Bài Thơ: NHÌN LÁ MÙA THU (Tác giả: Thanh Hùng)

Nhìn Lá Mùa Thu

NHÌN LÁ MÙA THU
Thơ: Thanh Hùng

Thuở yêu đó nhiều mộng mơ tươi đẹp
Một chuyện tình muốn được chép thành thơ
Ta ngây ngô tình ấy cũng dại khờ
Luôn nhớ mãi không bao giờ quên được

Ta yêu nhau cần chi mà đính ước
Mỗi buổi chiều ta dạo bước công viên
Chẳng nghĩ suy và cũng chẳng ưu phiền
Nhìn lá đổ cũng điềm nhiên đến lạ

Chắc có lẽ thời chúng ta nhỏ quá
Luôn mặc tình những chuyện đã trôi qua
Vẫn hồn nhiên nhìn cơn gió hiền hòa
Ngắm thích thú những cành hoa vừa nở

Cũng chẳng biết yêu nhiều nên nhung nhớ
Nhưng thấy đau khi cách trở đôi đường
Thiếu một người lòng thấy lại vấn vương
Rồi thao thức cả đêm trường không ngủ

Nhưng bây giờ nhắc lại câu chuyện cũ
Kiềm tâm hồn tự nhủ hãy quên thôi
Lá mùa thu đã rụng cũng nhiều rồi
Ôn kỷ niệm ta lại ngồi đếm lá

Tình yêu đó giờ cũng xem như đã
Có quay về cũng thành lạ từ lâu
Nhìn mùa thu lá trút xuống âu sầu
Nghe vàng võ đôi mắt sâu vô cảm.

Tp. HCM 2018
P T H

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
A Man Nguyen
A Man Nguyen
5 years ago

Hay lắm anh trai ơi

Phuoc Hoang
Phuoc Hoang
5 years ago

Rất hay
Bạn hiền ơi

Lê Hạnh
Lê Hạnh
5 years ago

Hay lắm anh trai ơi

Hoa Hướng Dương
Hoa Hướng Dương
5 years ago

Rất rất là hay anh ạ
Cảm xúc sâu lắng

Hạnh Lê
Hạnh Lê
5 years ago

Hay lắm

An Nhiên
An Nhiên
5 years ago

Bạn viết bát ngôn luôn rất tuyệt!

Huu Nghi
Huu Nghi
5 years ago

Rất hay.

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh ak
Chúc anh và gd luôn an nhiên vv mạnh khoẻ và hp ak

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
5 years ago

Thật tuyệt vời quá bạn hiền

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Thơ hay em trai

Thành Tâm
Thành Tâm
5 years ago

Một nỗi buồn len lỏi trong tim bạn ơi

Nguyen Ngoc Luong
Nguyen Ngoc Luong
5 years ago

Tuyệt quá hay anh ơi

Phucly Pham
Phucly Pham
5 years ago

Vô cảm sao anh! Buồn lắm người ơi.

Vinh Quang
Vinh Quang
5 years ago

Hay lắm bạn!

Xuân Lương
Xuân Lương
5 years ago

Bởi tình yêu ngày đó rất ngây thơ.
Không tính toán, không hơn thua được mất.

Nhan Lequang
Nhan Lequang
5 years ago

Hay

Nguyễn Quốc Thủ
Nguyễn Quốc Thủ
5 years ago

Bài thơ hay. Chúc mừng em

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Bạn hiền ngủ ngon nhé! Thơ hay

Hoàng Sông Thu
Hoàng Sông Thu
5 years ago

Rất hay
Chúc mừng em nghen

Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
5 years ago

Bài thơ rất hay . Chúc mừng anh

Lê Đức Khái
Lê Đức Khái
5 years ago

Bài thơ hay lắm chúc mừng tác giả

Scroll to Top