Bài Thơ: NIỀM MƠ ƯỚC (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: NIỀM MƠ ƯỚC (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

NIỀM MƠ ƯỚC
Thơ: Dương Bích Hạnh

Em dang tay muốn ôm cả đất trời
Mong thời gian hãy ngừng trôi mãi mãi
Cho vườn xuân cây đơm hoa kết trái
Để tình ta đừng xa mãi người ơi

Thu hanh vàng đông đến lá buông rơi
Con sóng vỗ mang thuyền rời bến nước
Mây hờ hững ngọn gió lay trở ngược
Giọt nắng chiều thổn thức níu hoàng hôn

Yêu cách xa niềm nhung nhớ dỗi hờn
Những cảm xúc nỗi vui buồn chia sẻ
Ước đôi cánh về bên nhau có thể
Gửi vần thơ lặng lẽ nỗi thầm mong

Niềm ước mơ thuyền trở lại bến sông
Trọn giấc mộng tình thắm nồng ân ái
Vòng tay ấm tựa bờ vai vững chãi
Nhóm lửa hồng bừng cháy mãi trong tim..!!!

Thơ: Dương Bích Hạnh. 20.01.2018

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Triệu Du
Triệu Du
6 years ago

Cuối tuần vui vẻ Đắng Cà Phê ơi

Muot Nguyen
Muot Nguyen
6 years ago

Hay

Hoa Hướng Dương
Hoa Hướng Dương
6 years ago

Hay lắm ah .

Mùa Thu Vũ
Mùa Thu Vũ
6 years ago

Rất hay. Tuyệt quá cfd ơi. Chúc cuối tuần vui vẻ nhé

Lương Hồng Lam
Lương Hồng Lam
6 years ago

Rât hay ạ

Phi Hung Hoang
Phi Hung Hoang
6 years ago

Hihi …
Hay lắm CFĐ ! nhưng mà có hông á !

Nguyễn Tiến
Nguyễn Tiến
6 years ago

Chương trình 8 xuyên lục địa đến đây tạm dừng. Dẫn chương trình CFĐ. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn facebook. thông báo hết giờ của biên tập viên VTV Hoài Anh, cảm ơn cả nhà đã tham gia bình loạn:

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Hay lắm

Long Ngô
Long Ngô
6 years ago

Cà phe đắng nhưng vần thơ lại ngọt
Đưa anh vê những ky niem ngay xưa

Dung Ngoc
Dung Ngoc
6 years ago

Như dạt dào thương yêu với cảm xúc ngất ngây em thân mến ạ
Gửi đến em nụ hồng với nhiều tình cảm mến thân… ?

Lan Nguyên
Lan Nguyên
6 years ago

Em iu ơi ngày cn an vui và hp nha.

Nguyễn Thủy
Nguyễn Thủy
6 years ago

Đắng Cà Phê ui bài thơ rất hay thật tuyệt vời , thật sự mình cảm ơn bạn hiền nhiều nhiều … mến chúc bạn và tất cả ace và các bạn những bông hoa đẹp và lời chúc sức khỏe tốt nhất…

Cà Phê Đắng
Cà Phê Đắng
6 years ago

Nguyễn Thủy
Cảm ơn bạn động viên cpđ và các bạn thơ, chúc bạn bt vui bạn nhé.

Tiệp Trần
Tiệp Trần
6 years ago

Quá là hay em cà phê đắng ơi
Ngày mới đầu tuần anh chúc em và gia đình vui khỏe vạn sự như ý em nha

Sơn Thủy Hữu Tình
Sơn Thủy Hữu Tình
6 years ago

Ước gì tay mãi trong tay
Môi hôn ấm áp ta say men tình
Ước tình kia mãi đẹp xinh
Cho Em say đắm khi mình bên nhau !

Ước tình nhiều phép nhiệm màu
Cho mình sống mãi bên nhau trọn đời
Ước gì quấn quýt chẳng rời
Đêm đêm Em chẳng lệ rơi một mình !

Ước gì Anh sống nghĩa tình
Em người duy nhất mang yêu thường về
Ước gì tình mãi như mơ
Cho Em ngây ngất bến bờ yêu thương.

Ước Anh không có lạc đường
Khi nhìn mấy ả dâng hương bán tình
Ước gì Anh sẽ chứng minh
Em người duy nhất để mình Anh yêu !

Thái Bà
Thái Bà
6 years ago

Hay lắm

Babo Xuanxa
Babo Xuanxa
6 years ago

Phải, đúng rồi

Ho Lien
Ho Lien
6 years ago

Hay lắm Cà Phê Đắng

Karen Nguyen
Karen Nguyen
6 years ago

Hay thật hay chị mến thương Đăng Ca Đắng Cà Phê ơi. Chị của em luôn an vui..

