Bài Thơ: VƯƠNG VẤN (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: VƯƠNG VẤN (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

VƯƠNG VẤN
Thơ: Dương Bích Hạnh

Nhặt cành hoa vương vấn bóng hình ai
Người xa mãi nỗi buồn hoài nhung nhớ
Vần thơ viết một chuyện tình dang dở
Duyên chưa tròn tim nức nở đơn côi

Niềm ước mơ hạnh phúc sẽ mỉm cười
Anh là dải ngân hà ngời tỏa sáng
Dòng sông chảy êm đềm trôi phẳng lặng
Bản tình ca theo năm tháng ngọt ngào

Ngắm bầu trời ước mình những vì sao
Lung linh giữa ánh hào quang chiếu rạng
Đến bên ai chia sẻ niềm sâu lắng
Nghĩa ân tình vương vấn tặng trao nhau

Bước đường đời nay lỗi nhịp bể dâu
Dẫu vẫn biết tình phai màu bụi phủ
Dấu chân đã nhạt mờ trên lối cũ
Đám mây hồng bay vần vũ về đâu

Hai phương trời tim nhức nhói quặn đau
Ôm kỷ niệm tình đậm sâu chan chứa
Tim yêu mãi đắm say luôn mở cửa
Đón chờ anh khơi ngọn lửa ân nồng..!!!

Thơ: Dương Bích Hạnh.05.05.2018

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
5 years ago

Thơ rất hay nha , hình thật đẹp !

Khích Nguyễn Ngọc
Khích Nguyễn Ngọc
5 years ago

Hay quá bạn

Nguyễn Thủy
Nguyễn Thủy
5 years ago

Bài thơ hay thật tuyệt vời
Chúc bạn tui .

Tonny Hoàng
Tonny Hoàng
5 years ago

Hay wa cfđ. Chúc e tối thứ bảy vv hp

Lan Hoàng
Lan Hoàng
5 years ago

Thơ rất hay hjnh ảnh quá tuyệt … chúc b iu

Nga Duong
Nga Duong
5 years ago

tho hay hinh rat dep

Lisa Vo
Lisa Vo
5 years ago

Tho rất hay

Hao Tran
Hao Tran
5 years ago

Thơ hay ngọt ngào e

Dạ Lan
Dạ Lan
5 years ago

Bài Thơ rất hay bạn ạ. Mến Chúc cuối tuần an vui hạnh phúc nhé

Linh Thu
Linh Thu
5 years ago

Bài thơ rất hay bạn hiền một chút buồn chút xót xa

Triệu Du
Triệu Du
5 years ago

Tự gắn thẻ lun…… Hehe

Kiển Phạm Đình
Kiển Phạm Đình
5 years ago

Đã lâu rồi vắng bóng hình Em
Vẫn đôi mắt nụ cười đâu quên được
Nhớ vần thơ say mải không thôi
Vẫn đôi người hai ngã đôi nơi
…….

Mùa Thu Vũ
Mùa Thu Vũ
5 years ago

Rất hay cfd ơi. Thật tuyệt vời. Chúc cfd luôn vui vẻ và hạnh phúc nha

Khanh Văn
Khanh Văn
5 years ago

Sa rồi người ỏi người oi
Hôm nay nhặt cánh hoa rơi mà buồn
Kỉ niêm xưa đã vùi chôn
Cho lòng se sắt nỗi buồn vu vơ
Mây đi mây chẳng đợi chờ
Mây vui cùng gió bên bờ biển xanh
Từ ngày em vắng bóng anh
Nhặt gom kỉ niệm gói thành nhớ mong
Mỗi mùa hoa đến nghẹn lòng
Nhìn hoa rơi rụng ước mong lại tàn

Diệu Huỳnh
Diệu Huỳnh
5 years ago

Hay lắm em ơi

Thanh Phong
Thanh Phong
5 years ago

Tho tinh hay tuyet voi chuc em buoi toi cuoi tuan vv benh nguoi than

Dương Khuyên
Dương Khuyên
5 years ago

Chị iu

Sơn Thủy Hữu Tình
Sơn Thủy Hữu Tình
5 years ago

Đêm khuya chợt tỉnh giấc nồng
Nhớ Em khắc khoải đợi mong ngày dài
Gió lùa lành lạnh bờ vai
Để tim thổn thức đêm dài đợi trông.

Tình Em như biển mênh mông
Tình Em như ánh nắng hồng rọi theo
Dù cho cuộc sống còn nghèo
Nhưng tình thắm thiết ta gieo vào lòng !

Đừng cho phai nhạt má hồng
Đừng cho ngày tháng tim hồng giá băng
Tình Anh mãi thắm một lòng
Trao Anh tất cả mà không tính gì .

Những lời ong bướm ích chi
Khi tim nó đã khắc ghi bóng Người
Cho dù góc bể chân trời
Bên nhau giữ lại một thời yêu thôi !

Kiếp trước mắc nợ nhau rồi
Kiếp này Em trả có đôi một đời
Yêu thương say đắm không vơi
Đó là hạnh phúc một đời Anh mơ !

Xuân qua buồn cả vần thơ
Đến khi hạ tới giấc mơ Anh cười
Có Anh ..hạnh phúc Anh ơi
Dang tay đón lấy cuộc đời Anh trao .!

Thiên đường mộng ước hôm nao
Hôm nay tình vẫn ngọt ngào vậy thôi
Nam châm hút chặt mất rồi
Không ai buông nổi , không rơi cuộc tình !

