Thơ tình MÙA XUÂN BUỒN vì xa cách & hoài niệm (tuyển tập)

Tuyển tập thơ tình Mùa Xuân Buồn thật hay với những sáng tác mới đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Mùa Xuân Buồn

Thơ nói lên nỗi buồn trong những ngày Xuân với tâm trạng cô đơn, lẻ loi, nhớ người yêu xa, hoài niệm về mùa xuân cũ,.v.v.

Bài Thơ: ĐI TỚI MÙA XUÂN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: ĐI TỚI MÙA XUÂN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

ĐI TỚI MÙA XUÂN
Thơ: Nguyễn Hưng

Ta đi mãi chân trời chưa hửng nắng
Mỏi bước chân vẫn gắng dặm đường dài
Đâu mùa xuân tươi thắm những nhành mai ?
Đón chờ ta trên đài cao chiến thắng.

Sa mạc đời ôi mênh mông hoang vắng
Bởi lòng người bạc trắng có ngờ đâu
Đường chông gai chỉ thấy lắm vực sầu
Ta khô khát giọt châu đành nuốt ngược.

Hành trang theo một trái tim vết xước
Và trong hồn mộng ước chói vầng dương
Chí hùng trai há ngại bước sa trường
Thì đâu nề phong sương đời lữ thứ.

Mùa xuân xa còn nơi miền viễn xứ
Mặc muôn trùng bao thử thách gian nan
Ta vẫn đi vượt qua những hoang tàn
Vẫn kiên lòng dù càn khôn đổ nát.

Chỉ cần rằng trái tim còn khao khát
Sóng máu trào sẽ át mọi phong ba
Dẫu chân mây đổ bóng ánh dương tà
Hết đêm dài sẽ là muôn nắng ấm.

Nguyễn Hưng 28/11/2018



Bài Thơ: GIỌT NẮNG XUÂN (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: GIỌT NẮNG XUÂN (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

GIỌT NẮNG XUÂN
Thơ: Dương Bích Hạnh

Hương tỏa ngát nghe lòng xao xuyến lạ
Giọt nắng xuân xua lạnh giá con tim
Ký ức xưa ngỡ yên giấc êm đềm
Chợt sóng dậy bao nỗi niềm sâu lắng

Thơm ngào ngạt hương bưởi bay trong nắng
Giọt sương mai lóng lánh đón bình minh
Chim vành khuyên ríu rít goị bạn tình
Xuân trở giấc lung linh khoe sắc mới

Bao ước nguyện mình vẫn chưa chạm tới
Hứa bên nhau chung lối mãi còn xa
Dòng sông êm soi bóng ánh trăng ngà
Tình một thủa mãi thiết tha sâu nặng

Những kỷ niệm gợi về thời xa vắng
Nhớ cây đa bến nước ráng chiều quê
Tiếng sáo ai lưu luyến thủa tóc thề
Khói lam tỏa rặng tre làng ấm áp

Câu Ví Giặm đậm tình quê dào dạt
Đồng lúa vàng bát ngát ngọc phù sa
Sóng vỗ về ôm bãi cát hiền hòa
Quyện mây gió bản tình ca năm tháng..!!!

Thơ:Dương Bích Hạnh.02.03.2018

Bài Thơ: TÌM Ở ĐÂU…GIỮA MÙA XUÂN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TÌM Ở ĐÂU...GIỮA MÙA XUÂN (Tác giả: Mạc Phương)

TÌM Ở ĐÂU…GIỮA MÙA XUÂN
Thơ: Mạc Phương

Anh đâu còn ở bên em chia sẻ.
Buồn cùng em lặng lẽ lúc chiều buông.
Vẽ tặng em hình ảnh của cánh buồm.
Vui náo nức tiếng chuông ngân trong gió.

Xuân đang về dừng chân ngay trước ngõ.
Chỉ tâm em vò võ nhớ người dưng.
Còn nữa đâu bao lời nói chúc mừng.
Và nụ cười anh từng trao ngày ấy.

Em giận mình sao si tình đến vậy.
Chưa một lần được nắm lấy bàn tay.
Nhưng trong tim cái cảm giác say say.
Luôn đeo bám hàng ngày không từ bỏ.

Em dại khờ để trái tim mở ngõ.
Anh bước vào ở đợ đó thật lâu.
Để hồn vương day dứt một nỗi sầu.
Chẳng thể quên những câu anh từng nói.

