Thơ hay về YÊU XA với tâm trạng buồn & nhớ mong (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Yêu Xa đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ thể hiện cảm xúc buồn với nỗi nhớ thương về 1 người đang ở xa; Thầm mong đôi lứa sẽ sớm được về gần bên nhau..

Bài Thơ: NIỀM TIN (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: NIỀM TIN (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

NIỀM TIN
Thơ: Dương Bích Hạnh

Vững lòng tin ở trong nhau anh nhé
Dẫu đường đời nhiều ngả rẽ chia phôi
Đã yêu thương xin nguyện ước giữ lời
Trong xa cách tình không vơi nỗi nhớ

Những vần thơ tiếng nhạc lòng trăn trở
Nốt thăng trầm dâu bể của hôm nay
Cố vượt lên cùng hướng tới ngày mai
Vượt sóng gió nắm chặt tay vững bước

Giờ xa cách để lòng mình thổn thức
Những vần thơ gửi cảm xúc niềm tin
Gửi yêu thương Ta luôn nhớ về Mình
Giọt nắng quê sưởi đêm đông lạnh giá

Tình chân thành sẽ vượt lên tất cả
Niềm tin yêu tha thiết mãi đong đầy
Niềm cảm xúc dâng trào hương ngất ngây
Niềm hạnh phúc đắm say cùng nỗi nhớ..!!!

Thơ :Dương Bích Hạnh. 28.12.2017



Bài Thơ: LỜI MUỐN NÓI (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: LỜI MUỐN NÓI (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

LỜI MUỐN NÓI
Thơ: Dương Bích Hạnh

Anh à…
“Anh đừng buồn khi mình tạm xa nhau
Hai trái tim ở hai đầu nỗi nhớ
Hướng về nhau dẫu đường đời cách trở
Lửa yêu thương vẫn cứ cháy ngút ngàn…”

Những vần thơ gửi nỗi niềm chứa chan
Lung linh giữa muôn vàn vì sao sáng
Tình sâu đậm dãi dầu bao năm tháng
Mãi chân thành lắng đọng bản tình ca

Vẫn thầm mong xuân về thắm sắc hoa
Xây mộng ước đôi ta hằng ấp ủ
Tình son sắt dẫu sương mờ bụi phủ
Phép nhiệm mầu tình giữ trọn hương yêu

Hoàng hôn buông le lói giọt nắng chiều
Sưởi ấm áp bóng cô liêu trăn trở
Nỗi trống vắng niềm tin yêu chan chứa
Vẫn âm thầm nhen nhóm lửa tình xa..!!!

Thơ :Dương Bích Hạnh.18.09.2017

Bài Thơ: LÒNG TIN (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: LÒNG TIN (Tác giả: Mami Vam)

LÒNG TIN
Thơ: Mami Vam

Im lặng không có nghĩa là buông bỏ
Mà anh đang âm thầm làm việc gì đó…cho em
Im lặng không có nghĩa là quên
Mà anh đang ở cạnh bên dành cho nhau những ngọt ngào thi vị.

Im lặng không có nghĩa là hết rồi trân quý
Mà anh đang đo lường giá trị thật của tình yêu
Im lặng với anh, em chắc chắn một điều
Anh vẫn yêu và không bao giờ thay đổi

Anh vẫn là anh – chân thành không giả dối
Điều đó nói lên rằng ta thực sự hiểu, tin nhau… !!!

06/06/2017
__MamiVam__



Bài Thơ: EM RẤT SỢ… (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: EM RẤT SỢ... (Tác giả: Mami Vam)

EM RẤT SỢ…
Thơ: Mami Vam

Em rất sợ một ngày quên giọng nói
Quên tiếng cười quên những mẫu chuyện vui
Đọng trong tim bao chua xót ngậm ngùi
Bởi khoảng cách dường như xa tầm với.

Em rất sợ những tháng ngày chờ đợi
Đêm đêm về đối diện với cô liêu
Sợ nhớ thương… em sợ nhất một điều
Sợ tiếng yêu(!!!) sẽ không còn nghe nữa.

Em rất sợ không vẹn tròn lời hứa
“Có một ngày hai đứa ở bên nhau”
Không được nghe giọng nói ấm ngọt ngào
Sợ đau khổ mãi hằn trong tim nhỏ.

