Bài Thơ: TÌNH ANH (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: TÌNH ANH (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

TÌNH ANH
Thơ: Dương Bích Hạnh

Anh đã đến mang hương tình dịu ngọt
Chạm vòng tay khơi nốt nhạc rung ngân
Giọt nắng chiều sưởi ấm áp tình xuân
Nguồn cảm xúc kết vần thơ nỗi nhớ

Dấu yêu hỡi tháng năm dài trăn trở
Tình anh trao khơi ngọn lửa bừng lên
Trái tim yêu tưởng chừng đã ngủ quên
Chợt tỉnh giấc bước vào miền khát vọng

Em vẫn biết anh mỏi mòn trông ngóng
Ở phương này ôm hình bóng cô liêu
Hai trái tim hướng nhịp đập cùng chiều
Vần thơ viết với bao điều sâu thẳm

Niềm mơ ước trao nụ hôn nồng ấm
Vượt nỗi đau thầm lặng giữa dòng đời
Hai trái tim trống vắng ghép thành đôi
Hương tình ái ngọt môi mềm ấm áp..!!!

Thơ:Dương Bích Hạnh. 26.03.2018

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vương Mạnh Cường
Vương Mạnh Cường
6 years ago

Cà Phê Đắng & Hữu Long nguyễn..!
Hai bài thơ đối hoạ rất là hay…
Ngọt ngào lắm…
Nhiều cảm xúc…
Xin chúc mừng hai bạn nhé..!

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Xướng họa tuyệt
Lắm

Phạm Xuân Hóa
Phạm Xuân Hóa
6 years ago

Hay quá, tặng O hoa nè ??

Hong Ngo
Hong Ngo
6 years ago

Ngọt ngào đầy lãng mạn

Viet Nguyen
Viet Nguyen
6 years ago

Thơ của Em hay lắm,ảnh đẹp.

Nguyễn Tiến
Nguyễn Tiến
6 years ago

HẸN!.

Em đi xa để anh ngàn nỗi nhớ
Những tháng ngày trăn trở mãi khôn nguôi
Nhớ ngày xưa đêm hò hẹn ta ngồi
Trao nhau những nụ hôn trong lặng lẽ

Ta đã ước sẽ vì nhau tất cả
Chẳng bao giờ để hai ngả chia phôi
Nhưng chữ ngờ ai học hết em ơi
Nay chúng mình hai phương trời xa cách

Dù xa nhau quá nửa vòng trái đất
Tóc phai màu anh vẫn cứ chờ em
Những chiều tà chân mây tím hoàng hôn
Anh thẫn thờ ra bờ sông ngồi ngắm

Bao kỷ niệm của một thời xa vắng
Lại theo mây theo gió cuốn trôi về
Đêm anh thường thấy em trong giấc mơ
Vẫn đẹp xinh vẫn nụ cười tỏa nắng

Anh mãi giữ một mối tình sâu lắng
Và nhận thấy kỷ niệm xưa đẹp lắm
Những trưa hè cùng ra ngoài sông tắm
Để đầu trần đội nắng đẫm mồ hôi …

Anh mong em ở nơi đó xa xôi
Luôn vui khỏe và giữ cho thật ấm
Hẹn xuân về muôn hoa chào cánh én
Cùng bạn bè yêu mến được đón em …!.

26.03.2018 – NT.

Nguyễn Xuân Trung
Nguyễn Xuân Trung
6 years ago

EM
Thơ : NXT- y vần cùng CPĐ

Em
Anh nhớ em làn môi nồng dịu ngọt
Khi chiều buông thánh thót tiếng chuông ngân
Em yêu ơi anh nhớ lắm chiều xuân
Bao hy vọng kết vần theo nỗi nhớ.

Xa em rồi lòng anh bao trăn trở
Tình em trao nên nỗi nhứ bừng lên
Nụ cười em anh không thể nào quên
Ngày gặp lại anh nuôi niềm hy vọng.

