Bài Thơ: LỜI TỰ TÌNH MÙA THU (Tác giả: Phú Sĩ)

Lời Tự Tình Mùa Thu

LỜI TỰ TÌNH MÙA THU
Thơ: Phú Sĩ

Thu đã đến tiễn đưa chiều nắng hạ
Sao anh còn thổn thức nét mùa qua
Lời hạ xưa còn trăn trở gọi là
Bao tiếc nuối xót xa tình chẳng vẹn

Rời hạ đỏ với bao lời ước hẹn
Nét nhạt nhòa dòng nhật ký thân quen
Còn đâu đây hương vị cuối mùa sen
Ta trao nhau vị men nồng thuở ấy

Cơn gió thoảng đưa anh về tìm lại
Thuở phượng hồng ta ghép mãi thành thơ
Tóc ai bay tha thướt những mong chờ
Ai ngẩn ngơ trên lối về dang dở!

Miền kỷ niệm đã xa rồi duyên nợ
Gợi làm gì xao xuyến tuổi mộng mơ
Giờ em xa đâu nhớ buổi hạ buồn
Trang lưu bút đâu còn ai xem nữa…

Như cánh phượng đã nhạt màu hương lửa
Câu hát buồn sao em chở hè đi
Giờ đơn côi tôi biết nói điều gì
Để tìm lại những mùa thi đã khuất….

Subscribe
Notify of
guest
43 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
6 years ago

Bài thơ hay lắm bạn hiền ơi

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Em tuyệt lắm.

Đức Hưởng
Đức Hưởng
6 years ago

Xin chúc mừng phú sĩ nhé rất tuyệt đó

Hùng Lê
Hùng Lê
6 years ago

Ok

Vương Vũ
Vương Vũ
6 years ago

Thơ hay lắm em

Nguyễn Hoài Thu
Nguyễn Hoài Thu
6 years ago

Bải thơ rất hay đó anh

Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
6 years ago

Lời tự tình hay tuyệt vời
Cho anh Ru gởi những lời ngợi ca

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
6 years ago

Thơ hay quá

Huỳnh Thanh Trúc
Huỳnh Thanh Trúc
6 years ago

Hay lắm chị iu ui

Giấc Mơ
Giấc Mơ
6 years ago

Hay quá à

Hoàng Thương Nguyễn
Hoàng Thương Nguyễn
6 years ago

Thơ hay và hình ảnh đẹp .

Mai Phan
Mai Phan
6 years ago

Thuở phượng hồng ta ghép mãi thành thơ…

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
6 years ago

Hay tuyệt

Duy Trần
Duy Trần
6 years ago

Đọc nghe tê tái cả người
Một bài thơ rất hay… Nhưng buồn buồn.
Ngày cuối tuần vui vẻ Bạn Tôi ơi

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp !

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
6 years ago

Hay lắm

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Thơ rất hay ảnh thật đẹp em !

Đương Quynh
Đương Quynh
6 years ago

Thơ hay lắm bạn ạ

Luyến Ngô
Luyến Ngô
6 years ago

Bài thơ hay quá cảnh đẹp quá cảm ơn bạn đã gợi lên những cảm xúc đẹp

Thành Chung
Thành Chung
6 years ago

Trang lưu bút mãi mãi là tài sản
Mỗi khi buồn nhớ bạn lấy ra xem

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ tuyệt lắm

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

Bài thơ hay lắm chị iu

CHIỀU THU

Khoảnh khắc nào khiến ta nhớ về nhau
Lá úa rụng làm đau cành nhựa ứ
Gió chẳng hiểu ngồi hát lời tình tự
Hạ đi xa nỗi nhớ cứ dâng đầy

Kỷ niệm đầu còn nguyên vẹn nơi đây
Anh có nhớ những ngày mình hạnh phúc
Tim thắp lửa môi hôn nồng rạo rực
Khi Thu về thổn thức khát tình say

Bờ ấp ôm con sóng bạc mỗi ngày
Em dạo bước chiều nay cùng với biển
Hoàng hôn ngả bóng chiều rơi ẩn hiện
Mây buông rèm phù phiếm giấc mơ hoa

Nhớ về anh khóe mi ướt nhạt nhòa
Vang đâu đó bản tình ca Hạ trắng
Năm tháng đợi thời gian dài đằng đẵng
Buổi chiều Thu hạt nắng rớt bên thềm…

BẰNG LĂNG TÍM
7/2017

Hạ Đan Hạ
Hạ Đan Hạ
6 years ago

Tuyệt lắm em ơi!

