Bài Thơ: KHOẢNG LẶNG TRONG EM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: KHOẢNG LẶNG TRONG EM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

KHOẢNG LẶNG TRONG EM
Thơ: Bằng Lăng Tím

Mùa nối mùa, mãi đợi bến sông ai!
Đông tàn úa vạt Cải ngồng cánh rụng
Mây cuối nẻo buông tóc bay hờ hững
Em nhặt buồn gom những kỷ niệm xưa

Vắng anh rồi sót lại những cơn mưa
Vương nhòe nhạt khoảng trời thưa ảm đạm
Chiếc lá vời xa rời cành cố bám
Xuân đã về như chạm nỗi đau riêng

Khoảng lặng buồn nghe gió hát du miên
Em trăn trở về miền xa xôi ấy
Sóng biển xanh hay lòng em sóng dậy
Cứ cồn cào anh có thấy không anh

Hẹn cùng nhau xây mộng ước an lành
Ai lỗi hẹn để tình xanh dang dở
Đêm nương náu quán trọ đời ở đợ
Gói nỗi niềm cùng nỗi nhớ mùa xa

Thôi nhé anh hoàng hôn xoải bóng tà
Em gửi lại bản tình ca anh tặng
Nơi bến cũ đò buông chèo hoang vắng
Em một mình giữa khoảng lặng riêng em.

BẰNG LĂNG TÍM
21/2/ 2017

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Hà
Nguyễn Hà
7 years ago

Hay lắm

Hà Phan
Hà Phan
7 years ago

Hay quá !

Nguyen Huong
Nguyen Huong
7 years ago

Hay quá

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
7 years ago

Thơ rât hay em Tím iu ?

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
7 years ago

Bài thơ rất hay Tím Bằng Lăng ơi

Hồng Dương
Hồng Dương
7 years ago

XÓA MỜ
Tác giả: Hồng Dương

Thế là gió thổi trôi miền dĩ vãng
Để lại đây chiều nặng bóng u hoài
Thế là mây tan cánh nhạn đang bay
Để sương đục nằm dài trên thảm cỏ

Thế là nắng chia hai đầu xưa đó
Lửng chân trời vàng võ ánh trăng sao
Đêm giấu hương trên những nụ hoa đào
Tóc ai quyện bồng vào trong dòng suối

Ta đau đớn ôm sầu đang già cỗi
Chiều vừa tan dấu vội gió trên đèo
Em còn gì nơi đáy mắt trong veo
Như hồ biếc sóng reo theo làn nước

Thế là hết những chiều êm sáng bước
Vai kề vai em ngước mắt nhịn anh
Xõa xuống bờ ngực nửa mái tóc xanh
Nửa theo gió thênh thang mùa yêu dấu …

Đem cất hết hạt trăng vàng mới đậu
Giữa chiều rơi để thấu một cuộc tình
Chôn thật sâu mùi tóc nát rung rinh
Lời cỏ úa … ngã mình bên chân nặng

Ta lặng lẽ ngồi trông vào đêm trắng
Để nhâm nhi cay đắng vị hóa vàng
Gió ưu tư sương lất phất bẽ bàng
Đây dĩ vãng mênh mang dòng trôi nổi …

Giấu tất cả nỗi buồn vào đêm tối
Tay khẽ khàng bấm nốt nhạc buồn tênh
Một vài ca giữa đêm lạnh chênh vênh
Hồn bay thoát bồng bềnh trên mặt sóng…

Van Anh
Van Anh
7 years ago

thơ hay lắm em gái

Trái Tim Sư Tử
Trái Tim Sư Tử
7 years ago

Nàng là một trong những người viết thơ mà ta luôn ái mộ.

Diep Ly
Diep Ly
7 years ago

KHOẢNG TRỐNG TRONG TIM
*****************
Xuân qua rồi vạt nắng cùng tàn phai
Từng cơn gió lạc loài trên miền nhớ
Chiều nghiêng rơi nghe lời thơ vụn vỡ
Hai nỗi niềm cách trở ở hai nơi.

Biệt ly rồi giờ kỷ niệm mồ côi
Còn khoảng trống giữa đời sâu hun hút
Con tim đau đọa đày nơi địa ngục
Tìm nơi nào hạnh phúc của ngày xưa.

Đời phũ phàng chuyện nắng sớm chiều mưa
Tình vụng dại ôm chẳng vừa nuối tiếc
Con thuyền yêu trên sóng xa biền biệt
Sắt se lòng da diết bến chờ trông.

Dở dang rồi thôi đừng đợi đừng mong
Vầng trăng vỡ mênh mông chìm đáy nước
Lệ chảy xuôi mà niềm đau dốc ngược
Xa ngàn trùng ai thấu được lòng nhau.

Gửi tâm tình theo làn gió trên cao
Nhắn người đi nghẹn ngào câu từ tạ
Đời cách ngăn duyên mình chia đôi ngã
Để một người lã chã giọt sầu rơi.

Xót xa lòng bên chiếc bóng chơi vơi
Từng ký ức gọi mời trong đêm vắng
Cố kiếm tìm cho mình ta khoảng lặng
Để chôn vùi cay đắng một mùa yêu.

