Thơ hay về MÙA THU với sự hân hoan & yêu thương (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Mùa Thu đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Hay Về Mùa Thu

Những bài thơ ca ngợi vẻ đẹp của Mùa Thu yêu thương với cảm xúc dâng trào. Bên cạnh đó là những vần thơ tình yêu đôi lứa gắn liền với bầu trời Thu có lá vàng bay..

Bài Thơ: MÙA THU NGỌT NGÀO (Tác giả: Phú Sĩ)

Mùa Thu Ngọt Ngào

MÙA THU NGỌT NGÀO
Thơ: Phú Sĩ

Rồi một ngày anh cứ ngỡ phôi phai
Mùa nắng đẹp đưa tình yêu trở lại
Thời hoa mộng ngọt ngào câu tình ái
Mãi theo anh thao thức những đêm dài

Rồi một ngày tình cũ lại đắm say
Thu lại đến cho nỗi niềm khát vọng
Nối duyên nợ tiếng lòng yêu còn mãi
Anh mở rồi cánh cửa trái tim côi

Rồi một ngày ru nỗi nhớ chơi vơi
Anh đã có một chân trời khát vọng
Giữa mùa thu hương nồng yêu chờ đợi
Môi ngọt ngào anh nếm trái tình rơi

Lời chân thành xin gởi lại tâm tư
Niềm hạnh phúc tìm lại từ cay đắng
Mong anh mãi nồng nàn trong tình mặn
Cả cuộc đời sóng biển lặng êm trôi.



Bài Thơ: CÓ MỘT MÙA THU NHƯ THẾ (Tác giả: Mạc Phương)

Có Một Mùa Thu Như Thế

CÓ MỘT MÙA THU NHƯ THẾ
Thơ: Mạc Phương

Có một mùa thu sắc trời đầy nắng.
Lá rơi rơi trên lối nhỏ em qua.
Mây bồng bềnh dạo gót đến thăm nhà.
Bên triền núi rừng đu đưa xào xạc.

Hồn cô liêu ẩn nỗi buồn man mác.
Em oằn mình cõng nặng những tâm tư.
Nén tiếng thở dài ôm giữ khư khư.
Dòng kí ức miền hương hoa khoe sắc.

Có một mùa thu sương mờ giăng mắc.
Anh ngọt ngào trao gửi những men say.
Con dốc đá tay nắm chặt bàn tay.
Dòng thác lũ cuộn trào trong men ái.

Tại sao yêu mà chẳng hề nhẫn nại.
Vội đi xa để thu úa trăng ngà.
Con đường tình theo năm tháng trôi xa.
Miền sơn cước thu qua rồi vẫn nhớ.

Chủ nhật buồn mơ dáng kiều rạng rỡ.
Ánh bình minh lại chiếu sáng tưng bừng.
Để tiếng yêu không phải nén ngập ngừng.
Mùa đông tới nhưng núi rừng ấm áp.

BLT 23/10/2016
Ảnh internet

Bài Thơ: THƠ TÌNH MÙA THU (Tác giả: Phú Sĩ)

Thơ Tình Mùa Thu

THƠ TÌNH MÙA THU
Thơ: Phú Sĩ

Mùa thu về trên cao
Lá vàng rơi xào xạc
Trong gió chiều man mác
Ngơ ngác đàn chim chao

Ai đó còn xuyến xao
Chút tình nao ngày hạ
Tiếng tơ lòng vội vã
Đợi thu về trao nhau

Nghe dạt dào trong sương
Hương cau dường dịu nhẹ
Hoa bưởi nồng khe khẽ
Thơm ngát mỗi cung đường

Dáng ai dường thân quen
Tóc huyền men theo gió
Hình như là muốn ngỏ
Lời ân tình say êm

Mùa thu về bên em
Nắng qua thềm vương lại
Muốn cùng ta nhớ mãi
Một mùa thu ngọt mềm.



