Bài Thơ: NIỀM MONG ƯỚC (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: NIỀM MONG ƯỚC (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

NIỀM MONG ƯỚC
Thơ: Dương Bích Hạnh

Em muốn gửi trái tim về phương đó
Anh giữ gìn luôn thắm đỏ yêu thương
Sưởi ấm êm xua lạnh giá đêm trường
Tình ấp ủ trên cung đường luyến ái

Em muốn giữ tình yêu anh đẹp mãi
Dù mai này gặp ngang trái chia ly
Ghé tai anh em muốn nói thầm thì
Yêu anh nhé dẫu bờ mi khép lại

Em vẫn ước ươm nụ yêu kết trái
Ủ tình xuân nắng vàng trãi dịu êm
Vớt mây xanh phủ lên mái tóc mềm
Hái vì sao thắp sáng niềm hy vọng

Em mãi ước anh biển khơi con sóng
Đưa thuyền tình cập bến ngóng bờ xa
Ngắm trăng thanh e ấp bóng chiều tà
Đón bình minh bên ly cà phê sáng..!!!

Thơ: Dương Bích Hạnh.22.04.2018

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Gary Le
Gary Le
5 years ago

Hay Tuyet Voi ca phe Dang ! Chúc mung e bai Tho hoa rat hay. Chúc e ngay moi that nhieu Vv van su nhung nhe Ca Phe Dang !

Bach Khoa
Bach Khoa
5 years ago

Hay quá ????

Phong Bui
Phong Bui
5 years ago

Thơ hay và rầu cảm xúc,chúc tác giả luôn tươi trẻ khỏe vv…hp!và ngày càng có nhiề áng thơ hay

Phạm Ngọc Thao
Phạm Ngọc Thao
5 years ago

Anh bồi hồi đón nhận trái tim em
Để yêu thương một đêm và mãi mãi
Ta trao nhau những nồng nàn ân ái
Chẳng ngại chi những điều tiếng thế gian.

Em mãi là người tình xinh ngoan
Là hạnh phúc là vẹn toàn mơ ước
Nắm tay nhau ta hướng về phía trước
Ta bên nhau xây hạnh phúc trọn đời

Đã yêu nhau là dâng hiến em ơi
Ta bên nhau giữa đất trời thơ mộng
Phút đắm đuối ta cùng gieo mầm sống
Kết tơ vàng neo buộc cuộc tình ta.

Anh sẽ là sóng biển giữa bao la
Nâng thuyền tình từ nơi xa về bến
Giữa đêm trăng duyên đôi ta hoà quyện
Nồng nàn như Cà Phê Đắng mà ngon…

Hôm nay đọc thơ Cà Phê Đắng tự nhiên bỗng thấy vui vui nên mình viết mấy câu thơ hoạ cùng CPĐ,thông cảm cho lão già tính khí thất thường này nhé.
Chúc CPĐ ngày mới vui vẻ.
Bài thơ của bạn hay lắm,mình rất thích.

Diệu Huỳnh
Diệu Huỳnh
5 years ago

Cà Phê Đắng thơ hay lắm

Mùa Thu Vũ
Mùa Thu Vũ
5 years ago

Tuyệt vời lắm cfd ơi. Thật tran đây cảm xúc ngọt ngào. Chúc đầu tuần nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống nha

Hữu Long Nguyễn
Hữu Long Nguyễn
5 years ago

Y vần
ĐÃ CHIỀU TÀ
Anh đã giữ bóng hình em từ đó
Dạo em đi từ bỏ chốn yêu thương
Vẫn thiết tha dù giữa nỗi khác thường
Vẫn đằm thắm dù xa thương lìa ái

Em đã đi và hình như đi mãi
Để hồn anh tê tái cảnh biệt ly
Để đời anh cam sống tuổi lỡ thì
Chờ đợi miết hỏi người đi có lại

Anh vẫn biết cõi đời nhiều ngang trái
Yêu em rồi đâu có phải dịu êm
Nhưng đơn phương anh chấp nhận yếu mềm
Dẫu đối mặt với bao niềm tuyệt vọng

Anh vẫn biết tình em như cột sóng
Dâng trào lên và khát vọng nơi xa
Nhưng em ơi trăng ở buổi chiều tà
Hỏi trước tối có lộ ra vầng sáng ?

Bangoai Khoaitay
Bangoai Khoaitay
5 years ago

Bài thơ hay quá

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
5 years ago

Thơ rất tuyệt vời , hình thật đẹp…!

Dạ Lan
Dạ Lan
5 years ago

Thơ hay lắm bạn ơi. Mến Chúc buổi trưa đầu tuần vui vẻ hạnh phúc nhé

Kim Duyen
Kim Duyen
5 years ago

Thơ gì mà bài nào cũng mê mẩn, tuyệt vòi quá CFD ơi. Chúc em luôn nhiều sức khỏe nha.

