Bài Thơ: VẦN THƠ KỶ NIỆM (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: VẦN THƠ KỶ NIỆM (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

VẦN THƠ KỶ NIỆM
Thơ: Dương Bích Hạnh

Em gìn giữ vần thơ tình say đắm
Trái tim yêu sâu nặng đã trao nhau
Dẫu cách xa tình yêu mãi thắm màu
Bao kỷ niệm ngọt ngào vương cõi nhớ

Chắc có lẽ đôi ta không duyên nợ
Nguyện ước xưa trăn trở mãi chẳng thành
Cứ ngỡ rằng cuộc tình nhuốm màu xanh
Từ sâu thẳm hình bóng anh trong đó

Nỗi nhung nhớ tình ngọt ngào chớm nở
Những vần thơ nhuốm đỏ trái tim nồng
Đêm sắp tàn rạo rực nỗi chờ trông
Nhạt má phấn phai môi hồng tủi dạ

Dấu yêu hỡi anh mãi là tất cả
Ước một lần bên nhau thoả nỗi lòng
Nụ hôn nồng bờ môi thắm chờ mong
Tình anh đã khơi mạch dòng suối nhỏ

Bao nguyện ước vấn vương còn thắm đỏ
Hai phương trời cách trở mộng phai tàn
Những vần thơ tình xa mãi bình an
Dấu góc khuất chứa chan niềm thổn thức..!!!

Thơ:Dương Bích Hạnh. 28.01.2018

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Kh Vu Hoi
Kh Vu Hoi
6 years ago

Thơ hay tứ đẹp lời xuôi
Cho đời tươi màĩ mà nuôi chí bền
Ôm tình thơ ấm vui mọi niềm
Nhớ đêm trăng dọi nhớ miền quê yêu
Nhớ xuân hoa nở cánh diều
Trai tim nhung nhớ sớm chiều mộng mơ
Nhớ nàng vui ấm vần thơ
Giữ nụ hôn cháy ngẩn ngơ hàng dừa
Xuân này anh chúc say sưa
Vần thơ trong sáng thơm vừa lòng nhău

Chuc TG vv ,HP

Đỗ Thảo
Đỗ Thảo
6 years ago

Tuyệt quá Ngừi đẹp

Thanh Hong
Thanh Hong
6 years ago

DẤU YÊU HỠI

Dấu yêu hỡi mong hoài chẳng thấy
Xa nhau rồi bên ấy nhớ không
Anh thì vẫn nhớ luôn mong
Giận mình sao cứ ngóng trông đợi chờ

Dấu yêu hỡi vần thơ anh gửi
Một lần thôi gần gũi người thương
Thỏa lòng tiếc nuối sầu vương
yeu nhau để mãi đôi đường cách xa

Dấu yêu hỡi đôi ta tình cũ
Gửi gió mây nhắn nhủ lời yêu
Trọn đời chôn giấu một điều
Giá như ngày ấy nuông chiều nhau hơn

Dấu yêu hỡi thôi hờn hết giận
Bởi chúng mình duyên phận không cùng
Chờ ngày gặp mặt tương phùng
Trả cho nhau cả tình chung một thời

Dấu yêu hỡi trao lời yêu quý
Mong cho người đẹp ý bền duyên
Dẫu rằng chẳng thể ở bên
Chúc cho nhau được ấm êm mạnh giàu

TH 28/01/18

Thanh Liêm Võ
Thanh Liêm Võ
6 years ago

Em gái

Tonny Hoàng
Tonny Hoàng
6 years ago

Hãy tuyệt vời

Nguyễn Tiến
Nguyễn Tiến
6 years ago

CHỈ MONG

Anh còn nhớ mối tình sâu lắng
Thủa chúng mình đội nắng chăn trâu
Thích nhau chẳng dám nhìn lâu
Lắm khi đỏ mặt thấy nhau thẹn thùng

Có phải vì anh nghèo em sợ
Sẽ thành đôi nên vợ nên chồng
Nên em chẳng nói thật lòng
Để anh chờ mãi phòng không bóng nàng

Lời yêu em chưa từng dám ngỏ
Bởi sợ em chối bỏ anh buồn
Bây giờ đã quá lục tuần
Cơm vẫn tự nấu đời thường tự lo

Chỉ mong em hiểu cho cảnh ấy
Để trở về chắp nối tình xưa
Ở quê anh vẫn đợi chờ
Yêu em yêu đến vô bờ em ơi …

Tình anh thế muôn đời vẫn vậy
Phương trời xa vẫn thấy bên nhau
Mong em thấu hiểu nỗi đau
Của người dâng mối tình đầu trao em

Cẩm Vịnh, 28.01.2018 – NT.

