Bài Thơ: BÊN NHAU NHỮNG MÙA XUÂN (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: BÊN NHAU NHỮNG MÙA XUÂN (Tác giả: Phú Sĩ)

BÊN NHAU NHỮNG MÙA XUÂN
Thơ: Phú Sĩ

Chẳng có đâu anh một mùa xuân buồn tẻ
Nơi ấy một người còn quạnh quẽ chiều xa
Là bởi dỗi hờn mong đợi chút thiết tha
Lời mật ngọt theo anh hòa trong gió

Chẳng phải đâu anh hờn ghen không có tội
Chỉ bởi yêu nhiều nên ích kỷ mà thôi
Một chút dỗi hờn thêm gia vị ngọt bùi
Cho tình yêu kia mùa xuân thay áo mới

Hãy tin đi anh gió nồng ngày nắng đợi
Ru lại nụ cười gợi mở trái tim nhau
Bởi chữ yêu thương đâu dễ bị úa màu
Miền xưa kỷ niệm vẫn lao xao mùa nhớ

Ta đón xuân về trong dòng đời qua vội
Hãy trân trọng gìn từng khoảnh khắc người ơi
Đừng vội trách hờn mà tội kẻ phương xa
Cũng vì chữ yêu mà trở trăn bao nỗi…

Mỗi mùa xuân qua tóc phai thêm màu bạc
Rồi sẽ đến ngày man mác đếm tình xuân
Có kẻ cô đơn tần ngần đứng một mình
Tưởng về phương trời một kẻ rời xa mãi.

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay thật tuyệt vời

Lam Nhat Tien
Lam Nhat Tien
7 years ago

Hay lắm bạn

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Tuyệt lắm em PHÚ SỸ

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Thơ hay em gái iu

Đương Quynh
Đương Quynh
7 years ago

Thơ tuyệt bạn ạ ! Chúc xuân vui vẻ

Thùy Minh
Thùy Minh
7 years ago

Hay lắm phú sĩ

Nguyên Phương
Nguyên Phương
7 years ago

Bài thơ hay lắm… Biết nói gì đây… Tuyệt vời, like và chúc phúc

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
7 years ago

Bài thơ hay lắm chúc bạn năm mới thật nhiều niềm vui hạnh phúc

Thanh Van Nguyen
Thanh Van Nguyen
7 years ago

Thơ hay !

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Tuyệt lắm bạn mến ơi…!

Vũ Thị Tuyết
Vũ Thị Tuyết
7 years ago

Bai thơ rat hay!chuc tac gia co mot mua xuan tran ngap yeu thuong!

Long Vu
Long Vu
7 years ago

… Thật tuyệt vời ! Ai mà hạnh phúc vậy ?
Em hơn ghen nên ích kỷ mà thôi !
Lại còn .
Hãy tin đi anh gio nông ngày nắng doi
Ru lại nụ cười gọi mở trái tim nhau
Rất lãng mạn lại chân tình

Ko biết thơ hay doi thực nhưng bài viết rất hay !
Anh cảm ơn hộ người tốt số …

Chúc em buổi tối thật vv ngon giấc cho môt ngày mới yên bình !

Lê Quỳnh
Lê Quỳnh
7 years ago

thơ hay chị iu

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

BÀI THƠ THẬT HAY THI ẢNH ĐẸP TUYỆT VỜI MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ MỘT NGÀY MỚI LUÔN ĐƯỢC MỌI SỰ AN LÀNH VÀ TRÀN ĐẦY NIỀM VUI

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Hay lắm em.

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Tuyệt quá Phú Sĩ

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Tuyệt quá em ! Phú Sĩ

Xuân Hoà
Xuân Hoà
7 years ago

Bài thơ ngọt ngào lắm em ạ., chúc mừng năm mới nhiều thơ hay.,!

Long Vu
Long Vu
7 years ago

Cả bài Em viết rất hay . Nhưng … Câu kết hay hơn cả
Có kẻ cô đơn tân ngân dung môt mình
Tưởng về phương trời môt kẻ rồi xa mãi !….

Đào Cường
Đào Cường
7 years ago

Hay tuyệt em nè
Chúc xuân tươi.. ngày vui nhé

Scroll to Top