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
6 years ago

Thơ thật hay ! Chúc em luôn an vui nhé ! ?

Diễm Phúc
Diễm Phúc
6 years ago

Bài thơ gợi lại kỷ niệm tuổi thơ. Đi tìm lại những mùa thi đã khuất hay tuyệt vời a Phú Sĩ ơi

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi!…

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

…LỜI TỰ TÌNH MÙA THU…

Em có thấy… mùa thu đã về không?…
Hương mùa thu… đã ghé về gõ cửa…
Mùa thu về… mang nỗi niềm chan chứa…
Sắc trời thu… gieo nỗi nhớ vào lòng…

Em có nghe… mùa thu nói gì không?…
Thu khe khẽ… lời thu ru nhè nhẹ…
Gợi nỗi nhớ… mùa thu về lặng lẽ…
Lời mùa thu… theo làn gió vi vu…

Em có nghe… lời tự tình mùa thu…
Lời tự tình…thu yêu thương em đó…
Mùa thu ghé… lời tự tình theo gió…
Thu mang về… màu sắc nhớ mênh mông…

Em có nghe… lời gió hát hay không?…
Gió thu hát… bản tình ca say đắm…
Lời của gió… nghe lòng nhung nhớ lắm…
Nhớ thu xưa… là nhớ một bóng hồng…

Em có nghe… nỗi nhớ ở trong lòng…
Nhớ mùa thu… ấp ủ tình trong mộng…
Em có thấy… hương mùa thu lồng lộng…
Lời tự tình… mùa thu nhớ hay không?…

Truc Thanh
Truc Thanh
6 years ago

Đúng là anh…luôn giữ vững phong độ

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Bài thơ rất hay. Chúc Phú Sỹ buổi chiều cuối tuần thật vui nha.

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
6 years ago

Rất hay

Nghia Huynh
Nghia Huynh
6 years ago

Thơ hay lắm huynh ơi. Mến chúc huynh buổi chiều cuối tuần an vui nha.

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

thơ hay lắm bạn hiền

Vũ Miên Thảo
Vũ Miên Thảo
6 years ago

“Như cánh phượng đã nhạt màu hương lửa
Câu hát buồn sao em chở hè đi” thơ Phú Sĩ. Thích lắm! Chúc tối an nhàn

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Thơ tuyệt vời ! Chúc em cuối tuần vui vẽ.

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Thơ em tuyệt lắm PHÚ SỸ

Minh Trieu Tran
Minh Trieu Tran
6 years ago

Bài thơ rất hay
Anh chúc em buổi tối vvhp em nhé !

Hoa Hướng Dương
Hoa Hướng Dương
6 years ago

Có cách nào để cho em chôn vùi
Để ân tình sẽ lùi vào dĩ vãng
Em muốn cất kỷ niệm trong khoảng lặng
Sao thấy lòng cứ trĩu nặng nợ duyên.

Mối tình này em thấy quá thiêng liêng
Nên không thể dễ dàng quên anh được
Em gói trọn tình anh trong lồng ngực
Tự dối lòng trong ký ức không phai.

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
6 years ago

Thơ hay em gái iu

Vu Tran
Vu Tran
6 years ago

Tho hay??

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Thơ hay ngọt ngào day rứt quá em ?

Ve sâu kêu hoa phượng nở,,,!
Hỏi hòn đá nhỏ ? chốn hẹn hò
Em còn nhớ hay đã quên rồi,,,!
Em thẹn thùng nhìn anh má ứng hồng
Thu tiễn hạ,,,!nắng chiều Vương áo anh!
Chiều thu về gió nhẹ se se lạnh
Bao tiếc nuối ngâm ngùi theo mây gió ?

Nguyễn Mai Tím
Nguyễn Mai Tím
6 years ago

hay quá chị ơi

Mỹ Liên
Mỹ Liên
6 years ago

ấm hương đẹp lời thơ ảnh đẹp
mênh mang tri kỷ gửi lời yêu

Vinod Kumar Nishad
Vinod Kumar Nishad
6 years ago

Nice

Scroll to Top