Thơ hay về MÙA THU với sự hân hoan & yêu thương (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Mùa Thu đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Hay Về Mùa Thu

Những bài thơ ca ngợi vẻ đẹp của Mùa Thu yêu thương với cảm xúc dâng trào. Bên cạnh đó là những vần thơ tình yêu đôi lứa gắn liền với bầu trời Thu có lá vàng bay..

Bài Thơ: RỒI MÙA THU TRỞ LẠI (Tác giả: Phú Sĩ)

Rồi Mùa Thu Trở Lại

RỒI MÙA THU TRỞ LẠI
Thơ: Phú Sĩ

Ôm giấc mộng ngàn thu trong nắng đẹp
Để cuộc đời chỉ còn lại dịu êm
Anh nghe chăng tiếng gió khẽ bên thềm
Cũng khao khát nỗi niềm bên thu đợi

Thu cũng muốn theo anh về muôn lối
Gieo sắc màu vẹn vẻ mọi yêu thương
Tay trong tay dầu xa mấy dặm trường
Tình vẫn mãi giấc mộng thường êm ái

Hãy cùng em đón mùa thu trở lại
Chẳng muộn màng khi tim trải lòng yêu
Nhịp cầu vui hoa bướm lượn dập dìu
Anh sẽ thấy cuộc đời yêu biết mấy

Đường ta đi dẫu mưa dầm nắng dãi
Phía trước còn tràn ngập nắng ban mai
Khát vọng nào chẳng nếm trải đắng cay
Hạnh phúc nào chẳng qua nhiều ngang trái

Ta hãy giữ niềm tin yêu vững chãi
Bến đợi chờ thuyền sẽ lại về thôi
Kiếp tha hương phiêu bạt khắp phương trời
Lại trở về những đợi chờ hạnh phúc ….



Bài Thơ: NHÌN LÁ MÙA THU (Tác giả: Thanh Hùng)

Nhìn Lá Mùa Thu

NHÌN LÁ MÙA THU
Thơ: Thanh Hùng

Thuở yêu đó nhiều mộng mơ tươi đẹp
Một chuyện tình muốn được chép thành thơ
Ta ngây ngô tình ấy cũng dại khờ
Luôn nhớ mãi không bao giờ quên được

Ta yêu nhau cần chi mà đính ước
Mỗi buổi chiều ta dạo bước công viên
Chẳng nghĩ suy và cũng chẳng ưu phiền
Nhìn lá đổ cũng điềm nhiên đến lạ

Chắc có lẽ thời chúng ta nhỏ quá
Luôn mặc tình những chuyện đã trôi qua
Vẫn hồn nhiên nhìn cơn gió hiền hòa
Ngắm thích thú những cành hoa vừa nở

Cũng chẳng biết yêu nhiều nên nhung nhớ
Nhưng thấy đau khi cách trở đôi đường
Thiếu một người lòng thấy lại vấn vương
Rồi thao thức cả đêm trường không ngủ

Nhưng bây giờ nhắc lại câu chuyện cũ
Kiềm tâm hồn tự nhủ hãy quên thôi
Lá mùa thu đã rụng cũng nhiều rồi
Ôn kỷ niệm ta lại ngồi đếm lá

Tình yêu đó giờ cũng xem như đã
Có quay về cũng thành lạ từ lâu
Nhìn mùa thu lá trút xuống âu sầu
Nghe vàng võ đôi mắt sâu vô cảm.

Tp. HCM 2018
P T H

Bài Thơ: MÙA THU (Tác giả: Thanh Hùng)

Mùa Thu

MÙA THU
Thơ: Thanh Hùng

Con đường vắng chiếc lá nào vừa rụng
Nghe mơ hồ mùa thu đến thật sao
Gió nhẹ đưa trên cành lá rì rào
Chắc là vậy thu đã vào chạm ngõ

Đường vắng vẻ cũng chỉ còn cơn gió
Chiếc lá vàng nằm đó với thời gian
Nghe miên man nhiều cảm xúc ngập tràn
Mùa thu đến khẽ lan vào trong dạ

Mưa rơi nhẹ cơn gió nào lơi lả
Tia nắng vàng héo hắt ở bờ sông
Chút heo may hòa tan cái oi nồng
Trời nắng hạ ra đi nhường thu đến

Lá vàng võ gợi mùa thu hòa quyện
Thêm chút tình quyến luyến bởi mùa thu
Sương chưa tan còn lại áng mây mù
Như chợt thấy ta ru tình năm cũ.