Bài Thơ: EM YÊU LẮM MÙA THU (Tác giả: Phú Sĩ)

Em Yêu Lắm Mùa Thu

EM YÊU LẮM MÙA THU
Thơ: Phú Sĩ

Em yêu lắm mùa thu
Bao lá vàng ấp ủ
Cành hồng hoa thắm nụ
Chú bướm vàng say ru

Em yêu lắm mùa thu
Đẹp trời mù sương sớm
Hương tình thêm thắm đượm
Nồng nàn ngát hoa thơm

Em yêu lắm mùa thu
Vàng tươi mùa hoa cải
Bờ sông dài ước vọng
Cho tiếng lòng tĩnh tâm

Em yêu lắm mùa thu
Điệu hò ru vẳng lại
Chuyến đò ai năm ấy
Còn chờ ánh trăng say

Em yêu mãi mùa thu
Tiếng tơ lòng say ngủ
Cuộc đời bao vần vũ
Xin gửi lại mùa thu….

Bài Thơ: EM SẼ LÀ MÙA THU (Tác giả: Phú Sĩ)

Em Sẽ Là Mùa Thu

EM SẼ LÀ MÙA THU
Thơ: Phú Sĩ

Em sẽ là mùa thu
Bên đời anh thắm nụ
Gió mưa còn vần vũ
Nhạt nhòa một lời ru

Em muốn là mùa thu
Ru đời nhau giấc ngủ
Dẫu đêm dài tình cũ
Chưa phai mùa thu xa

Em muốn là khúc ca
Hát giữa lòng biển cả
Ấm nồng trong tấc dạ
Tình yêu về bao la

Đừng để lời thu qua
Gieo lòng người nắng ngả
Chẳng đến mùa đông giá
Mà lòng mình cách xa

Ta hãy cùng cất cao
Tiếng lòng yêu thương mãi
Đã qua rồi hoang dại
Một cuộc tình xót xa.



Bài Thơ: MÙA THU RỤNG LÁ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Mùa Thu Rụng Lá

MÙA THU RỤNG LÁ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em có biết thu đã về lá úa
Bước chân mùa hè lần lữa dời xa
Cánh phượng hồng rụng hết một mùa hoa
Tiếng ve sầu không còn ca oán thán

Cũng là lúc ta chia tay bè bạn
Đón thu về mây lãng đãng trời trong
Lá vàng bay heo may má em hồng
Hoa cúc vàng chớm nở bông trong gió

Ta chia tay mang trong lòng bão tố
Hai phương trời mang nỗi nhớ chia đôi
Mùa thu sang hồn bỗng thấy chơi vơi
Em ra đi không nói lời từ giã

Bỏ thu buồn nhuộm vàng trên chiếc lá
Em đi rồi mang theo cả tình anh
Chiếc lá cuối cùng chiếc lá mong manh
Khi vắng em lá xa cành rơi xuống

Niềm hy vọng chỉ còn trơ chiếc cuống
Sóng trong lòng anh cuồn cuộn nhớ thương
Mùa thu về mang bao nỗi vấn vương
Anh cô đơn trên con đường lá rụng.

Bài Thơ: GỬI VỀ EM MÙA THU (Tác giả: Lê Hoàng)

Gửi Về Em Mùa Thu

GỬI VỀ EM MÙA THU
Thơ: Lê Hoàng

Bình minh hé ….chan hòa niềm hạnh phúc !
Một khát khao… Sôi sục ở trong lòng
Muốn cùng em …say đắm những ước mong
Thắp ngọn lửa …rực hồng bừng cháy sáng

Cho anh gửi …nỗi lòng theo năm tháng
Dẫu mai này …dĩ vãng có mờ phai
Nguyện yêu em …yêu mãi đến muôn đời
Khi tất cả …về nơi miền cực lạc.

Em có biết… lòng trào dâng khao khát
Muốn bên nhau..trỗi nhạc khúc thương hoài
Muốn môi kề …thỏa thích đắm hồn ai
Muốn siết chặt …vòng tay nồng ân ái

Cho anh gửi … mùa thu trôi đi mãi !
Những nỗi buồn …hoang hoải không bên em
Và những đêm ….lặng lẽ ướt gối mềm
Vì đã có …anh bên hoài chia sẻ

Ta cách biệt ..đôi khi lòng quạnh quẽ
Nhưng em à ! …tình sẽ mãi không xa
Hứa với anh …không ướt đẫm mi nhoà
Anh sẽ gửi …tình ta đong đầy nắng

Cho anh gửi …mây trời kia lãng mạn
Theo con đường …những áng thơ về nhau
Gửi mùa thu ….thắm đẹp những tinh cầu
Gửi cơn gió …nếm lau khô dòng lệ !!!



