Bài Thơ: GIỌT NẮNG XUÂN (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: GIỌT NẮNG XUÂN (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

GIỌT NẮNG XUÂN
Thơ: Dương Bích Hạnh

Hương tỏa ngát nghe lòng xao xuyến lạ
Giọt nắng xuân xua lạnh giá con tim
Ký ức xưa ngỡ yên giấc êm đềm
Chợt sóng dậy bao nỗi niềm sâu lắng

Thơm ngào ngạt hương bưởi bay trong nắng
Giọt sương mai lóng lánh đón bình minh
Chim vành khuyên ríu rít goị bạn tình
Xuân trở giấc lung linh khoe sắc mới

Bao ước nguyện mình vẫn chưa chạm tới
Hứa bên nhau chung lối mãi còn xa
Dòng sông êm soi bóng ánh trăng ngà
Tình một thủa mãi thiết tha sâu nặng

Những kỷ niệm gợi về thời xa vắng
Nhớ cây đa bến nước ráng chiều quê
Tiếng sáo ai lưu luyến thủa tóc thề
Khói lam tỏa rặng tre làng ấm áp

Câu Ví Giặm đậm tình quê dào dạt
Đồng lúa vàng bát ngát ngọc phù sa
Sóng vỗ về ôm bãi cát hiền hòa
Quyện mây gió bản tình ca năm tháng..!!!

Thơ:Dương Bích Hạnh.02.03.2018

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mùa Thu Vũ
Mùa Thu Vũ
6 years ago

Rất hay thật tuyệt vời cfd ơi. Chúc cfd luôn vui vẻ và hạnh phúc nha.

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
6 years ago

Rất hay

Loan Tran
Loan Tran
6 years ago

Thơ hay… chúc buổi tối vui vẻ em nhé

Hữu Long Nguyễn
Hữu Long Nguyễn
6 years ago

Say rùi, nợ nghe Cà Phê Đắng !

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
6 years ago

Hay quá chii yêu xinh đẹp em chúc chij tối thứ 6 tràn đầy yt bên gđ hạnh phúc

Nguyễn Tiến
Nguyễn Tiến
6 years ago

THÁNG BA

“Tháng ba mùa con ong lấy mật
Mùa con voi xuống sông uống nước …”
Mùa anh đi đốt đuốc tìm em
Tháng ba … mùa của nỗi niềm riêng …

Mỗi lúc nhìn cánh én chao nghiêng
Anh tưởng em đã về đất mẹ
Những tháng ngày thiết tha mong nhớ
Bổng vỡ òa trong cảm xúc yêu thương

Ta xa rồi những nỗi vấn vương
Sợ tơ hồng đượm màu ân ái
Kỷ niệm xưa vẫn còn đọng lại
Trên hàng cây của những con đường

Nơi này anh chẳng thể quên em
Cô gái đẹp một thời áo trắng
Đôi mắt huyền nụ cười tỏa nắng
Để xuân về rực sáng tháng ba ….

02.03.2018 – NT.

Đỗ Thảo
Đỗ Thảo
6 years ago

Hay lắm Ngừi đẹp ưi

Hương Nhài
Hương Nhài
6 years ago

Anh Gà trống với nàng Cà xướng họa thì ngất ngây luôn. Chúc anh và nàng

Xuân Hiền
Xuân Hiền
6 years ago

Thơ hay lắm ! Cảm ơn bạn !

Lê Xuân Dực
Lê Xuân Dực
6 years ago

Bài thơ hay quá Chị ơi ,chúc Chị buổi tối vui vẻ nha

Nguyễn Thủy
Nguyễn Thủy
6 years ago

Bạn iu ơi ! Thơ hay cảnh đẹp lắm bạn Cà Phê Đắng

Tonny Hoàng
Tonny Hoàng
6 years ago

Hay lắm. Đúng là gọt nắng xuân ấm áp wa cfđ ơi

Hoa Tran
Hoa Tran
6 years ago

Hay lắm cpđ ạ

Nguyễn Xuân Trung
Nguyễn Xuân Trung
6 years ago

NỖI NHỚ
Thơ: NXT

Tháng ba về anh nhớ lắm chiều quê
Lạnh tan đi đưa nắng về dịu ngọt
Cành xoan tím cu kỳ cao tiếng hót
Hương bưởi nồng đón sương giọt long lanh.

Tháng Ba ơi? em như một bức tranh
Sóng lúa gợn giữa đồng xanh ngào ngạt
Mây vờn bay dòng sông ngân khúc hát
Tre rì rào cò đánh nhạc đong đưa.

Tháng ba về em đã biết hay chưa?
Nàng Bân xưa cũng vừa may xong áo
Để hôm nay rét về thêm một dạo
Đón tình em anh khao khát đợi chờ.