Cà Phê Đắng
Cà Phê Đắng
6 years ago

KÝ ỨC

Đọc thơ anh nghẹn ngào xao xuyến
Bởi vì đâu để bến xa bờ
Cảm xúc viết những vần thơ
Gửi về phương ấy đợi chờ hồi âm

Tình ta mãi âm thầm suối chảy
Ngọn lửa hồng cháy mãi khôn nguôi
Tình em trao trọn anh rồi
Dẫu trong xa cách không vơi nỗi niềm

Một nỗi nhớ hai miền cách trở
Một mối tình dang dở chia phôi
Một niềm mơ ước chung đôi
Một kỷ niệm đẹp một thời có nhau

Tình yêu phép nhiệm mầu nguyện ước
Hình bóng ai thổn thức con tim
Sóng dậy nổi nhớ dịu êm
Vần thơ kỷ niệm gợi miền khát khao.
Thơ :Dương Bích Hạnh.

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
6 years ago

Em gái

Linh Thu
Linh Thu
6 years ago

Đã xa rồi tàn phai một thuở
Nhớ chi em cho mắt lệ nhạt nhoà
Bóng hình ai ghi khắc trong ta
Dù năm tháng cách xa xa mãi
Bài thơ hay lắm bạn yêu

Lisa Vo
Lisa Vo
6 years ago

Thơ hay lắm nàng

Hương Nhài
Hương Nhài
6 years ago

Hay lắm nàng iu của tôi

Trịnh Công Hưởng
Trịnh Công Hưởng
6 years ago

Ngọt lắm chị ơi. Em họa có nát không chị ???

Vương Mạnh Cường
Vương Mạnh Cường
6 years ago

Bài Thơ Cà Phê Đắng em viết…

Lê Xuân Dực
Lê Xuân Dực
6 years ago

Hay quá Chị ơi ,chúc Chị ngày mới vui vẻ nha

Sơn Thủy Hữu Tình
Sơn Thủy Hữu Tình
6 years ago

Đã lâu lắm u hoài ôm gối chiếc
Dệt vần thơ nhớ về kỷ niệm xưa
Để bao đêm ngồi đếm từng giọt mưa
Từng hạt rớt …gợi thêm niềm đau xót

Sáng bình minh, tiếng chim đùa ca hót
Chiều u buồn, giăng tím phũ trời mây
Chỉ mình anh ngồi quạnh vắng đêm nay
Nghe thổn thức bài tình ca năm cũ

Anh nhớ mãi những lời xưa tình tự
Mối tình đầu đẹp mãi ngàn dấu yêu
Ngồi bên em trong quán vắng, Hè chiều
Ly trà đá trong men tình dệt mộng

Có những lúc tim lòng nghe rung động
Cơn lửa lòng bừng cháy lúc bên em
Nụ hôn đầu trao vội ngọt môi thêm
Men tình ái đưa ta vào mộng ảo

Giờ tha hương trong cảnh đời, điên đảo
Nhớ quê nhà lặng lẽ đếm thời gian
Kỷ niệm xưa, mộng đôi lứa đã tàn
Trời mây xám vô tình khơi dậy lại

Lời âu yếm, những vần thơ vụng dại
Tháng năm dài cạn ý mãi chưa xong
Giữ trong anh bao kỷ niệm trong lòng
Ghi lại chút chuyện tình xưa ngày trước …

Khanh Văn
Khanh Văn
6 years ago

Ôi vần thơ em của nhiều năm trước
Đến bây giờ vẫn thổn thức không phai
Dẫu chúng mình mỗi đứa một góc trời
Trái tim yêu vẫn hoà chung một nhịp
Dù khuôn mặt ta chưa hề biết
Nhưng vẫn thơ vẫn trọn nghĩa về nhau
Và bao lần cùng sát mái đầu
Nụ hôn nồng vẫn chao nhau không hề tiếc
Nỗi khắc khoải bao đêm cho tình đẹp .trái tim buồn ta lạc nhịp bơ vơ
Người trên faay không tính đếm bến bờ
Không hờ hững chao những lời vô cảm
Trái tim yêu và tấm lòng luôn sáng
Nụ hôn nồng vẫn mãi gửi không phai

29-1-2018

Khanh Văn
Khanh Văn
6 years ago

Em rất thấu hiểu nỗi đau
Muốn về ở nốt đoạn sau cuộc đời
Nhưng mà sợ lắm anh ơi
Chị mà nổi sóng hết đời nhà em
Bây giờ chân chậm khó nhanh
Sang em mình ở cho lành được không
Vừa được việc anh mong
Và em cũng đỡ trong lòng khát khao
Anh Tiến oi đinhj cho mau
Tết này mình góp gạo vào ăn chung…

Tăng anh Tiến
Anh mau sắp sếp em chờ
Mong anh
29-1-2018

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
6 years ago

Tuyệt vời luôn bạn iu

Thanh Phong
Thanh Phong
6 years ago

Tho hay anh dep chuc em buoi toi vv cfd

Viet Nguyen
Viet Nguyen
6 years ago

Thơ của Em hay lắm,ảnh đẹp.

Tiệp Trần
Tiệp Trần
6 years ago

Anh chúc mừng em đã làm bài thơ rất hay quá tuyệt vời em à

Dung Ngoc
Dung Ngoc
6 years ago

Rất cảm xúc hay tuyệt vời Em thân mến ạ..
Gửi đến em lời chúc thân tình an lành hạnh phúc nha..?

