân thành không giả dối
Điều đó nói lên rằng ta thực sự hiểu, tin nhau… !!!

06/06/2017
__MamiVam__



Bài Thơ: MẸ TÔI (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: MẸ TÔI (Tác giả: Mami Vam)

MẸ TÔI
Thơ: Mami Vam

Có người mẹ hơn nửa đời tần tảo
Nặng trên vai chuyện cơm áo gạo tiền
Luôn nhẫn nại giữa dòng đời vạn biến
Nét nhân từ Người sánh tựa cô tiên.

Có người mẹ qua bao mùa giông bão
Lắm khó khăn da thô ráp chai sần…
Đổi tuổi xuân cùng mồ hôi nước mắt
Cho con mình được khôn lớn thành nhân.

Có người mẹ tấm lòng luôn rộng mở
Chở che con tha thứ lúc lỗi lầm
Dù phải nhận về mình bao cay đắng
Chẳng oán hờn vì hai chữ tình thâm.

Có người mẹ giờ đây không còn nữa
Bóng hình người mãi ngự trị tim tôi
Không giàu sang không uy quyền địa vị
Luôn yêu thương trân quý nhất trên đời…!!!

31/05/2017
__MamiVam__

Bài Thơ: CHUYỆN TÌNH GIÀ (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: CHUYỆN TÌNH GIÀ (Tác giả: Mami Vam)

CHUYỆN TÌNH GIÀ
Thơ: Mami Vam

—(TT)—

Ở bên ông tui thấy mình trẻ lại
Như những ngày mái tóc hãy còn xanh
Gặp khó khăn vất vả vẫn đồng hành
Đổi hạnh phúc gian nan nhiều vô kể.

Bà bên tui không than phiền câu nệ
Việc trong ngoài không kể đến ngày đêm
Chẳng so đo chuyện chân yếu tay mềm
Làm tất bật thêm phần chăm con cái.

Ông giỏi giang tính thật thà nhẫn nại
Nặng nhọc nhiều để lại đó cho ông
Ngày phải lo chuyện lam lũ ruộng đồng
Khi đêm xuống còn giăng câu bắt cá.

Bà cũng vậy khéo thêu thùa may vá
Chịu thiệt thòi tất cả chẳng bằng ai
Đối với tui không quan trọng vẻ ngoài
Được sống cạnh đó chính là đại phúc.

Tuổi xế chiều sắp đến hồi kết thúc
Tui thấy buồn nghĩ đến lúc đi xa…
Đừng bận tâm rồi sinh bệnh đó bà
Vui vẻ sống khoảng thời gian còn lại…!

28/05/2017
__MamiVam__

P/s: Viết cho những yêu thương!



Bài Thơ: CHUYỆN TÌNH BUỒN (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: CHUYỆN TÌNH BUỒN (Tác giả: Mami Vam)

CHUYỆN TÌNH BUỒN
Thơ: Mami Vam

Anh ghé ngang đời để lại những đắng cay
Đó là bài học, là hành trang cho tôi đi vào cuộc sống
Ngày anh đến…vẽ lên đời tôi một khung trời hoa mộng
Lắm yêu thương, nhiều hi vọng, đợi chờ…

Ngày anh đi… tôi hụt hẫng bơ vơ
Cũng từ đó tôi biết mình dại khờ nông nỗi
Tôi cũng biết thế nào là chân tình – giả dối
Biết khổ sầu ôm trọn khối tình si…

Hết thật rồi lưu luyến để làm gì?
Lau giọt lệ ướt mi…
không!
anh chỉ làm tim tôi tan vỡ
Chỉ khiến tôi đau càng thêm nhớ
Nhớ phút yêu thương – phút đau khổ nhất trong đời!

Cứ ngỡ rằng sẽ hạnh phúc yên vui
Đôi môi mới hé nửa nụ cười rồi vụt tắt
Anh lấy đi sự tin yêu đã dày công góp nhặt
Khắc đậm tim tôi ba chữ: CHUYỆN TÌNH BUỒN !

27/05/2017
__MamiVam__

Bài Thơ: NẾU MỘT NGÀY (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: NẾU MỘT NGÀY (Tác giả: Mami Vam)

NẾU MỘT NGÀY
Thơ: Mami Vam

Nếu một ngày anh thật sự cô đơn
Quá khó khăn hay chán hờn cuộc sống
Em ở đây…vòng tay luôn mở rộng
Đón anh về với tất cả yêu thương.

Nếu một ngày anh thất bại tình trường
Quá mệt mỏi phải vương nhiều khổ lụy
Tình yêu anh suốt đời em trân quý
Chữ thủy chung luôn khắc cốt ghi tâm.

Nếu một ngày cần hai chử tình thâm
Về bên em mầm xanh đang ngóng đợi
Sống vui vẻ trong những ngày tháng tới
Con chúng ta hết mong nhớ đợi chờ.

Nếu một ngày anh cảm thấy bơ vơ
Hãy tìm đọc những bài thơ em viết
Có nhớ thương, có buồn đau chia biệt
Chưa một lần hối tiếc bởi vì yêu!

25/05/2017
__MamiVam__



Bài Thơ: BỨC TRANH YÊU THƯƠNG (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: BỨC TRANH YÊU THƯƠNG (Tác giả: Mami Vam)

BỨC TRANH YÊU THƯƠNG
Thơ: Mami Vam

Cố nén lòng hàn gắn một bức tranh
Có anh, có em, có mái ấm gia đình cùng con trẻ
Có tiếng bi bô gọi cha, gọi mẹ
Có những bữa cơm nghèo mà vui vẻ biết bao nhiêu !

Có người cha vội đón con sau các buổi tan chiều
Có người vợ yêu thương, lo lắng cho chồng khi đi làm về muộn
Có cả nhà quây quần bên nhau khi đêm xuống
Có đôi tay vuốt nhẹ mái tóc vợ hiền “anh chỉ muốn thấy em vui “!

Em gắng giữ bức tranh vì nó quá tuyệt vời
Cuộc đời vốn dĩ thương nên một lần ban tặng
Bức tranh đẹp giản đơn có hoa tình màu nắng
Có nhiều lắm yêu thương và hương vị nồng nàn!

Em gắng giữ bức tranh tồn tại với thời gian
Dù nó đã lấm lem, úa nhàu, rạn nứt…
Những tì vết là mũi dao cứa sâu vào lồng ngực
Đau nhức khôn cùng… vẫn giữ chặt không buông.

Bức tranh yêu thương giờ phủ những gam buồn !!

__MamiVam__

Scroll to Top