Bài Thơ: ANH VẪN THẾ (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: ANH VẪN THẾ (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

ANH VẪN THẾ
Thơ: Dương Bích Hạnh

Anh à…
Em vẫn thế yêu đắm say khờ dại
Từng đêm dài nỗi khắc khoải chờ mong
Bóng hình anh mãi khắc ghi trong lòng
Mi đẫm lệ chốn khuê phòng thổn thức

Anh vẫn thế khơi dậy nguồn cảm xúc
Dệt vần thơ rạo rực nỗi niềm yêu
Hoàng hôn buông chờ giọt nắng cuối chiều
Sưởi ấm áp chốn cô liêu trọn giấc

Anh vẫn thế gợi lửa tình ngỡ tắt
Chợt bừng lên nỗi khao khát ái ân
Những vần thơ kết nỗi nhớ thêm gần
Suối yêu thương cuộn trào dâng dậy sóng

Anh vẫn thế ru em vào giấc mộng
Mơ vòng tay cháy bỏng nụ hôn trao
Đêm cuồng si tình lãng mạn ngọt ngào
Bước vào cõi muôn vì sao tỏa sáng

Em vẫn thế mãi yêu anh thầm lặng
Giọt sương mai chờ ánh nắng lung linh
Dấu đáy sâu góc khuất một mối tình
Niềm mơ ước bình minh Cà phê đắng..!!!

Thơ: Dương Bích Hạnh. 30.03.2018

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tiệp Trần
Tiệp Trần
6 years ago

Hay lắm người ơi nước cẩm xuyên biết khi mô cho cạn có khi mô mà quên được thửa ban đầu em hè

Tiệp Trần
Tiệp Trần
6 years ago

Nhớ một người trong ánh mắt em
Xa nhau rồi anh vẫn để gianh
Em lắng nghe những lời anh nói
Mong em đừng có vội trách thầm
Tới nơi rồi anh sẽ hồi âm
Em cứ thế âm thầm đợi nhá
Chia tay em nụ hôn khe khẻ
Để làm quà nhớ nhé em yêu

Lan Hoàng
Lan Hoàng
6 years ago

ANH VÀ TÔI
Tôi lang thang xuôi ngược giữa dòng trôi
Vì lỡ bước đánh rơi niềm hy vọng
Một thể xác một tâm hồn lạnh cóng
Anh miệt mài nhen nhóm lửa tàn vơi

Anh vẫn thế như luôn ở bên tôi
Như mùa xuân ánh mặt trời tỏa nắng
Ấm áp nồng nàn chân tình sâu lắng
Dẫu biết rằng ta chẳng thể chung đôi

Tôi nơi này… anh bên ấy xa xôi
Vẫn đủ ấm cho lòng thôi băng giá
Tôi gửi gắm về nơi anh tất cả
Một tình yêu vàng đá mãi không nguôi

Hay quá Đắng Cà Phê
Lâu lâu dành chút thời gian cho em
Không cần họa lại đâu nhé

Cà Phê Đắng
Cà Phê Đắng
6 years ago

Lan Hoàng

EM TIN CÓ MỘT T Y NHƯ THẾ.
———

NỖI NHỚ

Có nỗi nhớ không thể gọi thành tên
Nhớ êm đềm len lỏi vào giấc ngủ
Bao mộng ước khát khao từng ấp ủ
Mơ một ngày bến cũ đón thuyền sang

Có nỗi nhớ ta vẫn mãi vương mang
Đêm thao thức mãi mơ màng hình bóng
“Như mùa xuân ánh mặt trời tỏa nắng”
Sưởi ấm êm lòng lạnh giá đêm trường

Có nỗi nhớ ta vẫn mãi vấn vương
Dẫu biết trước con đường hai lối rẽ
Chỉ nhớ thôi giữa ngàn trùng dâu bể
“Một tình yêu vàng đá để muôn đời”
Cpđ .

Nguyễn Thắng Tên Thắng
Nguyễn Thắng Tên Thắng
6 years ago

Đúng là em vẫn thế

Miên Trần
Miên Trần
6 years ago

Ảnh rất đẹp! Bài thơ hay quá! Chúc mừng em nhé Cà Phê Đắng

Ngo Hoang Anh
Ngo Hoang Anh
6 years ago

Hay và nỗi niềm lắm luôn

Huyen Anh Nguyên
Huyen Anh Nguyên
6 years ago

Thơ rất hay..

Thanh Phong
Thanh Phong
6 years ago

Hay lam em cfd

Karen Nguyen
Karen Nguyen
6 years ago

Quá tuyệt chị mến thương Dang Đắng Cà Phê

Thanh Vu Tat
Thanh Vu Tat
6 years ago

Câu chuyện tình với bài thơ lục bát rất hay mối tình đầu bao chàng trai nếm trải chúc mùng bạn

Jasmin Tuyết Minh
Jasmin Tuyết Minh
5 years ago

Hay quá
Chúc nàng thơ xinh đẹp luôn vui khỏe trẻ xinh nha

Nguyễn Bích Nghiêng
Nguyễn Bích Nghiêng
5 years ago

Quá hay hay nhiều lăm ĐCF…

Cuong Minh
Cuong Minh
5 years ago

Trời mưa nó mát Đắng Cà Phê
Trông béo ra nhỉ !

Thái Bà
Thái Bà
5 years ago

Hay lắm

Nguyễn Bích Nghiêng
Nguyễn Bích Nghiêng
5 years ago

ĐẸP LẮM ĐCF

Hùng Đức
Hùng Đức
5 years ago

Hjhj thơ tình quá hay ..

