Bài Thơ: NỤ YÊU (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: NỤ YÊU (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

NỤ YÊU
Thơ: Dương Bích Hạnh

Những vần thơ em viết gửi về anh
Từng câu chữ ươm mầm xanh nụ nhớ
Dòng cảm xúc ngân rung quyện hơi thở
Kết hai đầu nỗi nhớ mãi gần nhau

Xuân đã về khoe sắc thắm muôn màu
Tình ấm áp dẫu còn xa vạn dặm
Vần thơ nhuốm nụ hôn yêu say đắm
Niềm đam mê dấu thầm lặng trong tim

Giữa dòng đời ta vẫn mãi kiếm tìm
Một góc nhỏ bình yên một điểm tựa
Tình lắng đọng mãi đong đầy chan chứa
Cùng khơi nguồn bừng cháy lửa niềm tin

Dấu yêu ơi em thầm goị tên Mình
Từ sâu thẳm bóng hình ai chiếm ngự
Cùng chia sẻ những nỗi niềm câu chữ
Nhờ gió mây gửi tri kỷ tri âm

Trong giấc mơ anh đến bên thì thầm
Nụ hôn vội vòng ái ân xiết chặt
Trăng nhìn lén tỏ nỗi niềm khao khát
Hương tình yêu tỏa dào dạt vần thơ..!!!

Thơ:Dương Bích Hạnh.28.02.2018

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Triệu Du
Triệu Du
6 years ago

Cà Phê Đắng

Sơn Thủy Hữu Tình
Sơn Thủy Hữu Tình
6 years ago

NHỮNG NỤ HÔN

Những nụ hôn một thời ta lén lút
Trong vườn cây lũ ong bướm trộm nhìn
Tiếng lá rơi giật mình ôi xí hụt?
Gió thì thào nín thở lại lặng thinh

Những nụ hôn trên cánh đồng bất tận
Đồng lúa reo ca thư thả nét xuân
Mây vẫn hồn nhiên đời chưa vướng bận
Vòng tay ôm rạo rực chút bâng khuâng

Những nụ hôn đặt lên môi tình tự
Hình trái tim mồn một ở góc trời
Ai đã cho ai một thời thiếu nữ?
Men cuộc đời năm tháng lại sinh sôi

Những nụ hôn đam mê em híp mắt
Trời hòa âm vào đất bản tình ca
Mênh mông sóng tình, mùa ong gieo mật
Con đường thơ còn thơm mát cỏ hoa

Những nụ hôn kéo hồn ta gần lại
Chút suy tư lắng đọng nhưng dư âm
Những nụ hôn khơi mạch nguồn ân ái
Về ngang tiếng chiều ,vời vợi mùa xuân

Nguyễn Xuân Thành
Nguyễn Xuân Thành
6 years ago

Thật tuyệt vời

Thanh Hong
Thanh Hong
6 years ago

Có thể nào mình quên được nhau không
Bởi trót nặng mang thật lòng thương mến
Tình đôi ta không như là bờ bến
Mà nghĩa tình vẫn cứ đến nặng sâu

TH 28/02/18

Cuong Minh
Cuong Minh
6 years ago

Trái tim không còn nguyên vẹn.
Nụ hồng đã hút hết trái tim trẻ.
Thơ hay lắm Đắng Cà Phê ui.

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
6 years ago

Hay lắm chi yêu xinh đẹp ơi chiều thật nhiều yt luôn vui hp nhé chị

Uyen Le
Uyen Le
6 years ago

BÀI VIẾT CHO ANH

Em muốn viết những lời tha thiết nhất
Gửi cho anh về sự thật vừa qua
Trong sâu thắm em rất muốn hát ca
Nhưng trời đông còn mây che lạnh giá

Có những lúc buồn vui em ôm cả
Chẳng cùng ai để em xả cõi lòng
Có những đêm em mải miết ngóng trông
Ngôi sao băng bây lâu nay biến sạch

Có lẽ nào trên trời cao khiển trách
Giấu sao đi tận ngóc ngách nơi đâu
Để cho em không được ước nguyện cầu
Cùng bên anh thì thào điều to nhỏ

Ngoài tết ra công việc như sáng tỏ
Khách ngoại về vui cả ngõ gần xa
Em được gặp cô bạn đẹp như hoa
Chỉ thiếu anh là mùa xuân đầy đủ

Bài thơ hay lắm. Em góp vài dòng nhé

Triệu Du
Triệu Du
6 years ago

Nhìn Đắng Cà Phê chạy tới chạy lui liên tục… Thấy mà thương

Trần Thành
Trần Thành
6 years ago

Cà Phê Đắng
– Bài thơ thật hay quá đó em! Ảnh đẹp lắm! Chúc em gái có một buổi tối nhiều niềm vui & hạnh phúc nhé!

