Bài Thơ: CÓ LẼ NÀO (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: CÓ LẼ NÀO (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

CÓ LẼ NÀO
Thơ: Dương Bích Hạnh

Anh…
Có lẽ nào ta đã lạc mất nhau
Nỗi nhung nhớ lòng cuộn đau ray rứt
Bao kỷ niệm khơi dậy niềm thổn thức
Đọc vần thơ rạo rực suốt canh dài

Có lẽ nào tình nồng đã nhạt phai
Môi mặn chát lệ vương hoài trăn trở
Vai run rẩy trái tim yêu nức nở
Viết vần thơ dang dở chẳng tròn câu

Có lẽ nào hai trái tim úa sầu
Dấu cảm xúc vào góc khuất sâu lắng
Niềm đam mê vùi chôn vào quên lãng
Tình đắm say thành dĩ vãng sao anh

Có lẽ nào tình tựa áng mây xanh
Theo gió cuốn kết thành cơn giông tố
Nỗi khao khát nhuốm vần thơ thắm đỏ
Nguyện ước phai cuộc tình lỡ sầu vương

Có lẽ nào tình rẽ chia đôi đường
Em sẽ gửi yêu thương vào cõi nhớ
Dấu niềm đau một mối tình dang dở
Mong anh về GÕ CỬA TRÁI TIM yêu..!!!

Thơ:Dương Bích Hạnh. 26.01.2018

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Do K Châu Minh
Do K Châu Minh
6 years ago

Không thể nào lat mat dau em thu em viết lúc nào cũng hay tuyệt.

Trần Thuỷ
Trần Thuỷ
6 years ago

Thơ hay quá tình cảm thật sâu lặng

Tonny Hoàng
Tonny Hoàng
6 years ago

Hay wa.

Nguyễn Thủy
Nguyễn Thủy
6 years ago

Bài thơ nào bạn mình viết cũng hay quá trời …ui Đắng Cà Phê mến tặng bạn một bông hoa đẹp nhất ..

Mùa Thu Vũ
Mùa Thu Vũ
6 years ago

Tuyệt vời lắm cfd ơi. Hình lang man lắm luôn. Chúc cfd luôn vui vẻ và hạnh phúc nha

Dung Ngoc
Dung Ngoc
6 years ago

Cảm xúc thật dạt dào thương mến
Tuyệt với lắm Em thân mến ạ

Phi Hung Hoang
Phi Hung Hoang
6 years ago

Bài thơ hay lắm CFĐ ạ ! rất tuyệt Vời ! dạt dào cảm xúc lắm em ! chúc em luôn vui khoẻ bình an may mắn hp em nhé !!!

Hường Xưa
Hường Xưa
6 years ago

Thơ hay quá

Lan Nguyên
Lan Nguyên
6 years ago

Em ơi bc ấm áp iu thương nha em .

Phạm Nữ
Phạm Nữ
6 years ago

Quá hay em gái ạ

Nguyễn Xuân Trung
Nguyễn Xuân Trung
6 years ago

ANH CÓ EM
Thơ: NXT

Em
Biết bao giờ ta hết nhớ về nhau
Thôi không viết những vần thơ tình tứ
Không lưu bút những điều cần níu giữ
Đêm bình yên không trăn trở về nhau.

Tình anh đầy như biển cả sông sâu
Luôn dào dạt mong cầu niềm hạnh phúc
Hoài niệm xưa nay thêm niềm cảm xúc
Nhớ thương em rạo rực trái tim hồng.

Nhớ về em trong nỗi nhớ mênh mông
Mê sắc tím cầu vồng yêu và nhớ
Đâu dám nghĩ mai ngày tình dang dở
Vần thơ buông đàn phím lỡ tơ đồng.

Gửi hồn thơ trong ánh nắng mùa đông
Đến bên em sưởi ấm lòng băng giá
Trong lòng anh luôn cuộn trào sóng cả
Có tình em anh có cả mùa xuân.
27/01/2018

Thường Dân Phó
Thường Dân Phó
6 years ago

.
NHỚ MÃI MỐI TÌNH ĐẦU…

Phải chăng đây đã là Số Phận
Nên Cuộc Tình lận đận chẳng thành đôi?
Hai phương trời giờ cách trở xa xôi…
Còn đọng lại dấu yêu thời dĩ vãng.!

Mối tình đầu trôi đi cùng năm tháng
Bến sông quê…vẫn bên lở, bên bồi
Như đôi Ta giờ cách trở phương trời
Muốn đến gần mà sao không thể được…!?

Giờ này đây chỉ còn hai Điều Ước
Phút Giao Thừa … răng lược lại Cài nhau…
Tác phẩm năm xưa… Giờ em để nơi đâu?
Cho Anh Được ngắm nhìn… Đồng Tác Giả…!!! …… Kkk

Nguyễn Tiến
Nguyễn Tiến
6 years ago

MONG EM VỀ

Chẳng bao giờ anh quên mối tình xưa
Thủa đến trường chia nhau từng quả táo
Đi bên em những hôm trời mưa bão
Hai chúng mình chỉ chung một chiếc ô

Nhưng bây giờ em đang ở nơi mô
Sợ tình mình sẽ đứt thành hai nửa
Vầng trăng khuyết bao năm rồi vẫn thế
Anh chờ em kể đến mấy chục xuân

Đi tìm em khó hơn cả tìm chim
Suốt bốn mùa cứ chờ tin chẳng thấy
Đành gửi nhớ gửi thương qua phây vậy
Em chưa về anh thương nhớ biết bao

Trái tim anh cứ trống vắng chênh chao
Vẫn dạt dào nỗi niềm thương thủa trước
Mãi yêu em bằng tình yêu chân thật
Mong em về xây hạnh phúc đôi ta …!.