DL 21/2/2017

Maria Le
Maria Le
7 years ago

THẲM SÂU KHOẢNG LẶNG

Vạt nắng miên di chiều âm thầm lặng lẽ
Em gom buồn giằng xé mãi thinh không
Ngủ ngủ yên… ngoan nhé đừng trổ bông
Nụ thôi kết …cánh đồng thôi bạt gió

Đông tàn úa xuân sang cánh én ngỏ
Giao mùa rồi bé nhỏ hững hờ buông
Sải sải tung đôi cánh nhỏ chuồn chuồn
Hòa cùng gió khẽ vương mình chạm khẽ

Đừng… đừng trầm mặc … để ngày đi lặng lẽ
Đêm kết buồn họa vẽ nét đơn côi
Để mi ngoan buông lững thững… ru hời
Kia giấc mộng … đầu đời … ôm trăn trở

Ngủ đi nhé … ầu ơ … không duyên nợ
Lá lìa cành nhẹ thở những vương mang
Sóng lăn tăn vỗ nhè nhẹ nồng nàn
Dòng soi bóng , trăng vàng nghiêng nghiêng dáng

Lung linh nước thẳm sâu là khoảng lặng

Tặng tím nhé …bài thơ hay lắm em gái chị miên man sao ra tự do lun í … hihi

Diep Ly
Diep Ly
7 years ago

Bài thơ hay quá Tím à! DL họa cùng Tím nhe!

Nguyen Hưng
Nguyen Hưng
7 years ago

Anh vẫn giữ bản tình ca màu trắng
Bốn mùa về giàn hoa đắng hong phơi
Khi hoàng hôn gục dưới chân trời
Từng câu hát còn chơi vơi giấc mộng??

Nguyen Duy
Nguyen Duy
7 years ago

Thể loại này có thể nói Bằng Lăng Tím là vô đối

Nguyen Duy
Nguyen Duy
7 years ago

Khoảng Lặng Sông Quê

Mùa nối mùa sắc tím mãi hoài mong
Dòng Sông Quê dáng bằng lăng soi bóng
Nỗi riêng mang ai nhớ ai hoài vọng
Bóng xế tà hoàng hôn ngã triền đê

Đong yêu thương bến mãi đợi thuyền về
Nơi lối mộng thì thầm câu hẹn ước
Bao tháng năm ngược xuôi đời con nước
Được mấy mùa thuyền và bến nồng say

Đêm khắc khoải gửi nhớ vào heo may
Nhờ gió thoảng ru thuyền về bến cũ
Để bằng lăng ngát hương thôi vừa đủ
Ru giấc nồng người lữ khắch tha hương

Gom nắng hồng bến dệt mộng uyên ương
Ai đâu hay thuyền xa bờ trôi mãi
Để sông quê đêm từng đêm khắc khoải
Khoảng lặng này làm úa cánh bằng lăng

Thanh Hai
Thanh Hai
7 years ago

Hay lắm bạn, chiều tối vui vẻ bạn nhé

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
7 years ago

Tuyệt quá em Tím Tím Lăng Bằng
Chúc em vui vẻ

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
7 years ago

Hay lắm e .chúc e vui khỏe hp
Tím Lăng Bằng.

Phạm Như Tý
Phạm Như Tý
7 years ago

Khoảng lặng đời mình gởi cả vào đêm.
Để khát khao cháy môi mềm nhung nhớ.
Cải đã lên Ngồng cuối bờ sông lở.
Mất nhau rồi ….anh ở phía không em.

Hung Nguyen Duc
Hung Nguyen Duc
7 years ago

Một con thuyền chơi với trên bến mộng , một mong chờ khắc khoải. Nỗi buồn vương vào tâm tư người đọc, da diết buồn

Kim Nguyễn
Kim Nguyễn
7 years ago

Trời không mưa nhưng vẫn ướt mi rèm
Bởi mình tôi vẫy vùng trong nổi nhớ
Em nào có biết trong từng hơi thở
Như đang tìm và vẫn đợi mông lung
( Chúc Tím buổi tối vui vẻ nhé ! Phá nhiêu đủ rồi ??)

Hường Phương
Hường Phương
7 years ago

Thơ em điêu đứng bao người
Hay quá ta

Anh Hai
Anh Hai
7 years ago

thơ hay cảnh đẹp em.

Phú Minh
Phú Minh
7 years ago

Bài thơ hay . Chúc Tím buổi sáng tươi trẻ và vui vẻ !

Bùi Minh Huế
Bùi Minh Huế
7 years ago

Hay tuyệt í, tỉ thích bài này muội à

Hao Tran
Hao Tran
7 years ago

Bài thơ rất hay em gái các bài hoạ cũng tuyệt một rừng thơ hay quá

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Trầm Tư bạn iu Tím cảm ơn bạn nhiều nhé

Chỉ mình em đêm khuya vắng canh tà
Nghe gió hát ngân nga bên ô cửa
Trăng khuyết lặng nỗi niềm riêng chan chứa
Hai ngả đường ta chia nửa không nhau

Nguyễn Thị Thuý Hằng
Nguyễn Thị Thuý Hằng
7 years ago

Chùm thơ xướng họa hay lắm Tím Lăng Bằng

Đồng Thanh Lam
Đồng Thanh Lam
7 years ago

“Nơi bến cũ đò buông chèo hoang vắng
Em một mình giữa khoảng lặng riêng em.”
Một bài thơ rất hay em ạ

Tung Tranminh
Tung Tranminh
7 years ago

Hay…

Scroll to Top