Bài Thơ: HẠNH PHÚC VỚI MÙA THU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Hạnh Phúc Với Mùa Thu

HẠNH PHÚC VỚI MÙA THU
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em biết anh không phải kẻ vô tình
Nhưng chỉ vì phải mưu sinh vất vả
Phố cũ chiều nay hàng cây rụng lá
Anh không về héo úa cả mùa thu

Anh đi rồi đời bỗng hoá hoang vu
Gió heo may mang mây mù se lạnh
Bướm về đâu khi mù u gãy nhánh
Vắng anh rồi em ôm mảnh tình côi

Thu lá vàng nhớ anh quá anh ơi
Nhớ ánh mắt nhớ những lời anh nói
Những chiều thu bên đường anh đứng đợi
Vòng tay nồng nàn nóng hổi nụ hôn

Biết không anh chiều nay thấy cô đơn
Nhưng với anh em không hờn không trách
Chỉ mong sao hai đứa đừng xa cách
Anh quay về mình sát cánh bên nhau

Trời xe duyên ta tính chuyện trầu cau
Vui cuộc sống thu thay màu áo mới
Tình đắm say cho thoả lòng mong đợi
Hạnh phúc ngọt ngào cùng với thu sang.

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hồng Lâm Chu
Hồng Lâm Chu
6 years ago

Rất hay và giản dị

Kim Thanh Tanhia
Kim Thanh Tanhia
6 years ago

Thơ anh hay lắm a trai ạ ? em nhớ mùa thu nước Nga lá Phong rơi ngập đường đẹp lắm ý a ??

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
6 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
6 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày mới vui vẻ, bình an.

Phi Anh Nguyen
Phi Anh Nguyen
6 years ago

Dong huong viet tho hay lam.

Nguyễn Nghị
Nguyễn Nghị
6 years ago

Trời thu xanh hay lá thu vàng . Để thi sĩ gửi hồn theo năm tháng. Vẫn biết rằng ngày mai trời lại sáng. Đình Huân ơi sao Anh mãi mơ màng !

Nguyễn Nghị
Nguyễn Nghị
6 years ago

Ngưỡng mộ Anh !

Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
6 years ago

Giản dị, mộc mạc,chân thành,cảnh đẹp thật tuyệt vời

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
6 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ sáu vui vẻ, bình an.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
6 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi sáng thứ bảy vui vẻ, bình an.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
6 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi sáng chủ nhật vui vẻ, bình an.

Scroll to Top