26.01.0218 – NT.

Long Vũ Trần
Long Vũ Trần
6 years ago

Chúc vui vẻ Cà Phê Đắng

Viet Nguyen
Viet Nguyen
6 years ago

Thơ của Bạn hay lắm,ảnh đẹp.

Hữu Long Nguyễn
Hữu Long Nguyễn
6 years ago

Em…
Y vần
Sao em đành nói tiếng đã lạc nhau ???!!!! (nợ)

Cuong Minh
Cuong Minh
6 years ago

Đông ca hợp lắm vui nhỉ !
Để mình lêu têu ở quán cafe một mình như thế này đây.

Đỗ Thảo
Đỗ Thảo
6 years ago

Gõ cửa trái tim van em được vào dù tình xót xa…bài thơ rất tuyệt nhé Ngừi đẹp hay lắm đó nàng

Thu Đàm
Thu Đàm
6 years ago

Bài thơ hay quá anh ạ

Sơn Thủy Hữu Tình
Sơn Thủy Hữu Tình
6 years ago

Có lẽ nào lòng em không muốn nhớ
Mối tình thơ đã ghi khắc chuyện mình
Đẹp tuyệt vời như nụ hồng chớm nở
Hạt sương còn say sưa giấc lung linh

Anh vẫn nhớ hoàng hôn chiều hò hẹn
Nắng bâng khuâng dần lịm cuối chân trời
Ráng ửng hồng pha sắc mây e thẹn
Chiều ngại ngùng khi môi chạm bờ môi

Tay đan tay bước đều nghe biển hát
Lời du dương lòng biển mặn chung tình
Sóng mãi miết lượn nhấp nhô đầu bạc
Suốt một đời rượt đuổi vẫn điêu linh

Có lẽ nào đôi ta đường hai ngã
Cứ mãi tìm một nửa của đời nhau
Bởi chia tay chưa một lời từ giã
Năm tháng ròng ray rứt một niềm đau

Trăng khắc khoải soi bóng dài trăn trở
Đêm bơ vơ ru giấc ngủ muộn màng
Em rất gần mà xa ngàn dặm ở
Nhớ không lời nên mãi nhớ mênh mang

Hạt Bụi
Hạt Bụi
6 years ago

Thơ hay hình minh họa lãng mạng quá.Chúc chị cuối tuần vui vẻ hạnh phúc nhé!

Karen Nguyen
Karen Nguyen
6 years ago

Hay hay quá chị mến thương Đắng Cà Phê ơi. Tình cảm dạt dào.

Lisa Vo
Lisa Vo
6 years ago

Thơ hay

Nga Duong
Nga Duong
6 years ago

tho hay hinh dep

Hữu Long Nguyễn
Hữu Long Nguyễn
6 years ago

EM !
Y vần
Sao em đành nói tiếng đã lạc nhau
Để cho anh mang niềm đau bứt rứt
Đêm từng đêm anh vẫn hoài thao thức
Nhớ về em ray rức suốt đêm dài

Tình vẫn nồng chứ đâu phải nhạt phai
Chỉ mỗi tội bởi vì hai cách trở
Không vì thế mà em đành lại nỡ
Bảo lạc nhau em hở chỉ một câu !

Dẫu phương xa em có lắm buồn sầu
Cũng đừng vội nói câu làm lo lắng
Hay phương ấy giờ đây em đã lãng
Và quên rồi những bóng dáng về anh !

Tình của mình anh vẫn giữ luôn xanh
Hoài trông đợi chớ đâu thành bão tố
Nghe em nói mắt anh chừ cay đỏ
Hoen lệ buồn đâu đó nỗi sầu vương

Anh vẫn mơ tái hợp buổi chung đường
Duyên lại thắm để niềm thương nỗi nhớ
Giữ trong nhau để tình không dang dỡ
Để hai mình CỠI MỞ TRÁI TIM yêu !!!
27/1/2018 – Hữu Long
(Như thiệt đó !)

Tran An
Tran An
6 years ago

Bài thơ hay lắm

Hường Lê
Hường Lê
6 years ago

CFĐ ƠI!sao đọc thơ em đăng mà nghe nhớ đến nao lòng
Sao cứ thấy buồn da diết

Annie Vuong
Annie Vuong
6 years ago

Rat hay

Nguyenhanhvan Nguyen
Nguyenhanhvan Nguyen
6 years ago

Hay lam voi nhung van thơ

Huong Pham
Huong Pham
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm

Nguyễn Ai Hoa
Nguyễn Ai Hoa
6 years ago

Lạc mất nhau rồi từ đây anh hỡi,,,

Thanh Hồ
Thanh Hồ
6 years ago

Bài thơ tình hay tuyệt. Chúc mừng Đắng Cà Phê

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
6 years ago

Hay quá chị iu

Thái Phùng
Thái Phùng
5 years ago

Thơ rất tuyệt vời em

Hữu Long Nguyễn
Hữu Long Nguyễn
4 years ago

Ăn tết sao rồi Đắng Cà Phê ơi ?!

Hương Nhài
Hương Nhài
3 years ago

Bài ta mô

Jimmy Tran
Jimmy Tran
3 years ago

Thơ hay lắm. Chúc thi nhân vui vẻ và hạnh phúc nhé.

Vũ Chung
Vũ Chung
3 years ago

Hay quá chị ơi
Toàn sư phụ thơ cả thôi
Cậu xin bái phục sư phụ nhoa.

Trời Mưa Tháng Sáu
Trời Mưa Tháng Sáu
3 years ago

Những áng thơ tình yêu thật hay đong đầy cảm xúc

Dương Khuyên
Dương Khuyên
3 years ago

Hay quá chị iu

Hới Đông
Hới Đông
3 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi !

Scroll to Top