Linh Thu
Linh Thu
6 years ago

Trái tim đã vỡ còn đâu
Tình đầu xưa ấy nghẹn sầu tim côi
Nụ hồng tươi thắm xa xôi
Héo mòn nhung nhớ làm tôi xót lòng
Thơ hay bạn yêu

Trong Hoanh Le
Trong Hoanh Le
6 years ago

Càfê thì đắng thơ thì ngọt lịm Nhỏ ôi…kk

Tran An
Tran An
6 years ago

Bài thơ hay lắm

Hạt Bụi
Hạt Bụi
6 years ago

Hay quá chị ạ.Chúc chị đêm ngon giấc!

Nguyễn Thủy
Nguyễn Thủy
6 years ago

Bài thơ hay lắm bạn iu !
Mến chúc bạn mọi niềm vui đều nhân đôi ..

Nga Duong
Nga Duong
6 years ago

tho hay hinh dep

Trịnh Công Hưởng
Trịnh Công Hưởng
6 years ago

Thơ ngọt chị ơi

Trịnh Công Hưởng
Trịnh Công Hưởng
6 years ago

Nụ yêu là gì vậy chị

Lisa Vo
Lisa Vo
6 years ago

Tho hay lam ban

Phạm Xuân Hóa
Phạm Xuân Hóa
6 years ago

Bài thơ hay quá, năm mới chúc em và gia đình dồi dào sức khỏe và thành đạt nhé ♥

Karen Nguyen
Karen Nguyen
6 years ago

Thơ chị mến thương Đắng Cà Phê của em luôn luôn rất hay và rất lãng mạn lắm

Thanh Phong
Thanh Phong
6 years ago

Tho hayanh dep tuyet voi em cfd

Nguyễn Xuân Trung
Nguyễn Xuân Trung
6 years ago

TÌNH THƠ
Thơ: NXT

Em là ai mà nỗi nhớ trong anh
Là tình yêu muốn dành em tất cả
Em là ai giữa phương trời xa lạ
Mà anh dành tất cả chỉ vì em.

Xuân đã về nỗi nhớ lại đầy thêm
Lòng trống vắng khi đêm về lạnh giá
Dẫu đào, mai, ly, hồng khoe sắc lá
Thiếu vắng em anh thiếu cả mùa xuân.

Bình minh lên ran ríu tiếng chim ngân
Cành lộc biếc chồi xuân vừa hé nụ
Giấc mơ em sau đêm trường mất ngủ
Nắng đào lan chưa đủ ấm lòng anh.

Tiếng chim gù xen giọng hót yến oanh
Đong tình anh lòng chân thành khao khát
Trái tim yêu luôn bên em dào dạt
Bởi tình em là khúc nhạc tình thơ.
01/03/2018

Annie Vuong
Annie Vuong
6 years ago

Rat hay

Phạm Ngọc Thao
Phạm Ngọc Thao
6 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi.

Lan Hoàng
Lan Hoàng
6 years ago

Hay quá nhé

Mùa Thu Vũ
Mùa Thu Vũ
6 years ago

Hi hi… Nụ yêu ơi… Vì đó là em. Thơ hay và rất ngọt ngào. Chúc cfd luôn vui vẻ và bình an ngày Tết Nguyên Tiêu nha

Hồng Phấn Trần
Hồng Phấn Trần
6 years ago

Tho hay lam ban a

Quyen Do
Quyen Do
6 years ago

Bai tho hay lam chi yeu chuc chi bt vv hp nhe

Lien Nguyen
Lien Nguyen
5 years ago

Bài thơ hay quá chị Cà ơi. chúc chị buổi chiều thật vui nhé

Nga Thanh
Nga Thanh
5 years ago

Tuyệt vời em gái yêu

Hữu Long Nguyễn
Hữu Long Nguyễn
5 years ago

Đắng Cà Phê, nụ yêu hình dáng nó như thế nào hả iêm ?

Triệu Du
Triệu Du
5 years ago

Đắng Cà Phê
Tặng em nè

Thường Dân Phó
Thường Dân Phó
5 years ago

Nụ yêu mọc ở trong tim
Một bông hồng nhỏ – chút tình gửi trao
Hỡi ai Diễm phúc, tự hào
Bông Hồng chớm nở bước vào Tương lai… @.

Hới Đông
Hới Đông
4 years ago

Bài thơ hay lắm em yêu

Trời Mưa Tháng Sáu
Trời Mưa Tháng Sáu
4 years ago

Hay tuyệt vời tg ơi

Scroll to Top