Tại vì thương để năm canh đau nhói.
Lỡ tự tay buộc trói sợi tơ vương.
Dẫu em biết chẳng thể bước chung đường.
Và chẳng thể bến sông tương gặp gỡ…

Sao vẫn hoài mong khiến tim vụn vỡ.
Khi xuân về hoa đua nở nơi nơi.
Nhưng có lẽ không thấy nữa nụ cười.
Lúc đào mai rạng ngời đang khoe sắc.

MP 10/2/2018



Bài Thơ: TÌNH EM MÙA XUÂN (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: TÌNH EM MÙA XUÂN (Tác giả: Hoàng Lan)

TÌNH EM MÙA XUÂN
Thơ: Hoàng Lan

Anh có về cùng em đón mùa xuân
Hoa đào nở tưng bừng trên phố núi
Xuân hối hả nên hoa đào cũng vội
Khoe sắc hồng tô đẹp lối em qua

Anh có về cùng em sánh lụa là
Đi trẩy hội xuân ngân nga khúc hát
Giữa phố hoa tưng bừng hương ngào ngạt
Trao nụ cười và ánh mắt huyền mơ

Anh có về cùng em viết bài thơ
Câu yêu thương câu đợi chờ mong ngóng
Bức tranh xuân đắp xây tình hoa mộng
Say giấc nồng hơi ấm một vòng tay

Anh có về mang thương nhớ đong đầy
Sưởi tim em sau bao ngày xa cách
Xuân mới sang nhưng vẫn còn rất lạnh
Anh có về? Xuân cô quạnh tình em…?
HL

Bài Thơ: CẢM XÚC MÙA XUÂN (Tác giả: Hoàng Anh)

Bài Thơ: CẢM XÚC MÙA XUÂN (Tác giả: Hoàng Anh)

CẢM XÚC MÙA XUÂN
Thơ: Hoàng Anh

Mọi cảm xúc rồi cũng cuốn trôi mau
Đông nuối tiếc nên vò nhàu năm tháng
Một năm cũ lại dần trôi dĩ vãng
Kỷ niệm còn xin lắng đọng vào thơ

Xuân sắp tới tình ơi chớ hững hờ
Bao nhiêu năm ngu ngơ hờn bút mực
Thời gian đi in dấu bàn chân bước
Vẫn mình thôi… khất thực tự bao giờ

Tự hỏi rằng tình yêu có như thơ
Là say đắm hay vội mờ chăn gối
Hay là ta cùng chụm đầu mỗi tối
Tìm ý thơ .. chén nước vối… sao trời?!

Gửi chút tình nương theo gió người ơi
Ta còn lại cuối trời đêm chờ đợi
Nhành hoa mai vẫy gọi mùa xuân tới
Như nồng nàn thơ vời vợi…. nhớ anh!

Hoàng Anh 2/1/18



Bài Thơ: KHOẢNG LẶNG TRONG EM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: KHOẢNG LẶNG TRONG EM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

KHOẢNG LẶNG TRONG EM
Thơ: Bằng Lăng Tím

Mùa nối mùa, mãi đợi bến sông ai!
Đông tàn úa vạt Cải ngồng cánh rụng
Mây cuối nẻo buông tóc bay hờ hững
Em nhặt buồn gom những kỷ niệm xưa

Vắng anh rồi sót lại những cơn mưa
Vương nhòe nhạt khoảng trời thưa ảm đạm
Chiếc lá vời xa rời cành cố bám
Xuân đã về như chạm nỗi đau riêng

Khoảng lặng buồn nghe gió hát du miên
Em trăn trở về miền xa xôi ấy
Sóng biển xanh hay lòng em sóng dậy
Cứ cồn cào anh có thấy không anh

Hẹn cùng nhau xây mộng ước an lành
Ai lỗi hẹn để tình xanh dang dở
Đêm nương náu quán trọ đời ở đợ
Gói nỗi niềm cùng nỗi nhớ mùa xa

Thôi nhé anh hoàng hôn xoải bóng tà
Em gửi lại bản tình ca anh tặng
Nơi bến cũ đò buông chèo hoang vắng
Em một mình giữa khoảng lặng riêng em.

BẰNG LĂNG TÍM
21/2/ 2017

Bài Thơ: THƠ TÌNH MÙA XUÂN (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: THƠ TÌNH MÙA XUÂN (Tác giả: Phú Sĩ)

THƠ TÌNH MÙA XUÂN
Thơ: Phú Sĩ

….
Em gởi hết một mùa xuân thương nhớ
Bến đò tình còn nợ khúc sầu tương
Ai có về nơi gió lạnh đêm trường
Mới hiểu được những đoạn đường xuân tới

Em trao cả nắng xuân còn đón đợi
Khoảng trời hồng dịu vợi bóng anh xa
Mong tình về ấm áp lại mùa qua
Anh có nhận chút gọi là thương nhớ

Em viết cả những nỗi niềm trăn trở
Nụ tầm xuân chớm nở phía ngọt ngào
Mong gió về trao giấc mộng hanh hao
Có tình anh dạt dào trong sắc nắng

Anh có thấy dòng thơ em sâu lắng
Có tiếng lòng còn tấm mẵn thiết tha
Có đôi chim vầy lại khúc giao hòa
Mây mơ mộng lướt qua đời nắng gió

Vườn thơ xuân ai đó còn bỏ ngõ
Đợi chờ người lời tỏ giữa mùa thương….