Bên nhau hé nở nụ tình
Bên nhau hạnh phúc chúng mình nhân đôi !

Phạm Xuân Hóa
Phạm Xuân Hóa
5 years ago

NHỚ !

Cành hoa đã bao lần thay lá mới
Người đi xa, xa mãi chẳng thấy về
Vần thơ tình vẫn nức nở đam mê
Mong với đợi, người ơi về đi chứ

Anh vẫn nhớ tình chúng mình quá khứ
Mối tình đầu hai đứa thuở bên nhau
Yêu thật nhiều đã tính chuyện trầu cau
Se kết duyên nhau để trở thành chồng vợ

Nhưng không hiểu tại vì sao duyên lỡ
Để hai người xa cách biệt đôi nơi
Em đi xa về phía ấy chân trời
Anh ở lại đợi chờ nơi quê cũ

Khi xa em bầu trời mây che phủ
Mưa thật nhiều như trời hiểu lòng anh
Mỗi đêm về khi trời sáng trong xanh
Anh ngắm mãi những vì sao lấp ló

Cứ nghĩ em đang ẩn mình trong đó
Đang dõi nhìn gửi ánh mắt về anh
Anh ước gì bầu trời mãi trong xanh
Gửi về nhau ánh mắt nhìn say đắm!…

Bạch Hổ 07/05. 18 (Ph. X. H)
Hihi bài thơ em viết hay quá, mạo muội viết họa với em một bài cho vui, muốn viết thêm nữa nhưng vì chuẩn bị đến giờ chén rồi ??? Chúc em vui vẻ và hạnh phúc nhé!

Đinh Kiểm
Đinh Kiểm
5 years ago

Thơ hay giàu cảm xúc em a , chị chúc em buổi tối an vui hp tràn đầy yêu thương

Tư Bồ Đà
Tư Bồ Đà
5 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp

Nguyễn Xuân Trung
Nguyễn Xuân Trung
5 years ago

VẤN VƯƠNG
Thơ : NXT họa thơ DBH

Em có còn vương vấn đến tình ai
Mà thơ viết nỗi u hoài xa nhớ
Nỗi nuối tiếc nên giờ còn bỏ dở
Mối duyên tình như hoa nở đơn côi.

Yêu đi em nắng gió khẽ reo cười
Tình nồng sẽ được ngời ngời thắp sáng
Lòng cuộn sóng để tình kia chẳng lặng
Anh bên em những ngày tháng ngọt ngào.

Dải Ngân Hà có ngàn triệu ánh sao
Cầu Ô Thước Kim Ô bắc trời rạng
Em Chức Nữ anh Ngưu Lang tình lắng
Mưa ngâu về mối duyên nặng trao nhau

Ôi tình nồng mà chấp nhận bể dâu
Niềm thương nhớ sớm bạc màu tuyết phủ
Tình phai nhạt ai nhớ người xưa cũ
Dòng sông tình nước vần vũ về đâu?

Nay xa rồi lòng mang nỗi buồn đau
Bao hoài niệm còn lắng sâu chan chứa
Biết nơi ấy tim em đang mở cửa
Đón chờ anh đốt ngọn lửa hương nồng.
06/’05/2018

Nguyễn Mạnh Thưởng
Nguyễn Mạnh Thưởng
5 years ago

VƯƠNG VẤN , một chuỗi dài kết nối của Thời gian , của không gian – Tiếng thở dài đậm hương vị ngọt ngào , xao xuyến của Tình yêu –
Bài thơ hay , ảnh minh họa đẹp , lãng mạn , CHÚCMỪNG CP Đ …

Cà Phê Đắng
Cà Phê Đắng
5 years ago

Em Cảm ơn anh Khue Nguyen luôn đồng cảm động viên thơ cpđ, Chúc anh ngày mới an lành .

Ngoc Duyen
Ngoc Duyen
5 years ago

Thơ Cafe đẳng bài nàocũng hay mình rất thích

Nga Duong
Nga Duong
5 years ago

tho hay hinh dep

Binh Eckert
Binh Eckert
5 years ago

Hình ảnh và vài thơ thật đúng nghĩa với nhau. Hay….hay….!

Ngo Hoang Anh
Ngo Hoang Anh
5 years ago

Hay lắm em nà. Ảnh đẹp lắm lun.

Cao Ky Duyen
Cao Ky Duyen
5 years ago

rat hay va ý nghia

Kh Vu Hoi
Kh Vu Hoi
5 years ago

Vấn vương là chuyện của tình
Gieo nên điệp khúc giữa minh với ta

Chuc tg vv,hp

Nguyễn Đình Nhât
Nguyễn Đình Nhât
5 years ago

đep thanh khít

Annie Vuong
Annie Vuong
5 years ago

Rat hay ?

Nghe Duong
Nghe Duong
5 years ago

Thơ hay lắm em

Rose Berg
Rose Berg
5 years ago

Thơ hay lắm em và ảnh đẹp .

Nguyễn Nụ
Nguyễn Nụ
5 years ago

Thơ bạn viết rất hay

Moony Nguyet Trinh
Moony Nguyet Trinh
5 years ago

Tho hay T uyet mượt ma xúc cam …anh DEP,.

Hương Nhài
Hương Nhài
3 years ago

Bài ta mô Cà Phê Đắng

Jimmy Tran
Jimmy Tran
3 years ago

Thơ hay lắm thi nhân. Chúc vv và hp nhé.

Kim Duyen
Kim Duyen
3 years ago

Thơ hay quá. Chúc em luôn nhiều sức khỏe nha ❤?

Scroll to Top