Em xa rồi nỗi lòng anh mong ngóng
Biết em xa ôm nỗi vắng cô liêu
Khi nào đây ta lại có những chiều
Gặp lại nhau tỏ niềm yêu sâu thẳm.

Ước bên em để tình ta nồng ấm
Yêu nhau hơn tình đậm ngát hương đời
Anh mong ngày gặp lại sẽ có đôi
Thỏa ước nguyện một khung trời ấm áp.
26/03/2018

Dinh Quyen Ngo
Dinh Quyen Ngo
6 years ago

Nghĩ về anh thao thức mãi không nguôi
Khuê phòng vắng tim bồi hồi rạo rực
Muốn gần anh dù một lần duy nhất
Trong vòng tay ân ái thỏa khát khao
………..
Đã lâu không thấy dáng em đâu
Từ độ thu đi nắng đỗi màu
Ngọn gió đông về se sắt nhớ
Sợi mây hờ hững đón mưa ngâu
Bóng chiều rơi nhẹ bên sông vắng
Chờ đợi hoàng hôn xuống biển sầu
Ai có trở về tìm chốn ấy
Giúp mình nhắn gửi một vài câu

Dinh Quyen Ngo
Dinh Quyen Ngo
6 years ago

Gửi đến Ca phê Đắng

Linh Thu
Linh Thu
6 years ago

Về đi em cho lòng anh ấm lại
Chút hương nồng mãi mãi yêu thương
Về đi em cuộc tình đó vấn vương
Dấu yêu ơi bao đêm trường em đợi
Cảm tác cùng bạn hay lắm bạn hiền

Dương Khuyên
Dương Khuyên
6 years ago

Xướng hoạ thật tuyệt chị nha

Cao Ky Duyen
Cao Ky Duyen
6 years ago

Hay lắm Cà Cà Phê Đắng ơi

Nga Duong
Nga Duong
6 years ago

tho hay hinh dep

Karen Nguyen
Karen Nguyen
6 years ago

Tuyệt vời chị mến thương Cà phê Đắng Cà Phê

Tonny Hoàng
Tonny Hoàng
6 years ago

Rất hay. Chúc e thứ ba vv

Trần Thành
Trần Thành
6 years ago

Cà Phê Đắng
– Những dòng thơ thật là hay quá! Rất cảm xúc đó em! Ảnh đẹp lắm! Ngày mới chúc mọi sự may mắn sẽ đến với em nhé!

Thái Bà
Thái Bà
6 years ago

Rất hay

Bảo Tuyết
Bảo Tuyết
6 years ago

Ngay moi vv nghe chi

Nguyễn Nụ
Nguyễn Nụ
6 years ago

Hảy lắm bạn ơi

Annie Vuong
Annie Vuong
6 years ago

Bai tho rat hay ?

Dung Ngoc
Dung Ngoc
6 years ago

Vô vàn cảm xúc hay tuyệt vời em thân mến… ❤

Lisa Vo
Lisa Vo
6 years ago

Tho hay lam ban

Thiep Nguyen
Thiep Nguyen
6 years ago

Thơ gieo vần sao mà hay đến thế !

Tư Bồ Đà
Tư Bồ Đà
6 years ago

Thơ hay lắm em cpđ

Ngo Hoang Anh
Ngo Hoang Anh
6 years ago

Bài thơ hay lắm em nà

Van Anh Le
Van Anh Le
5 years ago

Hay lắm

Tam Pham Tam
Tam Pham Tam
5 years ago

Tình yêu đòi hỏi sự mãnh liệt !

