Bài Thơ: MÙA THU CHO ANH (Tác giả: Phú Sĩ)

Mùa Thu Cho Anh

MÙA THU CHO ANH
Thơ: Phú Sĩ

Em đem mùa thu ngọt dịu
Trong lành giai điệu màu xanh
Chở đầy nỗi nhớ trong anh
Ghép vào mong manh nắng chiếu

Em đón tình chiều thơm ngát
Lá vàng dào dạt tình xa
Em cất vang mãi câu ca
Thơm nồng hương hoa ngào ngạt

Em nghe tiếng mùa thu hát
Quyện hòa suối nhạc chơi vơi
Em dành trọn mảnh tình côi
Cho mùa thu rơi vội vã

Em ru chút tình trên lá
Đợi hạt sương ngà ướp hoa
Em mang cho ta cánh mỏng
Ấm lòng gió lộng ngày xa.

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phuc Pham
Phuc Pham
6 years ago

Tuyệt quá,chúc Phú Sĩ ngủ ngon nhe

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
6 years ago

Hay!

Chieu Truong
Chieu Truong
6 years ago

Hay lắm em

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ tuyệt lắm

Tô Bình
Tô Bình
6 years ago

100000000 like
Hay quá ạ

Diễm Phúc
Diễm Phúc
6 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời bạn ơi

Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
6 years ago

Đúng là mùa thu cho anh
Nghe sao êm ấm ngọt lành
Thơ đẹp như tranh em vẽ
Em mãi sẽ là luôn trong anh

Nguyễn Thủy
Nguyễn Thủy
6 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm bạn ah

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
6 years ago

Bài thơ hay ko chê vào đâu được Phú Sĩ ơi

Nguyễn Hoài Thu
Nguyễn Hoài Thu
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm anh

Thành Chung
Thành Chung
6 years ago

Hay lắm

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

Mùa thu đẹp lắm em…

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

MÙA THU CHO EM

Anh đem mùa thu dịu ngọt
Có tiếng chim hót líu lo
Có cả những lời hẹn hò
Có lời tình thơ thương nhớ

Anh đem mùa thu như thế!…
Cho em mộng đẹp tình thơ
Cho em mùa thu mộng mơ
Cho em đêm thu trăng tỏ

Anh đem lời thơ theo gió
Gió hát ru bản tình ca
Gió ghép chuyện tình hai ta
Gió ru đời em tươi mát

Anh đem mùa thu bát ngát
Mùa thu hương sắc mộng mơ
Mùa thu say đắm hương thơ
Mùa thu tình yêu nỗi nhớ!…

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

MÙA THU CHO EM

Anh đem cho em mùa thu
Có lá vàng rơi xào xạc
Có chú nai vàng ngơ ngác
Có lời gió hát vi vu

Anh đem cho em mùa thu
Mùa thu đi cùng nỗi nhớ!…
Mùa thu nhịp cầu duyên nợ
Mùa thu hương sắc mộng mơ

Anh đem cho em tình thơ
Cho em tình yêu say đắm
Cho em mộng tình tươi thắm
Cho em một đóa hồng tươi

Anh đem cho em nụ cười
Cho em niềm vui ngày mới
Cho em hương tình phơi phới
Cho em mùa thu mộng mơ…

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Hay quá. Chúc em luôn vui khỏe nha.

Manh Duc Nguyen
Manh Duc Nguyen
6 years ago

Chị yêu

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
6 years ago

Những dòng thơ sâu lắng như ngày nào

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Thơ hay ngọt ngào quá em ơi !
Em đã về trong giấc mơ anh
Hoa câu rụng trắng ? cả sân vườn ,,,
Về đi em, ,, ! nối lại nhịp cầu xưa
? bưởi nhà em hoa trổ bông
Tiếng chim hót khúc ? tình ca năm ấy
Về đi em,,,!
Ánh mắt nụ cười nở trên môi,,,!

Đậu Hương
Đậu Hương
6 years ago

Hay quá bạn oi

Huỳnh Thanh Trúc
Huỳnh Thanh Trúc
6 years ago

Tuyệt vời chị iu!

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thank You.

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Nice Pic.

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thank You Le Dang, Vuong Va and Taun Trang Duc.

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
6 years ago

Thơ hay em gái iu

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
6 years ago

Bài thơ thật hay ! Chúc bạn an vui nhé !

Minh Nguyen
Minh Nguyen
6 years ago

Mùa thu vàng dịu ngọt …❤ !
Thơ hay ảnh đẹp ❤ !

Lã Yến Thanh
Lã Yến Thanh
6 years ago

Thơ hay

Đinh Khắc Khảng
Đinh Khắc Khảng
6 years ago

Hay lắm em.

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Hay quá bài thơ ! ??

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Thơ hay lắm

Vinod Kumar Nishad
Vinod Kumar Nishad
6 years ago

Nice

Lê Đức Tuấn
Lê Đức Tuấn
5 years ago

Hay quá . Xin chào buổi sáng vui vẻ

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
5 years ago

Tuyệt quá

Thong Mai
Thong Mai
5 years ago

Thơ ngọt ngào dễ làm say đắm lòng người lắm nha PS!

Tung Tranminh
Tung Tranminh
5 years ago

Hay qua PS a

Scroll to Top