Bài Thơ: THI NHÂN MÙA THU (Tác giả: Phú Sĩ)

Thi Nhân Mùa Thu

THI NHÂN MÙA THU
Thơ: Phú Sĩ

Mùa thu tới tiếng tơ lòng ai gởi
Sắc dịu dàng lãng mạn gợi tình say
Thi nhân ơi đừng để bóng đêm dài
Ngẩn ngơ đợi thu phai màu thương nhớ

Phong đỏ thắm lá vàng rơi lạc lối
Thềm rêu xưa lặng lẽ tiếng ru hời
Gió đợi chờ một kẻ phía trùng khơi
Hương chưa vẹn mây trời vương hoài vọng

Vờn trong nắng thu gieo từng cánh mỏng
Mơn mởn tình dào dạt tiếng mênh mông
Mùa thu say ngân khúc hát nao lòng
Chờ đông đến theo dòng duyên lạc bến

Người vẫn bảo tình thu bên khe cửa
Rất nồng nàn chan chứa chẳng nhòa phai
Sao thi ca lắng đọng tiếng u hoài
Cho tiếc nuối những ngày mùa thu đẹp …

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Võ Thanh Hiền
Võ Thanh Hiền
6 years ago

Rất hay

Kim Ánh
Kim Ánh
6 years ago

Hay

Le Thi Loan
Le Thi Loan
6 years ago

Bài thơ rất hay nhẹ nhàng êm ái rất dễ thương em ạ .Chúc em đầu tuần vui vẻ bình an

Nguyễn Quốc Hồng
Nguyễn Quốc Hồng
6 years ago

Thơ hay lắm

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
6 years ago

Bài thơ rất hay Phú Sĩ

Duy Trần
Duy Trần
6 years ago

Bài thơ rất hay ảnh
Ảnh đẹp
Chúc ngủ ngon
Hẹn gặp lại
Chào Bạn

Linda Lam
Linda Lam
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ hay thật tuyệt

Anh Chi Phạm
Anh Chi Phạm
6 years ago

Thơ rất hay ạ

Mộng Liên Lynn Phan
Mộng Liên Lynn Phan
6 years ago

Chúc bạn hiền một ngày thật vui nhé

Kim Huệ
Kim Huệ
6 years ago

Tho hay hình đẹp lắm anh

Đào Cường
Đào Cường
6 years ago

Hay quá em

Nguyễn Hồng Nha
Nguyễn Hồng Nha
6 years ago

Rất tuyệt vời

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
6 years ago

Phú Sĩ

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

Tuyệt vời…
Bài thơ hay lắm em à…

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

HƯƠNG MÙA THU

Hương mùa thu… ghé về trong lối mộng
Sắc lá vàng… rơi rụng gió lay bay
Dáng thu về… tha thướt mộng đắm say
Cành liễu rũ…lao xao theo chiều gió

Hương mùa thu…đã ghé về trước ngõ
Nắng dịu dàng…buông trải tận bên thềm
Thu lẻn vào… gõ cữa đã bao đêm
Thu khẻ hỏi… vì sao em không ngủ

Hương mùa thu…đã thì thầm nhắn nhủ
Đừng ôm sầu…ủ mộng ở trong phòng
Mấy thu rồi… sao em mãi chờ trông
Tình xưa đã…trôi vào dòng dĩ vãng

Hương mùa thu… ru tình yêu lai láng
Dấu thu xưa…vương vấn mãi làm gì
Dòng thời gian…lưu luyến để mà chi
Bao kỷ niệm…khi xưa sao nhớ mãi

Hương mùa thu…ghé vào vườn tình ái
Tô sắc màu… thắm đượm mộng tình hồng
Thu mơ màng… hương sắc tỏa mênh mông
Hương mùa thu…lẻn vào trong nỗi nhớ!…

Thanhhuong Le
Thanhhuong Le
6 years ago

Tuyệt vời Phú Sĩ

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Thơ hay ngọt ngào buồn lắm em ơi,,,
Mùa thu tới tiếng chim muôn gọi bạn,,,
Ôi! nổi lòng tha thiết nhớ người yêu
Nữa hồn ?,,,đừng núp bóng đêm trường
Ngẩn ngơ nhìn trời về khuya se lạnh
Đường phố mưa bay Lá vàng bay lạc lối
Khơi trung dương mây gió thì thầm gọi
Hạ đi rồi nắng nhạt,,, Vương trên lá
Mưa rưng rưng nhỏ lệ đong bờ mi
Lòng khắc khoải đêm trường bóng tịch liêu
,,,
Anh mãi đời,,, xuân về mai nở rộ
Lá rơi rụng hồn mai ngẩn ngơ sầu ,,,

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
6 years ago

THU TÀN

Bỗng dưng trời đổ cơn mưa
Em như hạt nắng cuối mùa chợt tan
Mây buồn theo gió lang thang
Đồng hoang cỏ úa lỡ làng phôi pha.

Chút hương hoa lạt nhạt nhòa
Em đi mang cả sắc hoa đi rồi
Phũ phàng chi quá người ơi
Một mình anh lặng nghe trời trở đông.

Với tay níu chút hương đồng
Thuyền ai lẻ bóng bến sông đâu rồi ?
Lắng trong nỗi nhớ xa vời
Tình nồng sao vội theo người sang sông .

Bâng khuâng chiều tím mưa giông
Giọt cà fe đắng vào lòng chẳng tan
Anh ngồi rọi lửa vào than
Tại ai cơn gió muộn màng vô tâm ?
Tại ai gỗ chẳng kết trầm ?
Men nồng chẳng hóa rượu xuân hỡi người ?

Em mang hương lửa đi rồi
Thu tàn đêm lạnh bồi hồi nhớ em ? ? ?

NGUYỄN THANH RU

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
6 years ago

Tuyệt lắm bạn mến ơi

Minh Trieu Tran
Minh Trieu Tran
6 years ago

Bài thơ rất hay..
Ah chúc em buổi tối vui vẻ hạnh phúc nhé

Huong Thu
Huong Thu
6 years ago

hay tuyệt nha

Chiểu Nguyễn
Chiểu Nguyễn
6 years ago

Thơ hay lắm hình ảnh thật tuyệt vời

Taj Khan
Taj Khan
6 years ago

Attractive and very much beautiful

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
6 years ago

Vui nhé Phú Sĩ

Gia Thái
Gia Thái
6 years ago

Lời Thơ nghe lắng đong ngọt ngào.. Bài Thơ hay,,tuyệt vời lắm Phú Sĩ bạn ơi..! Chúc hồn Thơ luôn mãi thăng hoa bạn hiền nhé!

Thong Mai
Thong Mai
5 years ago

Nói đúng hơn, PS là THI NHÂN cả BỐN MÙA đấy nha chứ kg phải riêng mùa thu đâu!

Hoa Phạm
Hoa Phạm
5 years ago

Hay tuyệt

Thao Nguyen
Thao Nguyen
5 years ago

Tình thu tuyệt vời trong thơ bạn ơi ?

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
5 years ago

Thơ hay ảnh thật tuyệt bạn à. Chúc bạn vui vẻ nhé.

Kieu Chung
Kieu Chung
5 years ago

Hay cho bai tho. Thi nhan Mua thu. Cho bit khen la tuyen.

Hai Dang Le
Hai Dang Le
5 years ago

Bài thơ rất hay
Chuc bạn buoi tối vui vẻ hanh phúc nhé !

Sơn Hải
Sơn Hải
5 years ago

Bài thơ hay bạn ơi

Đinh Minh Chánh
Đinh Minh Chánh
5 years ago

Hay quá.

Scroll to Top