Bài Thơ: MÙA ỔI CHÍN (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: MÙA ỔI CHÍN (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

MÙA ỔI CHÍN
Thơ: Bằng Lăng Tím

Thu sang rồi đấy nhỉ
Thủ thỉ lá trên cành
Sợi nắng nhạt đành hanh
Ngọt lành mùa ổi chín

Ngày chia tay bịn rịn
Giấu kín mối tình đầu
Đợi chờ biết bao lâu
Mùa sau rồi mùa trước

Lá trầu xanh tròn ước
Mình bước chung lối về
Mùa ổi chín thơm ghê
Lời thề xưa giữ vẹn

Con thuyền neo đậu bến
Chiền chiện hót lưng trời
Nhớ mùa ổi chiều vơi
Hương đời trao nhau mãi.

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
6 years ago

Hay quá em, thật cảm xúc, buổi tối vui vẻ nha em Tím

Kieu Thanh Hai
Kieu Thanh Hai
6 years ago

Ủi ngon quá. Thơ lại hay thấy ngọt ngào quá !

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Hay lắm em

Phạm Như Tý
Phạm Như Tý
6 years ago

Bài thơ hay em à

Hồng Dương
Hồng Dương
6 years ago

Wa hay

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
6 years ago

Bài thơ hay lắm em ạ

Bằng Lăng Tím
Bằng Lăng Tím
6 years ago

Hay wa nè

Đăng Triệu
Đăng Triệu
6 years ago

Bài thơ hay quá em ơi ổi hấp dẫn quá

Nang Nguyen
Nang Nguyen
6 years ago

Úi Thơ hay lém và hương ổi thơm quá, thèm sểu zãi rùi nè muội Tím Hoa yêu ơi Tím Lăng Bằng

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
6 years ago

Tuyệt vời bạn iu ơi! Chúc vui vẻ nhé

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
6 years ago

Tuyệt vời e gái
Buổi tối hp e nhé .

Diễm Phúc
Diễm Phúc
6 years ago

Bài thơ Ngũ ngôn hay tuyệt vời Bằng Lăng Tím ơi. Ổi chín ăn ngon quá. Hi…

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
6 years ago

Hay lắm những vần thơ
Chúc Tím hưởng trọn niềm vui ngao du sơn thủy

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
6 years ago

Mối tình đầu lưu luyến
Mùi ổi chín ngát hương
Thơ tím làm hay lắm
Bay khắp trời Việt Nam

Vương Vũ
Vương Vũ
6 years ago

Thơ bạn hay lắm. V. V góp vui mấy câu nha:
**********
MÙA ỔI CHÍN
——————-
Ổi chín, ươm ươm vàng
Trời xanh, hiu hiu gió
Chim chào mào đầu ngõ
Hót đón chào thu sang
……
Đò quạnh quẽ sang ngang
Ai thấy lòng đau nhói
Người đón mùa thu mới
Ai tiễn mùa thu xưa?
……..
Trời nắng, chẳng giọt mưa
Sao gối ai hoen nước?
Thương cho mùa thu trước
Đau đáu chờ thu sau
…….
Người ở đâu, ở đâu?
Thuyền bao ngày đậu bến
Phải chăng chim chiền chiện
Vẫn hót vang giữa trời?
—– Vương Vũ. 28. 07. 2017——-
(Ảnh minh họa sưu tầm trên mạng. Cảm ơn tác giả

Thanh Huu
Thanh Huu
6 years ago

Hay lắm Tím iu !
Hiện tại giá Ổi tại HN đang lên theo từng giờ .

Nguyễn Thị Tuyết Loan
Nguyễn Thị Tuyết Loan
6 years ago

Ổi ngon tóa! Em ăn nữa

Kính Lương
Kính Lương
6 years ago

Bài thơ nhỏ xinh và hay.

Phú Minh
Phú Minh
6 years ago

Thiếu câu : Muối ớt đã sẵn rồi ! Hihi bài thơ rất dễ thương . Chúc em chiều an vui .

Chieutim Cửa Tùng
Chieutim Cửa Tùng
6 years ago

Thơ hay, ổi ngon. Cho xin quả với…Hi hiii

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Scroll to Top