Bài Thơ: CỨ NGỠ MÙA THU (Tác giả: Thanh Hùng)

Cứ Ngỡ Mùa Thu

CỨ NGỠ MÙA THU
Thơ: Thanh Hùng

Bâng khuâng nhìn những chiếc lá vàng rơi
Ta cảm thấy giữa cuộc đời lặng lẽ
Lòng hoang hoải một nỗi niềm lẹn nhẹ
Như trời thu đang khe khẽ ru hồn

Tình yêu nào một thời đã vùi chôn
Chiều nắng nhạt để hoàng hôn tím tái
Và cơn gió nhẹ ru thêm ái ngại
Cùng cơn mưa bất chợt lại kéo về

Mây giăng buồn ấp ủ những cơn mê
Giờ trỗi dậy nghe não nề chua xót
Nhớ ngày đó bao êm đềm dịu ngọt
Mà giờ đây đã vàng vọt bên đời

Hoàng hôn chiều nhẹ nhàng chiếc lá rơi
Thấy tiếc nuối một thời ta ảo vọng
Giờ lặng lẽ giữa đường đời một bóng
Chờ ai đây mà ngóng một nẻo đường

Hạ chưa tàn mà thu đã vội vương
Nên giăng mắc một nỗi buồn không tả.

Tp. HCM 2018
P T H

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyen Phuong
Nguyen Phuong
5 years ago

Bài thơ rất hay ,em chúc anh một tuần mới nhiều niềm vui anh nha

Hien Thuc Le
Hien Thuc Le
5 years ago

Rất hay anh

Phuoc Hoang
Phuoc Hoang
5 years ago

Hay lắm bạn

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
5 years ago

Rất hay xin chúc mừng tg

Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
5 years ago

Thơ anh Thanh Hùng nghe cứ buồn buồn ạ , chúc anh nhiều niềm vui nha !

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Em

Dung Nguyen
Dung Nguyen
5 years ago

Hay tuyệt !

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh ak
Chúc anh buổi tối vv và hp !

Hạnh Lê
Hạnh Lê
5 years ago

Hay lắm

Lê Kim Liên
Lê Kim Liên
5 years ago

Bài thơ rất hay và cảm xúc lắm anh ạ, buổi tối an lành và ngon giấc nhé anh

Ánh Ngô
Ánh Ngô
5 years ago

Hay lắm em

Châu Thị Phượng
Châu Thị Phượng
5 years ago

Thơ hay

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn.

Vinh Quang
Vinh Quang
5 years ago

Hay lắm bạn!

Huu Nghi
Huu Nghi
5 years ago

Rất hay.

Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
5 years ago

Bài thơ hay lắm . Chúc mừng anh

Nga Pham
Nga Pham
5 years ago

Hay nè iu

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
5 years ago

Thơ rất hay bạn ạ

Scroll to Top