Bài Thơ: LỐI CŨ MÙA XUÂN (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: LỐI CŨ MÙA XUÂN (Tác giả: Phú Sĩ)

LỐI CŨ MÙA XUÂN
Thơ: Phú Sĩ

Anh có về trên lối cũ ngày xưa
Khi tiếng pháo giao thừa chưa nở rộ
Chiều cuối năm người ta vui khắp phố
Có một người còn mong một người xa ….

Anh có về khi trời đất giao hòa
Vườn hoa thắm lượn lờ theo chiều gió
Xuân đã đến trên muôn ngàn ngõ nhỏ
Đón chào người mong nhớ mấy mùa thương

Anh có về theo những nẻo quê hương
Cùng bên nhau đêm trường ta ôn lại
Đêm ba mươi của mùa xuân năm ấy
Bếp lửa hồng thắp lại trái tim yêu

Anh có nghe trăn trở bóng trời chiều
Tiếng nỉ non chim quyên về gọi bạn
Người ra đi nhớ mùi hương dĩ vãng
Tiếng ru hời năm tháng mãi còn theo

Anh có về cho khúc nhạc tình reo
Bỏ bao ngày gieo neo nơi viễn xứ
Mùa xuân mới đón chân người lữ thứ
Hạnh phúc về bỏ lại những sầu tư.

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
7 years ago

Hay quá đi

Nguyễn Văn Tính
Nguyễn Văn Tính
7 years ago

Thơ hay

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

Thơ hay lắm bạn hiền chúc bạn buổi chiều vui vẻ hạnh phúc nhé

Giấc Mơ
Giấc Mơ
7 years ago

Nhớ về nơi xa ,hay lắm em,nhớ một người,tuyệt

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
7 years ago

Thơ em gợi nhớ mùa xuân ở quê hương đất mẹ nơi đó có những mối tình đẹp và lãng mạn

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Bài thơ hay quá đi em .

Miên Lê
Miên Lê
7 years ago

Freedom

Đương Quynh
Đương Quynh
7 years ago

Thơ tuyệt lắm bạn ạ ! Chiều vui nhé

Phan Thị Thoa
Phan Thị Thoa
7 years ago

Hay lắm , thật tuyệt vời !

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời Phú Sĩ.

Nguyễn Thị Bưu
Nguyễn Thị Bưu
7 years ago

Bài thơ hay lắm gửi đến bạn lời chúc xuân an lạc

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
7 years ago

Anh lững lờ qua lối cũ ngày xưa
Đợi giao thừa râm ran tiếng pháo nổ
Phút ban giao xôn xao đau long nhớ
Biết giờ này nàng thấu tình ta
Phá thơ

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

BÀI THƠ HAY LẮM EM THI ẢNH ĐẸP TUYỆT VỜI MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ

Vu Minh Nguyet
Vu Minh Nguyet
7 years ago

Tuyệt Vời lắm bạn ơi

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Tuyệt lắm em

Phung Truong
Phung Truong
7 years ago

qua dep

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay thật tuyệt

Huong Thu
Huong Thu
7 years ago

Hay hay lắm em à

Vũ Gia Hiện
Vũ Gia Hiện
7 years ago

Tuyệt vời

Hùng Lê
Hùng Lê
7 years ago

Hay

Manh Nguyenhuu
Manh Nguyenhuu
7 years ago

Hay lắm dòng thơ của PS. quá trữ tình.OK

Nguyễn Thị Mùi
Nguyễn Thị Mùi
7 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời bạn ơi

Hương Huỳnh
Hương Huỳnh
7 years ago

Dung cho doi mot nguoi xa lu thu
Noi xu nao anh da co tinh duyen
Mac cho em bao ngay thang uu phien
Om thuong nho cho mong trong tuyet vong .
Ngay moi vui nha em

Thúy Thanh
Thúy Thanh
7 years ago

Thơ hay Phu Sĩ ơi

Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
7 years ago

CHIỀU XUÂN
Rực rỡ hoa vàng chậu mai xuân
Tay đan trong tay chân gác chân
Cà vạt áo quần thân thương lắm
Mắt ngắm bâng quơ mặt tần ngần.

Tết về tết lẩn quẩn ngoài sân
Ái ân tình lại mãi xoay vần
Ngẫm nghĩ bần thần cần chi vậy
Cảm thấy xót xa dạ phân vân.

Cuộc đời chìm nổi như níu chân
Dập dìu sóng gió thân lập thân
Sắc xuân mê mẩn chiều hiu quạnh
Sương lạnh châu sa cảnh phong trần.

3 tết Đinh Dậu 2017
NGUYỄN THANH RU

Thanh Loan
Thanh Loan
7 years ago

Hay quá Phú Sĩ à!

Lê Đức Tuấn
Lê Đức Tuấn
7 years ago

Hay tuyệt lắm.
Phú sĩ ơi sao mà thơ hay thế
Bạn là gì? Nhà thơ, hay thi sĩ.
Những bài thơ thật tuyệt vời lắm nhỉ
Kết tình bạn không khi nào muốn nghỉ….!

Scroll to Top