Thơ tình MÙA XUÂN BUỒN vì xa cách & hoài niệm (tuyển tập)

Tuyển tập thơ tình Mùa Xuân Buồn thật hay với những sáng tác mới đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Mùa Xuân Buồn

Thơ nói lên nỗi buồn trong những ngày Xuân với tâm trạng cô đơn, lẻ loi, nhớ người yêu xa, hoài niệm về mùa xuân cũ,.v.v.

Bài Thơ: VỀ NHÉ ANH… MÙA XUÂN HỒNG ĐÓN ĐỢI (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: VỀ NHÉ ANH… MÙA XUÂN HỒNG ĐÓN ĐỢI (Tác giả: Phú Sĩ)

VỀ NHÉ ANH… MÙA XUÂN HỒNG ĐÓN ĐỢI
Thơ: Phú Sĩ

Về nhé anh mùa xuân hồng đón đợi
Lá xa cành còn nhớ lắm người ơi!
Bao năm xa lời ru chẳng ngọt mời
Nhớ không anh khúc đồng dao dịu vợi

Về nhé anh xuân thắm đồng lúa mới
Nghĩa đong đầy từng giọt đẫm mồ hôi
Nhớ không anh ngày xuân ấy chiều rơi
Theo cha mẹ đợi chờ mùa giáp hạt…

Về nhé anh bên dòng sông xanh mát
Chở phù sa câu hát đẹp cho đời
Xuân ân tình người con với quê hương
Vẫn nhớ mãi trên lối đường vạn nẻo

Về nhé anh nghe câu hò trong trẻo
Đêm trăng vàng chẳng héo nghĩa tình quê
Ta với mình rồi vẹn vẻ câu thề
Cánh diều xưa vẫn tràn trề mơ ước…..

Về nhé anh ta hãy cùng tiếp bước
Nối vòng tay kết lại những vòng tay
Để quê mình tươi thắm một ngày mai
Về anh nhé mùa xuân đang gọi đấy….



Bài Thơ: CHIẾC ÁO MÙA XUÂN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CHIẾC ÁO MÙA XUÂN (Tác giả: Mạc Phương)

CHIẾC ÁO MÙA XUÂN
Thơ: Mạc Phương

Gió bấc lùa nắng chẳng buồn ủ rũ.
Đường thênh thang ngày cũ cũng qua rồi.
Năm mới về nỗi nhớ vẫn chơi vơi.
Em đợi anh đã nửa đời xa cách.

Ngày đầu năm lật giở từng trang sách.
Em thẫn thờ trong ngõ ngách có anh.
Dòng mực thắm đậm nét chữ mong manh.
Bánh xe đời còn long lanh dấu vết.

Câu thơ tình vòng hoa xuân anh kết.
Trao tặng em ngày tết của năm xưa.
Câu hát đúm vang tiếng sáo nhẹ đưa.
Gửi tiếng lòng cồn cào vui náo nức.

Quê hương mình đào phai đang nở rực.
Xuân lại về nhớ anh lắm anh ơi !
Em ngẩn ngơ chìm đắm mãi một thời.
Vẫn mơ về một ngày anh trở lại.

Bao nhớ nhung câu thơ tình nhẫn nại.
Em gửi anh trong gió núi mây ngàn.
Chiếc áo tình em lặng lẽ vẫn đan.
Đợi trao anh cả mùa xuân ấm áp.

BLT 2/1/2017

Bài Thơ: XUÂN TÌM DUYÊN (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: XUÂN TÌM DUYÊN (Tác giả: Dương Tuấn)

XUÂN TÌM DUYÊN
Thơ: Dương Tuấn

Mấy hôm cứ mãi du xuân
Vào thăm chợ tết, tưng bừng hội hoa
Bạn bè ấm áp lời ca
Chúc nhau dăm chén chan hoà yêu thương

Say xuân lại nhớ má hường
Biết ai cùng dệt yêu đương xuân này
Xuân nồng tình tự cỏ cây
Muốn yêu nhưng biết tỏ bày cùng ai ?

Cô đơn một bóng ta say
Có ai mở rộng vòng tay không nào ?
Tim này đang độ khát khao
Được yêu ta sẽ lăn vào tim em.

Xin cho một chút êm đềm
Cho tôi một chút môi mềm đắm say
Tìm duyên khắp thế gian này
Duyên đâu chưa thấy toàn say một mình.



Bài Thơ: GÓC XUÂN QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: GÓC XUÂN QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

GÓC XUÂN QUÊ HƯƠNG
Thơ: Phú Sĩ

Muốn gửi cho anh một chút nắng quê hương
Để cho anh vơi đi cõi lòng buồn đông lạnh
Cánh én mùa xuân sẽ ngày đêm chao cánh
Đem chút nồng nàn tình em gửi về anh!

Em gửi cho anh nhành mai vàng rực rỡ
Có sắc mùa xuân nhung nhớ của quê hương
Có tình yêu em chan chứa giữa đêm trường
Khúc nhạc đồng dao trong đêm buồn quạnh vắng

Em gửi cho anh một trời quê tĩnh lặng
Khi đôi mình hai thế giới chẳng gần nhau
Nhưng đong đầy niềm thương nhớ dạt dào
Niềm hạnh phúc ta trao vào giấc mộng

Em gửi cho anh một mùa xuân khát vọng
Quê hương mình câu hát điệu chờ mong
Chuyến đò chiều vẫn mòn mỏi đợi trông
Người quay lại chốn xưa thăm bến lỡ

Em gửi cho anh một khung trời duyên nợ
Chút nghĩa gừng cay tình muối mặn đợi chờ
Những vụ mùa vàng trai gái dệt tình thơ
Những giọt mồ hôi trên cánh đồng ngập nắng….

Scroll to Top