Bài Thơ: TÌNH EM MÙA XUÂN (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: TÌNH EM MÙA XUÂN (Tác giả: Hoàng Lan)

TÌNH EM MÙA XUÂN
Thơ: Hoàng Lan

Anh có về cùng em đón mùa xuân
Hoa đào nở tưng bừng trên phố núi
Xuân hối hả nên hoa đào cũng vội
Khoe sắc hồng tô đẹp lối em qua

Anh có về cùng em sánh lụa là
Đi trẩy hội xuân ngân nga khúc hát
Giữa phố hoa tưng bừng hương ngào ngạt
Trao nụ cười và ánh mắt huyền mơ

Anh có về cùng em viết bài thơ
Câu yêu thương câu đợi chờ mong ngóng
Bức tranh xuân đắp xây tình hoa mộng
Say giấc nồng hơi ấm một vòng tay

Anh có về mang thương nhớ đong đầy
Sưởi tim em sau bao ngày xa cách
Xuân mới sang nhưng vẫn còn rất lạnh
Anh có về? Xuân cô quạnh tình em…?
HL

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Toàn Năng
Nguyễn Toàn Năng
6 years ago

Thơ hay

Dòng Thơ Quê Hương
Dòng Thơ Quê Hương
6 years ago

Tình thơ rất hay!

Nhut Nguyen Van
Nhut Nguyen Van
6 years ago

Anh sẽ về…nhưng phải tính lại xem
Cần mua cho em chút quà an ủi
Mang về trao người em nơi phố núi
Để chào mừng năm mới chúc cho nhau

Diệu Tiên
Diệu Tiên
6 years ago

Chắc anh sẽ về thôi hihi…hay lắm chị iu

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
6 years ago

Hay lắm

Dang Ngan
Dang Ngan
6 years ago

Rất hay em yêu

Trần Hứa
Trần Hứa
6 years ago

Tuyệt chị..

Nguyen Khanh
Nguyen Khanh
6 years ago

Tình xuân ngọt ngào quá chị iu.

Tuyêt Hàn
Tuyêt Hàn
6 years ago

ANH SẼ VỀ
Anh sẽ về em ơi ! về phố núi
Anh sẻ chia những bùi ngọt cùng em
Xuân thêm đẹp em ơi anh về nhé
Môi em cười má lại thắm tình xuân

Anh sẽ về để em hết bâng khuâng
Đi trẩy hội bao lần em chờ đợi
Anh sẽ về để em không vời vợi
Anh sẽ về để xuân hết bơ vơ

Anh sẽ về để trọn những vần thơ
Trọn nhung nhớ trọn vần trọn ý
Anh sẽ về nhắc thêm bao niệm kỷ
Ta bên nhau thủ thỉ đêm giao thừa

Anh sẽ về để em trọn niềm vui
Xanh mắt biếc nhoẻn miệng cười lúng liếng
Anh sẽ về thêm Xuân trên phố núi
Anh sẽ về. Ta sẽ trọn niềm vui

Kiếp Ve Sầu
Kiếp Ve Sầu
6 years ago

Thơ hay dạt dào cảm xúc , ảnh đẹp tuyệt em à ! Ngày mới vui vẻ hạnh phúc và thành công em nhé !

Ho Loan
Ho Loan
6 years ago

Anh sẽ về say trong giấc mơ êm
Để ôm em bằng cả vòng tay ấm.
Để hôn em nụ hôn xưa nồng thắm.
Và em à , anh vẫn rất yêu em !

Thế Lộc Phan
Thế Lộc Phan
6 years ago

Hay lẩm..

Hien Le
Hien Le
6 years ago

Anh có về cùng em viết tiếp bản tình ca
Cho mắt lệ không nhạt nhòa đêm trống vắng..

