Thơ hay về MÙA THU với sự hân hoan & yêu thương (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Mùa Thu đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Hay Về Mùa Thu

Những bài thơ ca ngợi vẻ đẹp của Mùa Thu yêu thương với cảm xúc dâng trào. Bên cạnh đó là những vần thơ tình yêu đôi lứa gắn liền với bầu trời Thu có lá vàng bay..

Bài Thơ: HƯƠNG Ủ MÙA THU (Tác giả: Mạc Phương)

Hương Ủ Mùa Thu

HƯƠNG Ủ MÙA THU
Thơ: Mạc Phương

Ồ !
Trông kìa
Dải mây trắng đang rơi.
Giọt nắng buồn chẳng làm đau chiếc lá.
Đường trở về cũng gian nan vất vả.
Đẫm bờ môi héo hắt chút hương mùa.

Và ai kia
Ngỡ như bóng người xưa.
Nhẹ nhàng qua nơi ngọn nguồn kí ức.
Nhặt cho mình một nỗi buồn tấm tức.
Chẳng lãng quên trong mỗi buổi hoàng hôn.

Bỗng ngẩn ngơ…dạo khắp cõi vô hồn.
Ngày hạ cũ đã gieo mầm xao xuyến.
Vội lắc đầu
Ta ứ cần quyến luyến.
Bởi vẫn còn….chút hương ủ mùa thu.



Bài Thơ: HẠNH PHÚC VỚI MÙA THU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Hạnh Phúc Với Mùa Thu

HẠNH PHÚC VỚI MÙA THU
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em biết anh không phải kẻ vô tình
Nhưng chỉ vì phải mưu sinh vất vả
Phố cũ chiều nay hàng cây rụng lá
Anh không về héo úa cả mùa thu

Anh đi rồi đời bỗng hoá hoang vu
Gió heo may mang mây mù se lạnh
Bướm về đâu khi mù u gãy nhánh
Vắng anh rồi em ôm mảnh tình côi

Thu lá vàng nhớ anh quá anh ơi
Nhớ ánh mắt nhớ những lời anh nói
Những chiều thu bên đường anh đứng đợi
Vòng tay nồng nàn nóng hổi nụ hôn

Biết không anh chiều nay thấy cô đơn
Nhưng với anh em không hờn không trách
Chỉ mong sao hai đứa đừng xa cách
Anh quay về mình sát cánh bên nhau

Trời xe duyên ta tính chuyện trầu cau
Vui cuộc sống thu thay màu áo mới
Tình đắm say cho thoả lòng mong đợi
Hạnh phúc ngọt ngào cùng với thu sang.

Bài Thơ: ANH CÓ VỀ ĐỂ ĐÓN MÙA THU KHÔNG (Tác giả: Chiều Tím)

Anh Có Về Để Đón Mùa Thu Không

ANH CÓ VỀ ĐỂ ĐÓN MÙA THU KHÔNG
Thơ: Chiều Tím

Anh có kịp về đón buổi thu sang
Níu cái nắng hạ vàng, chiều dang dở
Góc phố quen, nụ cười em rạng rỡ
Mãi nồng nàn, hương hoa sữa dịu êm !

Anh có về khi sáng ánh đèn đêm
Tuổi thơ ngây êm đềm đâu còn nữa
Ngày ra đi nghẹn ngào câu hẹn hứa
Mắt nhạt nhòa, chan chứa mộng yêu đương!

Có còn không, môi thắm, má em hường
Nụ cười xinh, vấn vương hồn thi sĩ
Nhớ em nhiều, cả trong từng suy nghĩ
Tối thẫn thờ cũng chỉ đắm say em !

Anh có về, cho thỏa nỗi khát thèm
Thu vội sang, em hong vần thơ mới
Đan niềm tin gửi tình xa vời vợi
Về nhé anh, em đợi phía hoàng hôn!



Bài Thơ: MONG MANH MÙA THU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Mong Manh Mùa Thu

MONG MANH MÙA THU
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh vẫn biết em mong manh dễ vỡ
Duyên dáng dịu dàng như gió mùa thu
Đôi mắt em buồn đầy ắp tâm tư
Anh ngất ngây đắm say từ độ ấy

Mùa thu trước khi em tròn mười bẩy
Mái tóc dài mắt đen láy dễ thương
Chiều mùa thu nghe thơm ngát mùi hương
Mùi cốm mới thoang thoảng vương trong gió

Bàn chân em nhẹ nhàng như hơi thở
Bước âm thầm trên lối nhỏ lá rơi
Như mùa thu em bước tới bên đời
Nắm tay em anh bồi hồi thổn thức

Con tim anh xốn xang trong lồng ngực
Đập rộn ràng và thôi thúc được yêu
Ta bên nhau khi bóng ngả về chiều
Đối với anh chỉ bấy nhiêu cũng đủ

Anh về đây kiếm tìm mùa thu cũ
Ký ức một thời đã phủ rêu phong
Em đi rồi chỉ còn lại hư không
Chợt bâng khuâng nghe trong lòng se thắt.

Bài Thơ: MÙA THU CHO ANH (Tác giả: Phú Sĩ)

Mùa Thu Cho Anh

MÙA THU CHO ANH
Thơ: Phú Sĩ

Em đem mùa thu ngọt dịu
Trong lành giai điệu màu xanh
Chở đầy nỗi nhớ trong anh
Ghép vào mong manh nắng chiếu

Em đón tình chiều thơm ngát
Lá vàng dào dạt tình xa
Em cất vang mãi câu ca
Thơm nồng hương hoa ngào ngạt

Em nghe tiếng mùa thu hát
Quyện hòa suối nhạc chơi vơi
Em dành trọn mảnh tình côi
Cho mùa thu rơi vội vã

Em ru chút tình trên lá
Đợi hạt sương ngà ướp hoa
Em mang cho ta cánh mỏng
Ấm lòng gió lộng ngày xa.