Em rất sợ mỗi khi nhìn ai đó
Có nụ cười giọng nói thật giống anh
Luôn quan tâm lo lắng rất chân thành
Em sẽ khóc, em sẽ đau…vì nhớ!

20/12/2016
__MamiVam__

Bài Thơ: MỘNG TÌNH XA (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: MỘNG TÌNH XA (Tác giả: Dương Tuấn)

MỘNG TÌNH XA
Thơ: Dương Tuấn

Sương khuya lạnh lẽo rớt bên thềm
Nghe nghìn nhung nhớ vọng về đêm
Anh gửi hồn anh theo cánh gió
Bay đến trao em nụ môi mềm.

Có phải nàng tiên cõi Liêu Trai ?
Thướt tha, yểu điệu dáng trang đài
Mắt xinh, mi thắm, bờ môi mọng
Rượu đào chưa uống ngất ngây say.

Em thấy anh bên khẽ cựa mình
Môi nồng bẽn lẽn hé nụ xinh
Long lanh mắt ngọc trao tình tứ
Đôi mộng đào nguyên trống thập thình.

Anh áp tai vào trên ngực em
Đếm từng nhịp thở ấm thân quen
Nghe làn hơi nóng bừng huyết mạch
Thấy mảng cuồng si rạo rực thèm.

Anh gọi tên nàng trong khát khao
Canh khuya sợi nắng ửng má đào
Gần thêm chút nữa người yêu nhé!
Ngất lịm hương nồng ta muốn trao.

Làm sao buộc lại được thời gian ?
Anh mãi bên em trọn mộng vàng
Sống giữa trời ân và biển ái
Xin đừng lay động giấc mơ tan.

Tia nắng bình minh gọi anh về
Hồn còn xao xuyến khúc si mê
Địa lý nào đâu chia miền nhớ
Yêu xa – khao khát .. ước, hẹn, thề.



Bài Thơ: EM VỀ – MAU NHÉ EM ƠI! (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: EM VỀ - MAU NHÉ EM ƠI! (Tác giả: Dương Tuấn)

EM VỀ – MAU NHÉ EM ƠI!
Thơ: Dương Tuấn

Ngày không em – Hóa đá trơ
Chim buồn không hót ngẩn ngơ trên cành
Bầu trời chẳng thiết tha xanh
Làn mây xám xịt phủ quanh mây hồng.

Nắng vàng nhuốm lọn gió Đông
Phong lan rũ cánh, nụ hồng kém xinh
Sông chờ nước bạc lặng thinh
Đò neo bến vắng đợi tình khách xa.

Ngày không em – nhớ diết da
Ngồi ngồi đứng đứng, hết ra lại vào
Nhớ chi nhớ đến cồn cào
Mong chi mong đến xanh xao cõi hồn.

Nghe đây ngọn sóng dập dồn
Trông kia nhuộm tím hoàng hôn cuối trời
Nặng bầu tâm sự sao rơi
Nàng trăng le lói buông lơi ánh vàng.

Ngày không em – anh lang thang
Cafe góc vắng miên man khối sầu
Lặng nhìn một cặp chim câu
Lòng thầm nguyện ước bạc đầu chung đôi.

Em về – Mau nhé em ơi!
Đừng gieo xa cách bồi hồi nhớ thương
Về nhanh xây đắp thiên đường
Xuân là em đó – má hường anh yêu.

Bài Thơ: NÓI NỮA ĐI EM (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: NÓI NỮA ĐI EM (Tác giả: Dương Tuấn)

NÓI NỮA ĐI EM
Thơ: Dương Tuấn

Nói đi em và hãy nói thật nhiều
Để tha thiết thêm tình yêu đôi lứa
Để đốt cháy niềm nhớ nhung chất chứa
Anh về rồi ta thổi lửa yêu đương.

Nói đi em nói trăm nhớ ngàn thương
Anh se lại dệt thiên đường mộng ước
Lát mây trắng làm bậc thang em bước
Nhẹ gót hài xuôi ngược chốn bồng lai.

Nói đi em những khao khát đêm dài
Em mong được đôi tay anh trìu mến
Tim anh đây hãy thắp ngàn ngọn nến
Rực lửa hồng thuyền đỗ bến tình yêu.

Trái tim anh muốn bày tỏ bao điều
Em nhận nhé ngàn lời yêu say đắm
Anh mang xuân từ phương xa vạn dặm
Trao về nàng.. yêu lắm.. biết không em?

Scroll to Top