Hữu Long Nguyễn
Hữu Long Nguyễn
5 years ago

Cà nè, bài hoạ đầu chừ xem lại quá hay nha, he he

Viết Phạm Ánh
Viết Phạm Ánh
5 years ago

KHÁT VỌNG MỘT NIỀM YÊU

Mùa hoa bưởi hương nồng nàn tỏa ngọt
Khúc nhạc buồn đâu thánh thót vọng ngân
Ánh tà dương cũng khuất nẻo xa dần
Trở bước dạo như khơi phần nhung nhớ

Cảnh lặng lẽ sao nghe lòng trăn trở
Lệ cứ nhòa bởi nức nở sầu đêm
Ngược thời gian tìm kỷ niệm êm ềm
Thêm quạnh quẽ bao nỗi niềm khát vọng

Dấu yêu hỡi anh mãi hoài trông ngóng
Để canh trường ôm lắng đọng cô liêu
Nỗi cô đơn vẫn sát cánh trăm chiều
Cho khắc khoải một tình yêu xa thẳm

Về em nhé dệt ân nồng mãi ấm
Kết buồng tim luôn đượm thắm men đời
Vạn tháng ngày ta kề cạnh sánh đôi
Trao hạnh phúc cùng làn môi ấm áp.
26.03.2018 Phạm Viết Ánh

Hương Nhài
Hương Nhài
5 years ago

Cà phê Đắng Cà Phê xướng họa tuyệt lắm luôn

Viết Phạm Ánh
Viết Phạm Ánh
5 years ago

ĐÊM BUỒN VỌNG NHỚ
(Khoán thủ chiết tự)

D õi mắt thả giữa khoảng trời sâu thẳm
Ư ớt mi nhòa bởi lệ đẫm niềm cay
Ơ i hỡi em có thấu hiểu đêm này
N ơi gác nhỏ chẳng nào say giấc mộng

G iấu nỗi tủi từng canh dài đợi ngóng
T iếng côn trùng réo rắt giọng buồn khơi
H ương tình ơi sao mãi cách nửa vời
I n quặn thắt để hồn tôi rát bỏng

B ước lặng lẽ nghe buồng tim buốt cóng
I m ắng về chỉ tiếng sóng cuộn trào
C ho cõi lòng chợt lắng đọng khát khao
H oài nhắc nhở nụ hôn trao còn đắm

H ằng ấp ủ mộng duyên ta thắm đậm
A nh nguyện cầu tình không lắm sầu vương
N ghĩ đến em mà thổn thức canh trường
H éo hắt dạ bởi người thương xa ngái…

Tiến Nhàn
Tiến Nhàn
5 years ago

Bụt nhà nhà gặp nhiều Bụt xa lâu mới gặp .Còn độ thiêng như nhau
Bạn Hoa Hồng .

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
5 years ago

Em yêu! Ngày mới muôn điều may mắn nhé .

Ban Mai
Ban Mai
5 years ago

Ước một lần về bên mái nhà tranh
Nơi quê nghèo có anh đang chờ đợi
Tuy đường dài còn cách xa dịu vợi
Vẫn luôn chờ mong mỏi được cùng nhau

Ấm Tình thương với hạnh phúc ngọt ngào
Nơi vùng quê hàng lao anh mãi ngóng
Tấm chân tình em gói trọn trong lòng
Bao tháng ngày em mong về cao lãnh

Nơi quê nhà thấp thoáng bóng hình anh
Thân gầy yếu mong manh nhưng vẫn cố
Gắng sức làm để xây dựng ước mơ
Để tương lai con thơ được đủ đầy.

Thái Phùng
Thái Phùng
5 years ago

Xướng họa tuyệt vời cảm xúc ngọt ngào

Hương Nhài
Hương Nhài
5 years ago

Không có bài ta hả

Hong Nhan Truong
Hong Nhan Truong
5 years ago

Cà Phê Đắng chị iu

Đinh An Khang
Đinh An Khang
4 years ago

Ôi cha hay quá nha chúc mừng em

Jimmy Tran
Jimmy Tran
4 years ago

Thơ hay lắm. Chúc vv và hp.

Scroll to Top