Tp. HCM 2018
P T H



Bài Thơ: CỨ NGỠ MÙA THU (Tác giả: Thanh Hùng)

Cứ Ngỡ Mùa Thu

CỨ NGỠ MÙA THU
Thơ: Thanh Hùng

Bâng khuâng nhìn những chiếc lá vàng rơi
Ta cảm thấy giữa cuộc đời lặng lẽ
Lòng hoang hoải một nỗi niềm lẹn nhẹ
Như trời thu đang khe khẽ ru hồn

Tình yêu nào một thời đã vùi chôn
Chiều nắng nhạt để hoàng hôn tím tái
Và cơn gió nhẹ ru thêm ái ngại
Cùng cơn mưa bất chợt lại kéo về

Mây giăng buồn ấp ủ những cơn mê
Giờ trỗi dậy nghe não nề chua xót
Nhớ ngày đó bao êm đềm dịu ngọt
Mà giờ đây đã vàng vọt bên đời

Hoàng hôn chiều nhẹ nhàng chiếc lá rơi
Thấy tiếc nuối một thời ta ảo vọng
Giờ lặng lẽ giữa đường đời một bóng
Chờ ai đây mà ngóng một nẻo đường

Hạ chưa tàn mà thu đã vội vương
Nên giăng mắc một nỗi buồn không tả.

Tp. HCM 2018
P T H

Bài Thơ: BẢN GIAO HƯỞNG MÙA THU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bản Giao Hưởng Mùa Thu

BẢN GIAO HƯỞNG MÙA THU
Thơ: Phú Sĩ

Bâng khuâng tìm khúc nhạc phía mùa thu
Lòng lắng dịu êm ru chiều sương khói
Màu lá đỏ rơi rơi đầy trên lối
Thoảng bồng bềnh một nỗi nhớ tình xa …

Lạc nẻo về chìm nổi chốn phong ba
Chàng thi sĩ thiết tha hoài mong ước
Một chiều thu vần thơ không hẹn trước
Có một người lắng đọng chút yêu thương

Cánh nhạn chào bài giao hưởng vấn vương
Mùa đi hoang đêm trường ai tấu khúc
Từng cung điệu gieo vào miền ký ức
Bản nhạc tình quên cung bậc ngày xưa

Gió hắt hiu xào xạc chút hương thừa
Gởi niềm nhớ đong đưa hồn thu mộng
Chàng thi sĩ tiếc hoài đêm chiếc bóng
Dáng nàng thơ trầm bổng tiếng yêu thầm

Giao hưởng tình ngây ngất kẻ xa xăm
Mùa thu nhé chờ mầm yêu chớm dậy ….



Bài Thơ: LẮNG NGHE MÙA THU VỀ (Tác giả: Thu Hà)

Lắng Nghe Mùa Thu Về

LẮNG NGHE MÙA THU VỀ
Thơ: Thu Hà

Em có nghe mùa thu về trong lá
Nhuốm màu vàng thêm cả gió xôn xao
Nghe đâu đây dường như tiếng thì thào
Em có thấy trời cao xanh rồi đó.

Ở ngoài kia trăm ngàn con sóng nhỏ
Hôn vào bờ như tỏ những yêu thương
Em biết không trên cả những cung đường
Hoa nở rộ dường như đang vẫy gọi.

Thu nhẹ nhàng đến bên anh thầm hỏi
Lời tự tình anh trao gởi nơi đâu ?
Anh mỉm cười nhớ chiếc lá chuyển màu
Vào thu trước mình bên nhau hò hẹn.

Em nhớ không ai đã từng bẽn lẽn
Hứa thu này cùng nâng chén rượu hoa
Thu đã về nắng cũng hết nhạt nhoà
Câu hứa hẹn đôi ta về em nhé !

Em mỉm cười rồi gật đầu thật khẽ
Như làn mây bay nhẹ giữa bầu trời
Mùa thu này sẽ đẹp khắp muôn nơi
Anh chợt thấy cuộc đời ôi đẹp quá !