Tiệp Trần
Tiệp Trần
6 years ago

Anh dang tay ôm mùa xuân mối
Mong mùa xuân hãy ngừng trôi mãi mãi
Bài thơ em hay quá em ơi

Thiep Nguyen
Thiep Nguyen
6 years ago

Không thể có hình ảnh nào đẹp hơn và những vần thơ hay hơn

Nghe Duong
Nghe Duong
6 years ago

Hay

Lê Viết Ngôn
Lê Viết Ngôn
5 years ago

Hay quá nha

Long Vũ Trần
Long Vũ Trần
5 years ago

Hèn chi thấy Cà Phê Đắng chập chờn

Nguyễn Tiến
Nguyễn Tiến
5 years ago

GỬI SỢI NẮNG
(Họa bài NIỀM MƠ ƯỚC của nhà thơ CFĐ)

Anh bây giờ vẫn mãi nhớ về em
Gái Cẩm Xuyên dịu hiền nhưng nóng nẩy
Ai đùa nghịch em bạt cho mấy cái
Tai anh xưa cũng bị “sái” mấy lần

Ôm đất trời nhưng em chẳng ôm anh
Ghen lắm đấy … tuổi xanh ta cùng xóm
Em với anh thắp đèn tìm đom đóm
Đem về nhà rồi thấp thỏm chờ mong …

Anh ước gì em trở lại bến sông
Để cùng nhau đi mò cua bắt hến
Dòng Ngàn Mọ vẫn vô cùng yêu mến
Đã chứng minh lời hứa hẹn đôi ta …

Anh thương em nơi xứ lạnh xa nhà
Lúc đi làm nhớ mặc cho thật ấm
Gói gửi tặng dấu yêu vài sợi nắng
Của mùa xuân sắc thắm đã đang về …!.

Hà Nội, 20.01.2019 – Nguyễn Tiến.

Cà Phê Đắng
Cà Phê Đắng
5 years ago

KỶ NIỆM

Đằng ấy à vẫn nhớ chuyện ngày xưa
Những kỷ niệm chợt như vừa hiển hiện
Bến sông quê hình bóng ai lưu luyến
Duyên chưa tròn nhắc chi đến buồn thêm

Đằng ấy à gửi sợi nắng cho em
Hoàng hôn buông bên rèm em ngóng đợi
Đã mấy mùa đông qua rồi xuân tới
Em chờ anh mãi chới với niềm tin

Đằng ấy à gửi sợi nắng bình minh
Ly caffe hai chúng mình tâm sự
Tình xa cách mong chờ người viễn xứ
Những giọt buồn lặng lẽ cứ tuôn rơi

Đằng ấy à gửi nắng sưởi tim côi
Gửi ấm nồng tình lứa đôi anh nhé
Dẫu đường đời vẫn còn nhiều ngã rẽ
Vững niềm tin chúng mình sẻ bên nhau.
Cpđ.?
Họa vui cùng GỬI SỢI NẮNG Nguyễn Tiến☕️?☕️

Hương Nhài
Hương Nhài
5 years ago

Đắng Cà Phê
Môn nha ha há

NIỀM MƠ

Em mãi là bầu trời cao xanh mát
Gửi về anh dào dạt thắm nồng say
Ở bên nhau xây mộng đẹp tháng ngày
Luôn vun đắp mối tình này tỏa sáng

Em ôm chặt vai anh ngồi im lặng
Lắng tai nghe từng nhịp đập con tim
Mà cách trở hai ta mãi đi tìm
Niềm thương nhớ đã ghim vào đáy dạ

Em chỉ ước sống thật là êm ả
Mái nhà tranh rộn rã tiếng vui cười
Dẫu có nghèo lúc nào cũng xinh tươi
Cùng ôn lại kỷ niệm thời son trẻ

Em ôm trọn những lời yêu đẹp đẽ
Như giọt sương tô vẽ rạng ánh hồng
Gió thổi nhẹ tiễn giá lạnh mùa đông
Trên thềm cửa nàng xuân nồng rực rỡ.

NGÀY, 20.01.2019 – HN.

Triệu Du
Triệu Du
5 years ago

Làm chén trà nhé Cà Phê Đắng ơi

Đinh An Khang
Đinh An Khang
5 years ago

Quá hay em ơi

Thái Phùng
Thái Phùng
5 years ago

Xướng họa tuyệt vời em ơi

Hới Đông
Hới Đông
4 years ago

Bài thơ hay quá em ơi

Scroll to Top