Bài Thơ: MÙA THU TRÊN QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Mùa Thu Trên Quê Hương

MÙA THU TRÊN QUÊ HƯƠNG
Thơ: Phú Sĩ

Chiều thu xanh mơn man
Nắng tơ vàng óng ả
Nghe nôn nao khó tả
Tiếng ai hát ru tình

Chiều thu em xinh xinh
Rung rinh nàng lúa mới
Dịu dàng như đón đợi
Tiếng quê hương chuyển mình

Chiều thu bình yên sao
Ngọt ngào hương trong gió
Mây hồng như muốn ngỏ
Dặn dò người bên nhau

Chiều thu nghe lao xao
Tiếng lòng nao thương nhớ
Bâng khuâng mờ sương ảo
Hữu tình ngỡ chiêm bao

Chiều thu em nơi nao
Có nghe mùa thu hát …..

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đinh Khắc Khảng
Đinh Khắc Khảng
6 years ago

Trong sáng tươi mát dễ thương.

Phượng Hoàng
Phượng Hoàng
6 years ago

Tho hay lam b .ơi

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

Thơ hay lắm em

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

Thu Về Trên Lối Quê

Thu về trên lối quê
Một mùa thu nho nhỏ
Ghé về quê em đó
Gởi lời gió tỏ tình

Thu dịu dàng lung linh
Hương tình thu phơi phới
Tinh thu đang kêu gọi
Thu chờ ở vườn thơ

Chiều mùa thu mộng mơ
Mặc áo vàng cho lá
Hương mùa thu lan tỏa
Cho hồn ta ngất ngây

Thu đã ghé về đây
Chiều thu trời dịu mát
Lắng nghe lời gió hát
Bài tình ca mùa thu

Gió ngàn reo vi vu
Chiều thu lòng nhung nhớ
Cho hồn thêm bỡ ngỡ
Hương tình thu vấn vương…

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
6 years ago

Rất hay em !

Lê Đức Tuấn
Lê Đức Tuấn
6 years ago

Mùa thu ở quê mình
Mây giăng đầy sắc tím
Trái mít vàng ngọt lịm
Như bờ môi em xinh

Nguyễn Hoài Phố
Nguyễn Hoài Phố
6 years ago

Chiều yêu thương, Phú Sĩ nhé,cảm ơn nè, thơ hay lắm !

Binh Ledinh
Binh Ledinh
6 years ago

Bình yên & sâu lắng. Cám ơn bạn. Chúc bạn ngày hạnh phúc!

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
6 years ago

Tuyệt vời, hay quá em Phú .sĩ

Mỹ Liên
Mỹ Liên
6 years ago

và tình thu hương mát
bài thơ bạn tuyệt vời

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thank You.

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thank You Taun Trang Duc, Vuong Va and Le Dang.

Đặng Lợi
Đặng Lợi
6 years ago

Chiều thu em xinh xinh
Lòng anh cũng hữu tình
Nhìn em mê lắm đó
Xinh xinh là xinh xinh

Phùng Thu Yến
Phùng Thu Yến
6 years ago

Bài thơ hay nhẹ nhàng..Chúc a ngay mới với thu dịu dàng hp

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
6 years ago

Buổi sáng vui nhé Phú Sĩ

Huỳnh Bill
Huỳnh Bill
6 years ago

Thơ rất hay, độc đáo, điệu rất vui. Tuyệt.

Huỳnh Thanh Trúc
Huỳnh Thanh Trúc
6 years ago

Tuyệt lắm chị iu!

Lam Nhat Tien
Lam Nhat Tien
6 years ago

Thơ hay lắm Người bạn tốt.
Chúc bạn Ngủ ngon giấc.
Đừng quên mình nhé

Mai Phan
Mai Phan
6 years ago

Ngọt ngào hương trong gió
Tiếng lòng nao thương nhớ

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thank you.

Vĩnh Dương
Vĩnh Dương
6 years ago

Bài thơ của bạn rất hay

Hôn Tím Hoàng
Hôn Tím Hoàng
6 years ago

Rất tuyệt
Buổi chiều an lành yêu thương em nhé

Minh Nguyen
Minh Nguyen
6 years ago

Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày …!

Minh Nguyen
Minh Nguyen
6 years ago

Cảm ơn Phú Sĩ bạn mới
Rất vui được bạn kết nối
Chúc bạn và gia đình vui vẻ hạnh phúc!

Minh Nguyen
Minh Nguyen
6 years ago

Cảm ơn Phú Sĩ bạn thân yêu!

Vinod Kumar Nishad
Vinod Kumar Nishad
6 years ago

Beautiful

Đặng Lợi
Đặng Lợi
6 years ago

Thu sang đã thật rồi sao?
Trời cao mây đã biếc vào xanh chưa?
Mắt tình đã hết đong đưa?
Để ta còn tính về thưa u,thày?

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
6 years ago

Tuyệt lắm

Hà Nguyễn
Hà Nguyễn
5 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp.
Chúc Bạn ngày mới vui khỏe , nhiều yêu thương, an lành, cát tường và hạnh phúc.

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
5 years ago

Thơ hay em gái iu ơi

Thong Mai
Thong Mai
5 years ago

Bài thơ ngủ ngôn rất hay, rất dễ thương, dễ cảm PS ơi!

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
5 years ago

Chị iu

Nghia Le
Nghia Le
5 years ago

Thật ngọt ngào !

Trongtanh Vo
Trongtanh Vo
5 years ago

Bài thơ hay quá.

Hoài Phương
Hoài Phương
5 years ago

Bài ngũ ngôn hay quá chúc mừng bạn iu nha

Hưng Đông
Hưng Đông
5 years ago

Hay lắm bạn…

Tung Tranminh
Tung Tranminh
5 years ago

That hay nha PS

Scroll to Top