Nghe Duong
Nghe Duong
5 years ago

Em vẫn thế như ngày nào bé bỏng
Hay dỗi hờn trông ngóng nụ quà ngon
Vẫn ngây ngô trên ánh mắt tươi hồn
Hay mộng mị bao nỗi buồn thầm lặng

Thanh Lan
Thanh Lan
5 years ago

Quá deplắm

Nguyễn Bích Nghiêng
Nguyễn Bích Nghiêng
5 years ago

Đẹp thât mà thơ vẫn hay . Người ta nói: Người buồn cảnh cò ,đẹp đâu bao giờ . Với cô con buồn mà như Nữ hoàng xinh đẹp quyển rủ quá con ơi .Thơ là cảm xúc thôi mà …

Văn Mai
Văn Mai
5 years ago

Rất hay

Hoa Nguyen
Hoa Nguyen
5 years ago

Tinh tho that dat dao, pha chut lang man,that du duong tran bongdua ta den ben bo cua hanh phuc,luon tin va mot ngay mai tuoi sang.hay lam cam on em dbh cps nhieu

Hữu Long Nguyễn
Hữu Long Nguyễn
5 years ago

Bài anh đâu rồi Đắng Cà Phê ?

Hữu Long Nguyễn
Hữu Long Nguyễn
5 years ago

Y vần – VỀ ĐI EM !
Em à…
Anh vẫn biết vì ta yêu khờ dại
Nên bây giờ cứ phải mãi chờ mong
Nhắc chi em cho cảm thấy đau lòng
Xa vời vợi chỉ còn trong tâm thức !

Mỗi lần khơi mỗi lần gây cảm xúc
Mỗi lần ta cứ thổn thức về yêu
Nhớ ngày nao trong nắng cuối buổi chiều
Vòng tay mở để đêm nhiều thức giấc

Khơi làm chi khi lửa tình đã tắt
Nói làm chi chuyện khao khát ái ân
Em bên Tây còn anh ở chốn gần
Xa biền biệt trên mấy tầng ngọn sóng

Về đi em nếu em còn mơ mộng
Nụ hôn tình sẽ cháy bỏng chuyền trao
Về đi em nếu em muốn ngọt ngào
Nơi xứ mẹ để đêm nào cũng sáng

Nói cho vui chứ biết em câm lặng
Trả lời sao trước sức nặng thần linh
Hãy quên đi để chôn chặt mối tình
Nghe em nhé…một mình Cà Phê Đắng !!!
5/7/2018 – Hữu Long
(Như thiệt phải không CPĐ ?)

Lien Nguyen
Lien Nguyen
5 years ago

hay tuyệt CPD ạ

Lễ. Phát
Lễ. Phát
5 years ago

V Chào bạn..

Hồi. Tưởng..

Bỷe

Tiến Nhàn
Tiến Nhàn
5 years ago

Hay quá Cà Phê Đắng ơi !
Lâu không thấy Bạn nhớ lắm chúc bạn và những người thân ngày cuối tuần hạnh phúc và đầm ấm

Hung Le
Hung Le
5 years ago

Một năm qua không thấy Cà trên mạng
Vì mưu sinh hay tất bật duyên lành
Xây tổ ấm khi duyên nợ đã thành
Hay chạy trốn khúc ái ân tình ái
Dòng thơ tuôn như rút ruột bi ai
Bể trầm luân muôn sinh linh khắc khoải
Dù tình người vẫn yêu nhau mãi mãi
Vắng vần thơ sao cứ thấy nao lòng

Long Ngô
Long Ngô
5 years ago

Hay lắm em gái

Nguyễn Tiến
Nguyễn Tiến
5 years ago

CHỜ EM

Anh vẫn thế như ngày xưa thân ái
Giữ tình mình luôn cháy mãi không thôi
Ta xa nhau đã mấy chục năm rồi
Tâm trí anh chẳng quên người con gái

Mái tóc huyền đôi mắt nhìn biết nói …
Để bao chàng phải ôm mối tình si
Từ ngày em đã quyết chí ra đi
Anh bỗng thấy con tim mình đau nhói

Hôm nay gửi mấy vần thơ viết vội
Trao đến em niềm da diết tình côi
Dẫu biết rằng đang ở chốn xa xôi
Mong em hãy chớ quên người xưa nhé

Anh chờ em ngày về thăm quê mẹ
Ta cùng đi trên lối nhỏ thân quen
Thăm chỗ ngồi đã tâm sự hằng đêm
Và tâm tư những nỗi niềm xa cách …

Cẩm Xuyên, 31.03.2019 – Nguyễn Tiến.

Lê Hoàng Lý
Lê Hoàng Lý
5 years ago

Lâu nay khỏe không em,hồi này bận hay sao mà thấy em ít đăng bài,chúc em mọi sự an lành hạnh phúc nhé.

Triệu Du
Triệu Du
5 years ago

Anh vẫn thế….???

Đinh An Khang
Đinh An Khang
4 years ago

Giỏi quá em ơi đọc thơ của em bài nào cũng hay cả

Đặng Đình Quý
Đặng Đình Quý
4 years ago

Bài thơ thật thổn thức rất hay em à
Chúc buổi tối vui vẻ nhé

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
4 years ago

Bài thơ rất hay em à …

Hương Nhài
Hương Nhài
4 years ago

Bài ta dấu mô rồi

Dongvietbg Tran
Dongvietbg Tran
4 years ago

Bài thơ hay thế

Đỗ Minh Xuân
Đỗ Minh Xuân
4 years ago

anh cũng nhớ em nhiều lắm.

Jimmy Tran
Jimmy Tran
4 years ago

Bài thơ hay lắm thi nhân ơi ! Chúc vv và hp nhé.

Tran Hoa
Tran Hoa
4 years ago

Thơ hay người ở bên đó ổn không em? Chúc vạn sự suôn sẻ khỏe mạnh em nhé.

Scroll to Top