Bài Thơ: PHỐ MÙA THU (Tác giả: Phú Sĩ)

Phố Mùa Thu

PHỐ MÙA THU
Thơ: Phú Sĩ

Hắt hiu cơn gió mùa thu
Thổi mờ cát bụi vi vu lá vàng
Có người tìm lại mênh mang
Đắm hoài quá khứ mơ màng tình xưa

Chông chênh nỗi nhớ sao vừa
Nỗi niềm ngày cũ đong đưa phố buồn
Nâng niu từng giọt mưa tuôn
Bâng khuâng ai hát tình buông cuối mùa

Bồi hồi ngỡ nắng về chưa
Mưa thu phảng phất hạt thừa hạt rơi
Âm thầm nhẹ gót chơi vơi
Ru tình chan chứa ngọt lời bên ai

Vẹn nguyên kỷ niệm nào phai
Miên man chiếc lá còn say ân tình
Người chờ đón ánh bình minh
Kẻ còn mong đợi một mình phố quen.

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Em rat mượt tha thiêt

Huỳnh Bill
Huỳnh Bill
6 years ago

Thơ hay lắm bạn. Tuyệt.

Tien Đat
Tien Đat
6 years ago

Thơ hay lắm e

Lê Đức Tuấn
Lê Đức Tuấn
6 years ago

Hồ thu lạnh lẽo trong veo
Sương giăng mờ lối phố nghèo em sang
Ngập ngừng nhặt chiếc lá vàng
Nhớ mùa thu củ có nàng bên anh

Lý Trung
Lý Trung
6 years ago

Rất đằm thắm và nhẹ nhàng

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ hay lắm

Nguyễn Duy Chúc
Nguyễn Duy Chúc
6 years ago

Bài thơ em viết rất hay mang đầy cảm xúc đầy kỷ niệm đượm buồn như gió mùa thu .Anh chúc mừng em nhé !

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
6 years ago

Hay!

Hùng Lê
Hùng Lê
6 years ago

Ok

Giấc Mơ
Giấc Mơ
6 years ago

Thơ hay quá

Thanh Van Nguyen
Thanh Van Nguyen
6 years ago

Rất hay !

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
6 years ago

Chúc em vui Phú Sĩ

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Tuyệt lắm em

Đương Quynh
Đương Quynh
6 years ago

Thơ hay lắm bạn ạ

Đào Cường
Đào Cường
6 years ago

Thơ hay lắm

Đậu Hương
Đậu Hương
6 years ago

Rất hay bạn ơi

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Thơ hay quá em ạ!

Van Manh Cao
Van Manh Cao
6 years ago

Hay lắm.Chuc Phú Sĩ buổi chiều vui vẻ nhé

Hoàng Thương Nguyễn
Hoàng Thương Nguyễn
6 years ago

Thu tuyệt vời ..dáng em đi cho một nữa hồn ai chết..!.hi.

Minh Trieu Tran
Minh Trieu Tran
6 years ago

Bài thơ rất hay
Anh chúc em buổi tối vui vẻ hạnh phúc em nhé!

Nguyễn Trung Thành
Nguyễn Trung Thành
6 years ago

Bài thơ hay rất xúc cảm bạn à.
Chúc buổi tối an lành vui vẻ nha

Tính Nghĩa
Tính Nghĩa
6 years ago

Rất hay

Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
6 years ago

PHỐ NHỚ
Em đi chẳng nói lời từ biệt !
Phố cũng buồn,da diết nhớ em.
Sông trăn trở một nỗi niềm:
Sao em lạc bước tới miền phù hoa !
Từ đây tới đấy bao xa
Em về phố lại rực hoa đón chào.

Mỹ Liên
Mỹ Liên
6 years ago

ri rả tươi xinh lời thơ xinh
ảnh xinh thật tuyệt xinh xinh tuyệt vời

Vinod Kumar Nishad
Vinod Kumar Nishad
6 years ago

Nice

Scroll to Top