Bài Thơ: DUYÊN MÙA THU (Tác giả: Mạc Phương)

Duyên Mùa Thu

DUYÊN MÙA THU
Thơ: Mạc Phương

Cảm ơn đời cho em được gặp anh.
Dẫu tình mong manh chỉ là ảo ảnh.
Gió hoàng hôn trong chiều thu lành lạnh.
Giữa biển người xao xuyến ánh mắt trao.

Đứng trước anh đôi má lại ửng đào.
Nhịp tim rung xốn xang trong lồng ngực.
Gió khẽ khàng đưa em về kí ức.
Nơi vòng tay anh xiết chặt ngọt ngào.

Cơn sóng lòng gợi nỗi nhớ nôn nao.
Đêm cuối hạ khát khao niềm nhung nhớ.
Hoa tình yêu mùa thu vàng nở rộ
Tháng ngày dài thổn thức mãi tình anh.

Ánh mắt anh thổi cơn gió mát lành.
Em đắm đuối vẫy vùng trong bể ái.
Đường có xa chẳng bao giờ quản ngại.
Bến tình yêu thôi thúc bước rộn ràng.

Trời vào thu mây trắng cũng mơ màng.
Đang lả lướt mơn man trên thảm cỏ.
Hương tóc nồng cả câu thơ anh ngỏ.
Giữa rừng thu vui sướng bỗng vỡ òa.

Đôi oanh tước líu lo hót sau nhà.
Niềm hạnh phúc hòa trong mây và gió.
Đợi ngày rằm khi đêm trăng sáng tỏ.
Hai trái tim kết tóc đến trăm năm.

Bài Thơ: GỬI NẮNG MÙA THU (Tác giả: Mạc Phương)

Gửi Nắng Mùa Thu

GỬI NẮNG MÙA THU
Thơ: Mạc Phương

Em gửi tặng anh chút nắng mùa thu.
Làn gió nhẹ rung rừng cây khe khẽ.
Đàn chim nhỏ vẫn chuyền cành lặng lẽ.
Nhặt thời gian trong sợi nắng lung linh.

Em gửi tặng anh ánh sáng bình minh.
Vùng sơn cước ngập con đường lá đổ.
Ngô trổ bông đang ngày đêm nở rộ.
Đón thu về trong tiết lạnh se se.

Em gửi anh khúc hát dưới hàng me.
Con đò chiều êm đềm nằm gối bãi.
Cánh lục bình theo dòng trôi mê mải.
Phía thượng nguồn ăm ắp nỗi nhớ thương.

Em gửi anh hương mùa hạ còn vương.
Trên chuyến xe đời chở đầy kỷ niệm.
Mùa thu về rừng lá vàng xao xuyến.
Cả không gian nồng ấm vị tình yêu.

Em gửi tặng anh những áng mây chiều.
Trong ánh hoàng hôn tràn đầy nỗi nhớ.
Mùi hoa cỏ ngọt ngào trong hơi thở.
Quyện hương thu vương vấn cả tình anh.



Bài Thơ: EM VÀ MÙA THU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Em Và Mùa Thu

EM VÀ MÙA THU
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Cứ yêu đời em nhé.
Mùa thu đã đến rồi.
Heo may chân bước nhẹ.
Cho lá vàng rơi rơi.

Thu thì thầm khe khẽ.
Bỗng thấy lòng chơi vơi.
Hạ chia tay lặng lẽ.
Mây lãng đãng ngang trời.

Em cười tươi vui vẻ.
Mang thu đến bên đời.
Thu không còn buồn tẻ.
Khi em về em ơi.

Em về anh cũng thế.
Vui không nói lên lời.
Bỗng dưng anh mạnh mẽ.
Muốn cùng em rong chơi.

Cùng nhau ta chia sẻ.
Tình yêu sẽ lên ngôi.
Yêu anh em thỏ thẻ.
Con tim anh bồi hồi.

Thu về mang sức trẻ.
Ươm nụ hồng trên môi.

Scroll to Top