Nguyễn Chi
Nguyễn Chi
6 years ago

Thơ hay quá! hỏi rất tuyệt vời

Sinh Hoang
Sinh Hoang
6 years ago

Anh sẽ về cùng em đón mùa xuân
Ngắm đào hoa nở bừng khoe sắc thắm
Đón bình minh lung linh muôn tia nắng
Mắt em trong in sắc nắng dâng tràn

Tay trong tay mình dìu nhau lang thang
Vui chân bước qua từng con phố
Cùng dòng người sắc áo màu hớn hở
Ngan ngát mùa xuân náo nức vui đời

Anh sẽ về cùng em ngắm mây trời
Nhẹ nhàng trôi lững lờ khung trời biếc
Trao cho nhau những ánh nhìn tha thiết
Đậm tin yêu rạo rực những ước mơ

Anh sẽ về cùng chắp lại vần thơ
Từng nhịp điệu ru tình xuân muôn thuở
Và anh biết dẫu muôn trùng cách trở
Tình chúng mình vẫn rực rở mùa xuân.

Ưu Hoa Vô
Ưu Hoa Vô
6 years ago

Thơ hay lắm chị ạ

Dương Đức
Dương Đức
6 years ago

ANH SẼ VỀ…

Anh sẽ về đem theo cả mùa xuân ?
Trao cho em nhánh lan rừng đã hứa…
Lời yêu xưa qua bao mùa mưa nắng
Rặng trầm bầu…hai đứa lặng nhìn nhau…

Nhớ ngày nào mình vẫn luôn bên nhau
Mà nay đã…tuổi xuân nhàu nhĩ úa
Bao mùa xuân là bao mùa thương quá
Anh sẽ về dù tuổi đã qua xuân*

Lan Hoàng ơi! Em hãy chờ anh với
Tuổi đời anh đã ngấp nghém già rồi
Kaka chém em cho vui ?
Bài thơ em hay lắm ???

Nguyễn Thanh Phong
Nguyễn Thanh Phong
6 years ago

TÌNH ANH MÙA XUÂN

TG : PHONG NGUYỄN

Tạm biệt em khi hạ vừa sang thu.
Anh lạnh lẽo giữa trời đông buốt giá
Phận tha phương bơ vơ nơi xứ lạ
Xuân vắng nhà hỏi em có buồn không

Anh sao quên quê hương có dòng sông
Có lũy tre sau nhà nghiêng đón gió
Có tuổi thơ trên cánh đồng xanh cỏ
Có mùi khoai lang nướng những ngày mưa

Ở nơi đây không biết xuân về chưa
Mà anh thấy mùa này sao buồn quá
Tết xứ xa phố phường như rất lạ
Thiếu hơi em như tết vắng hoa đào

Em hởi em..Không biết đến khi nào
Được trở về bên vòng tay nhỏ bé
Được ôm em..kề bên tai nói khẽ
” Anh về rồi .. Cô bé của tôi ơi “

Hieu Tran
Hieu Tran
6 years ago

Bài thơ hay lắm!

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
6 years ago

bài thơ hay.. cảm xúc dâng trào tg ơi..

Bùi Chiến
Bùi Chiến
6 years ago

Thơ mình hay lắm
Chào thân ái

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
6 years ago

Thơ hay ảnh đep chúc mừng

Son Tran
Son Tran
6 years ago

Anh sẽ về phố núi đón mùa xuân
Để cùng em một lần trao hẹn ước
Nắm tay nhau một lần ta cùng bước
Trên con đường đầy nắng và hoa

Anh sẽ về cho chim hót vang ca
Cho tình ta không còn là xa cách
Đông qua đi để không còn hơi lạnh
Năm canh dài em không phải mỏi mong

Anh sẽ về dù có phải long đong
Đã quyết tâm và không hề thay đổi
Đúng lương tâm không bao giờ nói dối
Anh sẽ về về phố núi cùng em

Hong Tran
Hong Tran
6 years ago

Bai tho hay lam

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
6 years ago

Em cứ rải mãi tình theo đào nở
Để xuân về cùng nỗi nhớ rưng rưng
Cảm tác sẻ chia
Chúc mừng cháu nhà thơ

HAn Gia
HAn Gia
6 years ago

Hay tuyet

Mai Hương Hoàng
Mai Hương Hoàng
6 years ago

Rất tuyệt vời chị yêu ơi

Bùi Chiến
Bùi Chiến
6 years ago

Thơ em hay lắm
Đầy hy vọng

Người Đời
Người Đời
6 years ago

Thơ hay thế nhể.. hê hê.. chúc e bt vv ấm áp nhé e gái

Scroll to Top