Thu Hà ( Hoa Tulip)

Bài Thơ: LÀ EM CÔ GÁI MÙA THU (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: LÀ EM CÔ GÁI MÙA THU (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

LÀ EM CÔ GÁI MÙA THU
Thơ: Bằng Lăng Tím

Nét dịu dàng đằm thắm
Sâu thẳm đôi mắt huyền
Rạng rỡ nụ cười duyên
Em hiền như cô Tấm

Mùa Thu sang đẹp.lắm
Xanh thẫm cả bầu trời
Gió cuốn lá vàng rơi
Gọi mời hoa sữa nở

Em ước là sóng vỗ
Ôm ấp anh bờ xa
Vòng tay ấm chan hòa
Hai ta chung nhịp thở

Nồng nàn lời thương ngỏ
Anh có thấy Thu về
Hương dịu ngọt si mê
Lời thề em khắc mãi

Thu đi rồi trở lại
Kết trái đượm tình yêu
Em nhớ anh thật nhiều
Bao điều còn muốn nói

BẰNG LĂNG TÍM
11/9/2017



Bài Thơ: THI NHÂN MÙA THU (Tác giả: Phú Sĩ)

Thi Nhân Mùa Thu

THI NHÂN MÙA THU
Thơ: Phú Sĩ

Mùa thu tới tiếng tơ lòng ai gởi
Sắc dịu dàng lãng mạn gợi tình say
Thi nhân ơi đừng để bóng đêm dài
Ngẩn ngơ đợi thu phai màu thương nhớ

Phong đỏ thắm lá vàng rơi lạc lối
Thềm rêu xưa lặng lẽ tiếng ru hời
Gió đợi chờ một kẻ phía trùng khơi
Hương chưa vẹn mây trời vương hoài vọng

Vờn trong nắng thu gieo từng cánh mỏng
Mơn mởn tình dào dạt tiếng mênh mông
Mùa thu say ngân khúc hát nao lòng
Chờ đông đến theo dòng duyên lạc bến

Người vẫn bảo tình thu bên khe cửa
Rất nồng nàn chan chứa chẳng nhòa phai
Sao thi ca lắng đọng tiếng u hoài
Cho tiếc nuối những ngày mùa thu đẹp …

Bài Thơ: THU TÍM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: THU TÍM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

THU TÍM
Thơ: Bằng Lăng Tím

Em trở lại lối xưa mình gặp gỡ
Thu đã về hoa Sữa nở rực bông
Cánh nhỏ xinh trong gió thoảng thơm nồng
Bàng lá đỏ giữa mênh mông màu nắng

Yêu thu đượm chiều bình yên mây trắng
Gió ru tình trên tàn lá xôn xao
Cánh Hoàng Lan khoe sắc thắm ngọt ngào
Lời tình tự bướm thầm trao nàng Cúc

Anh có thấy sắc mùa thu vàng rực
Cốm làng Vòng thơm nức tiếng gần xa
Mỗi con đường, mỗi góc phố ta qua
Thu rót mật trên cánh hoa ngọt lịm

Bình yên quá chiều hoàng hôn bịn rịn
Vạt cải ngồng chúm chím nụ cườm xinh
Dệt yêu thương, tròn nguyện ước đôi mình
Sợi nắng nhạt lung linh chiều Thu Tím.

BẰNG LĂNG TÍM
2/9/2017



Bài Thơ: MÙA THU TRONG EM (Tác giả: Thu Hà)

Mùa Thu Trong Em

MÙA THU TRONG EM
Thơ: Thu Hà

Thu trở về trong ánh mắt lung linh
Tia nắng sớm bình minh thêm rạng rỡ
Đóa hồng nhung cũng đang dần hé nở
Khép đêm tàn cứ ngỡ chẳng ngủ yên.

Từng hạt sương bao lắng đọng ưu phiền
Nay rụng vỡ bình yên sao đến lạ
Nhìn hàng cây đang chuyển mùa thay lá
Chợt thấy lòng như đã rộn niềm vui.

Hạ đã qua coi như giấc ngủ vùi
Chẳng luyến tiếc mong lui về thêm nữa
Bởi mùa thu trong em đang rực lửa
Đón nụ cười……lần lữa để mà chi!.

Scroll to Top