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rất hay

Lê Huệ
Lê Huệ
6 years ago

Thơ hay quá cpđ
Chúc bạn đêm bình yên ngon giấc..

Hoàng Kim Nguyễn Dung
Hoàng Kim Nguyễn Dung
6 years ago

Tuyệt vời

Phạm Ngọc Thao
Phạm Ngọc Thao
6 years ago

Đọc thơ em trong lòng anh ao ước
Mùa xuân này ta trở lại bên nhau
Anh cùng em xoa dịu những nỗi đau
Và ngâm nga những vần thơ thuở trước.

Đọc thơ em anh lại thầm ao ước
Mỗi đêm xuân ta ôm ấp cùng nhau
Vần thơ xưa thắm lại mối tình đầu
Cây nảy lộc ta ươm mầm sống mới.

Đọc thơ em anh nghe lòng vời vợi
Nhớ một thời xa cách đã qua
Thầm hứa với em hạnh phúc đôi ta
Từ xuân này sẽ bên nhau mãi mãi.

Chẳng còn đâu những đêm dài khắc khoải
Chẳng còn đâu những nhung nhớ giận hờn
Chẳng còn đâu những tự kỷ cô đơn
Chẳng còn đâu những vần thơ thổn thức.

Phan Toàn
Phan Toàn
6 years ago

Tình thơ của em giống như thơ: “…trái tim anh ở trong ngực em rồi, tim không thể xa em mà sống được…” phải vậy không cpđ ơi.

Phan Toàn
Phan Toàn
6 years ago

DBH, có một điều anh muốn nới cũng khg biết đúng sai, điều này chỉ em biết. Qua những bản tự tình thơ hay tình thơ em cảm tác, nội dung hay sử dụng tình cảm nam nữu nói hộ lòng em, bởi em là người con gái xa xứ, nhớ nhà, nhớ quê hương, nhơ bạn bè …do vậy, trong em luôn thường trực nỗi nhớ mong, luôn hoài niệm về những thời đã qua, thơ em tác động và ảnh hưởng nhiều bởi tính nhớ phải không em?

Karen Nguyen
Karen Nguyen
6 years ago

Chị mến thương Đắng Cà Phê của em gái ơi. Thơ của chị lúc nào cũng rất hay hay lắm. Em rất thích đọc thơ của chị. Em xin mến chúc chị luôn vui khỏe để họa nhiều nhiều thơ hay cho em đọc nha chị

Kim Trinh
Kim Trinh
6 years ago

Thơ hay cảm xúc nỗi buồn chứa chan

Thanh Hồ
Thanh Hồ
6 years ago

Bài thơ rất hay

Cuong Minh
Cuong Minh
6 years ago

Nhà thơ Thanh Hồ còn khen hay nữa là.
Mình không khen hay được không nhỉ .

Phong Bui
Phong Bui
6 years ago

Bai tho tinh.cai thua ban đau danng do đay cam đong va nhung nho

Thiep Nguyen
Thiep Nguyen
6 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp. Những người yêu thơ mong nhận nhiều thể thơ cho cửa sổ tâm hồn bay bổng thêm…

Hữu Long Nguyễn
Hữu Long Nguyễn
5 years ago

Đắng Cà Phê

Nghi Luu
Nghi Luu
5 years ago

tuyệt vời

Hữu Long Nguyễn
Hữu Long Nguyễn
5 years ago

Bài anh sao không “treo” Đắng Cà Phê ui ?

Truong Nguyen
Truong Nguyen
5 years ago

Thơ hay ảnh thật ý nghĩa ?

Hữu Long Nguyễn
Hữu Long Nguyễn
5 years ago

NHÉ NGHE EM – Y VẦN
Nè em hỡi hãy thôi đừng chìm đắm
Khơi làm chi cho đậm nỗi đau nhau
Đã đành quên cũng đừng chớ tạo màu
Tang tóc mãi giọt lệ sầu cõi nhớ

Tình đôi ta đã không duyên chẳng nợ
Nên đành cam chịu lỡ dỡ không thành
Nên hận tình thay ước vọng màu xanh
Nên tan vỡ phủ trùm lên đây đó

Quên đi em những lời đầu mới ngõ
Quên đi em những câu tỏ ân nồng
Quên đi em cả nỗi nhớ niềm trông
Rồi phai lãng mối tình hồng trong dạ

Hãy cứ nghĩ ta không là chi cả
Để an vui và mặc cả với lòng
Để bên người đang tựa vẫn hoài mong
Xây hạnh phúc cùng trong căn nhà nhỏ

Thế nghe em để bờ môi thắm đỏ
Thế nghe em để mộng ảo phai tàn
Mai này mình gặp lại giữa bằng an
Vẫn giữ trọn chứa chan niềm thổn thức !
30/1/2019 – HL
(Như thiệt đó Đắng Cà Phê !)

Kim Duyen
Kim Duyen
5 years ago

Thơ hay tuyệt vời lắm em gái ơi. Chúc em luôn nhiều sức khỏe nha.

Thái Phùng
Thái Phùng
5 years ago

Thơ rất hay chúc em ăn tết vv đầm ấm nhé

Scroll to Top