Hoa Nguyen
Hoa Nguyen
5 years ago

Tho ban hay lam,duong bich hanh a, nhe nhang em ai, chua chan tinh yeu thuong, rat di vao long nguoi,chuc,ban luon khoe co nhieu bai tho tinh hay, de cuoc doi luon gan ket yeu thuong. Cam on ban nhieu

Lâm Bạch Cúc
Lâm Bạch Cúc
5 years ago

Thơ hay hình đẹp em ơi !

Phạm Xuân Hóa
Phạm Xuân Hóa
5 years ago

Hay quá, xướng họa đều tuyệt vời!

Thường Dân Phó
Thường Dân Phó
5 years ago

Các Tác giả ơi.

Nguyễn Thủy
Nguyễn Thủy
5 years ago

Bài thơ iu viết hay quá NT ko biết nói gì .. mến chúc tất cả các nhà thơ buổi chiều đong đầy ngọt ngào yêu thương .. cảm ơn nhiều nha Đắng Cà Phê

Karen Nguyen
Karen Nguyen
5 years ago

Quá tuyệt vời chị mến thương Cà phê Đắng Cà Phê

Nguyễn Thùy Linh
Nguyễn Thùy Linh
5 years ago

Tho hay quá chị ca phê đăng ơi quá tuyệt vời

Nguyễn Thùy Linh
Nguyễn Thùy Linh
5 years ago

Ca phê đăng em ơi thơ hay quá đi sâu vào lòng người chúc em hạnh phúc và thành công trong cuộc sống

Nguyễn Bích Nghiêng
Nguyễn Bích Nghiêng
5 years ago

Thơ hay & lảng mạn quá con ơi !!!

Kimdung Hoang
Kimdung Hoang
5 years ago

Thơ hay – lãng mạn quá

Đỗ Văn Thọ
Đỗ Văn Thọ
5 years ago

Thơ và họa hay tuyệt vời quá…

Minh Do Xuan
Minh Do Xuan
5 years ago

Anh sẽ luôn luôn giữ trái tim đó bên cạnh anh

Ngo Hoang Anh
Ngo Hoang Anh
5 years ago

Hay lắm em nà

Hai Cũ Anh
Hai Cũ Anh
5 years ago

Quá tuyệt v

Tiệp Trần
Tiệp Trần
5 years ago

Thứ 7 ngày mới anh chúc em và gia đình ngày nghĩ vui khỏe hp em nhé

Do Thu Ha
Do Thu Ha
5 years ago

thơ hay ngọt ngào và lãng mạn qúa bạn ơi.mến chúc nhà thơ luôn vui trẻ và hạnh phúc nhiều thiệt nhiều nhé.

Triệu Du
Triệu Du
5 years ago

Ôi…. Tuyệt vời…..

Triệu Du
Triệu Du
4 years ago

Tặng nè Cà Phê Đắng

Tiến Nhàn
Tiến Nhàn
4 years ago

Hay lắm các Thi hữu XH
Xin chúc mừng nhé

Nguyễn Tiến
Nguyễn Tiến
4 years ago

HẸN

Cho anh xin được giữ trái tim em
Và niềm tin cứ vững bền mãi mãi
Hạnh phúc mình sẽ đơm hoa kết trái
Mối tình đầu vẫn tươi mới vẹn nguyên …

Chúc cho em có cuộc sống bình yên
Hãy đừng quên một mối duyên chưa trọn
Ở quê nhà anh vẫn mong chờ đón
Người em xinh nơi đầu xóm ngoan hiền

Xin trọn đời được giữ trái tim em
Chẳng bao giờ quên tình xưa nghĩa cũ
Anh vẫn nhớ bên dòng sông Ngàn Mọ
Ta cùng nhau thủa cắt cỏ chăn trâu …

Dấu yêu ơi cho anh giữ tình đầu
Và cất kỹ nơi đáy lòng sâu kín
Hẹn gặp nhé khi xuân về én liệng
Hai đứa mình sẽ tính chuyện trầu cau

Cẩm Vịnh, 22.4.2019 – Nguyễn Tiến.

Hới Đông
Hới Đông
4 years ago

Những bài Xướng họa tuyệt vời quá

Trời Mưa Tháng Sáu
Trời Mưa Tháng Sáu
3 years ago

Thơ hay lắm tg ạ

Jimmy Tran
Jimmy Tran
3 years ago

Thơ hay lắm thi nhân ơi ! Chúc vv và hp nhé.

Khuya Mưa
Khuya Mưa
3 years ago

Thơ và họa hay tuyệt vời quá…

Rung Thu
Rung Thu
3 years ago

Ngọt ngào lắm cà phê Đắng Cà Phê

Scroll to Top