Tháng ba về anh gửi trọn tình thơ
Nhớ chiều quê khói lam vờn xóm nhỏ
Gói trọn tình em và quê trong đó
Tháng Ba về…
Nỗi nhớ tím lòng anh.
02/03/2018

Dung Ngoc
Dung Ngoc
6 years ago

Giọt nắng xuân ấm áp yêu thương hay tuyệt
Cafe nha em thân mến… ❤

Tiệp Trần
Tiệp Trần
6 years ago

Ôi tháng 3 để lại mùa xuân

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
6 years ago

Bài thơ rất hay . Chúc em

Moony Nguyet Trinh
Moony Nguyet Trinh
6 years ago

Tho hay lam ,,đất dao tinh cam que huong …

Tuynh Đấu
Tuynh Đấu
6 years ago

Bài thơ qúa hay nhớ về quê hương tình yêu của kỷ niệm thật da diết chị chúc em ngày cuối tuần vui khỏe đầm ấm bên gia đình

Teo Văn Cần
Teo Văn Cần
6 years ago

Nghe thơ em mà nỗi lòng trăn trở
Tháng ba vef der lòng bao nỗi nhớ
Kỉ niêm buồn lại trỗi dậy mà đau
Hoa bưởi nhà ai thơm ngát ngõ sau
Đứng bên nhau hoa phủ trắng mái đầu
Đêm khuya rồi không muồn rời nửa bước
Nụ hôn nồng với vòng tay ôm chặt
Cứ tưởng rằng mãi mãi chẳng thể xa
Nhưng ngờ đâu em ddax mãi ra đi
Đến bây giờ không hề trở lại
Tháng ba về…không thể quên ngày ấy
Điệu ví buồn nhiều lúc giận lại thương

3-3-2018

Lê Hoàng Lý
Lê Hoàng Lý
6 years ago

Tháng ba về nắng ấm quê nhà
Thoải mái vui lễ hội hát ca
Thăm quê nhà bao năm cách xa
Tình cảm thân thương vẫn đặm đà
Xuân về lộc biếc hoa đua nở
Phảng phất hương bưởi ở ngoài sân
Thăm quê gặp bạn với người thân
Quê mẹ đáng yêu mãi vẫn gần.

Tiệp Trần
Tiệp Trần
6 years ago

Tháng ba về dịu dàng hương bưởi
Mùi hương thầm nhớ tuổi thơ xưa
Dưới gốc bưởi là những buổi trưa
Cùng bạn bè thi nhau bắn súng bóc…

Triệu Du
Triệu Du
6 years ago

Đắng Cà Phê

Triệu Du
Triệu Du
6 years ago

Đắng Cà Phê

Sơn Thủy Hữu Tình
Sơn Thủy Hữu Tình
6 years ago

Em đang về mang theo từng giọt nắng.
Sưởi tâm hồn hoang vắng suồt mùa đông.
Xua tan đi cái băng giá lạnh lùng.
Tô thăm sắc hoa đời nhiều ước vọng.

Em đã đến mang cho anh sự sống.
Nhen lửa hồng thắp sáng trái tim đen.
Em hồn nhiên trông như là cánh én.
Mang tặng đời bằng những giấc mơ hoa.

Em xinh tươi là dáng ngọc dáng ngà.
Anh say đắm thiết tha và yêu mến.
Anh vui lắm thuyền xưa nay về bến.
Cho yêu thương được mãi mãi lên ngôi.

Anh mở cửa cho nàng xuân bước tới.
Tim rộn ràng với những nổi khát khao.
Sợi men tình của trời đất chuyển giao.
Ôm vào lòng ngọt ngào hơi xuân mới.

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
6 years ago

Hay lắm em gái,

Nguyễn Ai Hoa
Nguyễn Ai Hoa
6 years ago

Nghe nhe nhàng,,,thoải mái quá

Lê Tuyền
Lê Tuyền
6 years ago

Bài thơ rất cảm xúc

Tran An
Tran An
6 years ago

Một bài thơ hay tuyệt
Các bài họa cũng hay lắm

Dung Nguyen
Dung Nguyen
6 years ago

Nắng tháng 5_tháng 8 thì sao

Thái Bà
Thái Bà
6 years ago

Đúng tháng ba hay lắm e

Lien Nguyen
Lien Nguyen
5 years ago

Tháng ba về lòng xốn xang đến lạ ….Hay lắm chi yêu ơi.

Văn Nghệ
Văn Nghệ
5 years ago

Hay lắm nàng thơ ơi, mà hình như là dặm chứ ko phải giặm?

Hong Thach Quy
Hong Thach Quy
5 years ago

Tuyệt vời

Sơn Thủy Hữu Tình
Sơn Thủy Hữu Tình
5 years ago

Hay thía

Thái Phùng
Thái Phùng
5 years ago

Thơ hay quá em ơi

Scroll to Top