Bài Thơ: MÙA THU (Tác giả: Thanh Hùng)

Mùa Thu

MÙA THU
Thơ: Thanh Hùng

Con đường vắng chiếc lá nào vừa rụng
Nghe mơ hồ mùa thu đến thật sao
Gió nhẹ đưa trên cành lá rì rào
Chắc là vậy thu đã vào chạm ngõ

Đường vắng vẻ cũng chỉ còn cơn gió
Chiếc lá vàng nằm đó với thời gian
Nghe miên man nhiều cảm xúc ngập tràn
Mùa thu đến khẽ lan vào trong dạ

Mưa rơi nhẹ cơn gió nào lơi lả
Tia nắng vàng héo hắt ở bờ sông
Chút heo may hòa tan cái oi nồng
Trời nắng hạ ra đi nhường thu đến

Lá vàng võ gợi mùa thu hòa quyện
Thêm chút tình quyến luyến bởi mùa thu
Sương chưa tan còn lại áng mây mù
Như chợt thấy ta ru tình năm cũ.

Tp. HCM 2018
P T H

Subscribe
Notify of
guest
28 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
5 years ago

Rất hay xin chúc mừng tg

A Man Nguyen
A Man Nguyen
5 years ago

Hay lắm anh trai ơi

Hạnh Lê
Hạnh Lê
5 years ago

Hay lắm

Phương Linh
Phương Linh
5 years ago

Hay qua anh trai ơi

Phuoc Hoang
Phuoc Hoang
5 years ago

Tuyệt lắm bạn hiền

Nguyễn Nhật Trung
Nguyễn Nhật Trung
5 years ago

Chưa đến mùa thu mà anh ..hi hi
Chúc anh buổi trưa vui vẻ nhé

Hoang Giang Pham
Hoang Giang Pham
5 years ago

hay lắm nhà thơ, chúc nhà thơ vui khỏe

Tình Thơ VY Khánh
Tình Thơ VY Khánh
5 years ago

Bài thơ hay a ạ

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Thơ rat hay em

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
5 years ago

Thơ rất hay bạn ơi

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
5 years ago

Thơ rất tuyệt vời

Lê Đức Khái
Lê Đức Khái
5 years ago

Bài thơ hay lắm chúc mừng tác giả

Hoang Nguyen
Hoang Nguyen
5 years ago

THU CHẠM

Hạ chưa qua mà bảo thu chạm ngõ
Nắng vẫn còn rát đỏ cả da em
Cơn mưa nào vừa chợt đổ qua đêm
Xao xác cả một mùa êm qua vội

Đâu phải nhắc bởi lá vàng muôn lối
Gió hiu hiu như chở nỗi mong chờ
Liễu mỏng manh lay nhè nhẹ vào thơ
Hồn thi sĩ cũng thẫn thờ đâu lạ

Sài gòn của một ngày qua vội vã
Anh thấy gì khi mùa sắp giao nhau
Anh buồn …vui khi trời chuyển sang màu
Thời gian buộc úa nhàu phai màu tóc

Thu đẹp nhất luôn vẫn là cột mốc
Đưa mình về tuổi ngà ngọc xa xôi
Chợt vu vơ chợt vô cớ giận người
Chợt len lén chợt mơ hồ mộng mị

Cảm ơn nhé mùa trôi đi hoàn mỹ
Ta lại hòa mình ướt mượt vần thơ
Mượn một trời thu gởi gió mây nhờ
Gom nỗi nhớ trao lời yêu đón đợi
Cảm tác cùng anh
Chúc buổi chiều vui anh nhé

Thế Nguyên
Thế Nguyên
5 years ago

Tuyệt vời thật tuyệt vời em ơi cả sướng họa đều rất hay

Trần Ngọc Điềm
Trần Ngọc Điềm
5 years ago

Xướng hoạ đều trôi chảy mượt mà như ngọn gió thu nhẹ nhàng chen chân vào hạ…!

Dung Tran
Dung Tran
5 years ago

Rất tuyệt vời !
Chúc buổi chiều vui vẻ nhé anh ????

Giấc Mơ
Giấc Mơ
5 years ago

Hai bài thơ đều tuyệt

Huu Nghi
Huu Nghi
5 years ago

Rất hay.

Châu Thị Phượng
Châu Thị Phượng
5 years ago

Thơ hay lắm tg ơi

Nguyen Phuong
Nguyen Phuong
5 years ago

Hay anh ơi

Tùng Linh
Tùng Linh
5 years ago

Bài tình thơ lắng đọng quá anh

Van Ai Vo
Van Ai Vo
5 years ago

Thơ hay

Giả Như Mộng
Giả Như Mộng
5 years ago

Tuyệt lắm anh!
Em chúc anh ngày cuối tuần vui vẻ thư giãn bên gia đình và ngươi thân anh nha.

Nguyên Hà
Nguyên Hà
5 years ago

Rất tuyệt vời người ơi

Phucly Pham
Phucly Pham
5 years ago

Tuyệt vời quá đi anh ơi!
Thơ anh bao giờ cũng như dự báo thời tiết ý. Kkkkk

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Bài thơ rất hay anh ak
Chúc anh và gd luôn vv và hp ak

Tôi Vẫn Là Tôi
Tôi Vẫn Là Tôi
5 years ago

Cảm xúc lắng đọng
Lời thơ ngọt ngào
Quá tuyệt vời em ơi
Chúc em
Luôn vui khỏe an lành
Dạt dào thi hứng
Cao trào tình thơ nhé

Hoa Trúc
Hoa Trúc
5 years ago

Hay bạn à

Scroll to Top