Bài Thơ: THƯƠNG NHỚ GỬI MÙA XUÂN (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: THƯƠNG NHỚ GỬI MÙA XUÂN (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

THƯƠNG NHỚ GỬI MÙA XUÂN
Thơ: Tím Bằng Lăng

Em lặng lẽ bên thềm xuân ngóng đợi
Mảnh trăng ngà dịu vợi cuối trời xa
Gió ruổi mây đi khắp chốn la đà
Dế non nỉ ngân khúc ca mùa cũ

Anh đâu biết yêu thương nào cho đủ
Chút tình nồng ấp ủ trái tim si
Ánh đèn đêm loang tím ngõ thầm thì
Như thầm trách người đi quên trở lại

Xuân hẹn ước mà lòng em khắc khoải
Cuối con đường ai trải nhẹ mành sương
Gió lạnh căm phai nhạt nét môi hường
Gom rét ủ yêu thương vào xuân mới

Dấu yêu nhé! Hằng đêm em vẫn đợi
Anh trở về cho vợi những nhớ nhung
Ấm môi hôn ngày xuân thắm tương phùng
Đôi cánh Én bay chung bầu trời rộng.

Bài Thơ: LỐI CŨ MÙA XUÂN (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: LỐI CŨ MÙA XUÂN (Tác giả: Phú Sĩ)

LỐI CŨ MÙA XUÂN
Thơ: Phú Sĩ

Anh có về trên lối cũ ngày xưa
Khi tiếng pháo giao thừa chưa nở rộ
Chiều cuối năm người ta vui khắp phố
Có một người còn mong một người xa ….

Anh có về khi trời đất giao hòa
Vườn hoa thắm lượn lờ theo chiều gió
Xuân đã đến trên muôn ngàn ngõ nhỏ
Đón chào người mong nhớ mấy mùa thương

Anh có về theo những nẻo quê hương
Cùng bên nhau đêm trường ta ôn lại
Đêm ba mươi của mùa xuân năm ấy
Bếp lửa hồng thắp lại trái tim yêu

Anh có nghe trăn trở bóng trời chiều
Tiếng nỉ non chim quyên về gọi bạn
Người ra đi nhớ mùi hương dĩ vãng
Tiếng ru hời năm tháng mãi còn theo

Anh có về cho khúc nhạc tình reo
Bỏ bao ngày gieo neo nơi viễn xứ
Mùa xuân mới đón chân người lữ thứ
Hạnh phúc về bỏ lại những sầu tư.



Bài Thơ: BÊN NHAU NHỮNG MÙA XUÂN (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: BÊN NHAU NHỮNG MÙA XUÂN (Tác giả: Phú Sĩ)

BÊN NHAU NHỮNG MÙA XUÂN
Thơ: Phú Sĩ

Chẳng có đâu anh một mùa xuân buồn tẻ
Nơi ấy một người còn quạnh quẽ chiều xa
Là bởi dỗi hờn mong đợi chút thiết tha
Lời mật ngọt theo anh hòa trong gió

Chẳng phải đâu anh hờn ghen không có tội
Chỉ bởi yêu nhiều nên ích kỷ mà thôi
Một chút dỗi hờn thêm gia vị ngọt bùi
Cho tình yêu kia mùa xuân thay áo mới

Hãy tin đi anh gió nồng ngày nắng đợi
Ru lại nụ cười gợi mở trái tim nhau
Bởi chữ yêu thương đâu dễ bị úa màu
Miền xưa kỷ niệm vẫn lao xao mùa nhớ

Ta đón xuân về trong dòng đời qua vội
Hãy trân trọng gìn từng khoảnh khắc người ơi
Đừng vội trách hờn mà tội kẻ phương xa
Cũng vì chữ yêu mà trở trăn bao nỗi…

Mỗi mùa xuân qua tóc phai thêm màu bạc
Rồi sẽ đến ngày man mác đếm tình xuân
Có kẻ cô đơn tần ngần đứng một mình
Tưởng về phương trời một kẻ rời xa mãi.

Scroll to Top