Bài Thơ: MÙA THU TRÊN QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Mùa Thu Trên Quê Hương

MÙA THU TRÊN QUÊ HƯƠNG
Thơ: Phú Sĩ

Chiều thu xanh mơn man
Nắng tơ vàng óng ả
Nghe nôn nao khó tả
Tiếng ai hát ru tình

Chiều thu em xinh xinh
Rung rinh nàng lúa mới
Dịu dàng như đón đợi
Tiếng quê hương chuyển mình

Chiều thu bình yên sao
Ngọt ngào hương trong gió
Mây hồng như muốn ngỏ
Dặn dò người bên nhau

Chiều thu nghe lao xao
Tiếng lòng nao thương nhớ
Bâng khuâng mờ sương ảo
Hữu tình ngỡ chiêm bao

Chiều thu em nơi nao
Có nghe mùa thu hát …..

Bài Thơ: MÙA ỔI CHÍN (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: MÙA ỔI CHÍN (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

MÙA ỔI CHÍN
Thơ: Bằng Lăng Tím

Thu sang rồi đấy nhỉ
Thủ thỉ lá trên cành
Sợi nắng nhạt đành hanh
Ngọt lành mùa ổi chín

Ngày chia tay bịn rịn
Giấu kín mối tình đầu
Đợi chờ biết bao lâu
Mùa sau rồi mùa trước

Lá trầu xanh tròn ước
Mình bước chung lối về
Mùa ổi chín thơm ghê
Lời thề xưa giữ vẹn

Con thuyền neo đậu bến
Chiền chiện hót lưng trời
Nhớ mùa ổi chiều vơi
Hương đời trao nhau mãi.



Bài Thơ: PHỐ MÙA THU (Tác giả: Phú Sĩ)

Phố Mùa Thu

PHỐ MÙA THU
Thơ: Phú Sĩ

Hắt hiu cơn gió mùa thu
Thổi mờ cát bụi vi vu lá vàng
Có người tìm lại mênh mang
Đắm hoài quá khứ mơ màng tình xưa

Chông chênh nỗi nhớ sao vừa
Nỗi niềm ngày cũ đong đưa phố buồn
Nâng niu từng giọt mưa tuôn
Bâng khuâng ai hát tình buông cuối mùa

Bồi hồi ngỡ nắng về chưa
Mưa thu phảng phất hạt thừa hạt rơi
Âm thầm nhẹ gót chơi vơi
Ru tình chan chứa ngọt lời bên ai

Vẹn nguyên kỷ niệm nào phai
Miên man chiếc lá còn say ân tình
Người chờ đón ánh bình minh
Kẻ còn mong đợi một mình phố quen.

Bài Thơ: LỜI TỰ TÌNH MÙA THU (Tác giả: Phú Sĩ)

Lời Tự Tình Mùa Thu

LỜI TỰ TÌNH MÙA THU
Thơ: Phú Sĩ

Thu đã đến tiễn đưa chiều nắng hạ
Sao anh còn thổn thức nét mùa qua
Lời hạ xưa còn trăn trở gọi là
Bao tiếc nuối xót xa tình chẳng vẹn

Rời hạ đỏ với bao lời ước hẹn
Nét nhạt nhòa dòng nhật ký thân quen
Còn đâu đây hương vị cuối mùa sen
Ta trao nhau vị men nồng thuở ấy

Cơn gió thoảng đưa anh về tìm lại
Thuở phượng hồng ta ghép mãi thành thơ
Tóc ai bay tha thướt những mong chờ
Ai ngẩn ngơ trên lối về dang dở!

Miền kỷ niệm đã xa rồi duyên nợ
Gợi làm gì xao xuyến tuổi mộng mơ
Giờ em xa đâu nhớ buổi hạ buồn
Trang lưu bút đâu còn ai xem nữa…

Như cánh phượng đã nhạt màu hương lửa
Câu hát buồn sao em chở hè đi
Giờ đơn côi tôi biết nói điều gì
Để tìm lại những mùa thi đã khuất….



Bài Thơ: TÌM Ở MÙA THU (Tác giả: Mạc Phương)

Tìm Ở Mùa Thu

TÌM Ở MÙA THU
Thơ: Mạc Phương

Em tìm gì khi mùa thu vừa tới.
Bên hiên nhà đàn én nhỏ đùa vui.
Sao em mãi rưng rưng lệ ngậm ngùi.
Khi bình minh luôn điểm tô sức sống.

Lộc xanh non trải dài theo cánh ruộng.
Vài chú cò lãng đãng ngắm sương rơi.
Đàn chuồn chuồn lả lướt khắp khung trời.
Cây cội già nhẹ nhàng vơi chiếc lá.

Em tìm gì trong cuộc đời nghiệt ngã.
Sự chia ly đâu hiếm gặp em ơi.
Hãy coi như duyên phận chẳng mỉm cười.
Bởi tình người vẫn luôn luôn thay đổi.

Em hãy vui đừng tỏ ra mệt mỏi.
Hãy mỉm cười uống liều thuốc thời gian.
Đến một ngày căn bệnh nhớ tiêu tan.
Em sẽ thấy bình tâm và thanh thản.

Scroll to Top