Bài Thơ: LÀ EM CÔ GÁI MÙA THU (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: LÀ EM CÔ GÁI MÙA THU (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

LÀ EM CÔ GÁI MÙA THU
Thơ: Bằng Lăng Tím

Nét dịu dàng đằm thắm
Sâu thẳm đôi mắt huyền
Rạng rỡ nụ cười duyên
Em hiền như cô Tấm

Mùa Thu sang đẹp.lắm
Xanh thẫm cả bầu trời
Gió cuốn lá vàng rơi
Gọi mời hoa sữa nở

Em ước là sóng vỗ
Ôm ấp anh bờ xa
Vòng tay ấm chan hòa
Hai ta chung nhịp thở

Nồng nàn lời thương ngỏ
Anh có thấy Thu về
Hương dịu ngọt si mê
Lời thề em khắc mãi

Thu đi rồi trở lại
Kết trái đượm tình yêu
Em nhớ anh thật nhiều
Bao điều còn muốn nói

BẰNG LĂNG TÍM
11/9/2017

Subscribe
Notify of
guest
45 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Bài thơ rất hay. Chúc em ngày mới vui vẻ và bình an nhé.

Nguyễn Thạch Thảo
Nguyễn Thạch Thảo
6 years ago

Tuyệt vời

Thuy Nga Nguyen
Thuy Nga Nguyen
6 years ago

Dễ thương quá đó Tím iu

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
6 years ago

Tuyệt vời iu ơi

Lam Dang
Lam Dang
6 years ago

Lời thơ rất đẹp, giản dị tình cảm sâu lắng.

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Hay lắm em ơi. Còn 3 mùa kia sao em

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Triệu Nguyễn
Triệu Nguyễn
6 years ago

Tuyệt quá em

Đăng Triệu
Đăng Triệu
6 years ago

Thơ hay hình thật đẹp Bắng Lăng Tím ơi

Trăng Thơ
Trăng Thơ
6 years ago

Hay lắm chị yêu ơi

Han Nguyen
Han Nguyen
6 years ago

Thơ hay

Phuong Le
Phuong Le
6 years ago

Thu sắc vàng vơi vợi
Vẫn chờ đợi người xa
Trao hương ngọt đậm đà
Mà sao người buông bỏ
Dẫu lời yêu ko ngỏ
Dẫu chẳng nói nhớ nhung
Mà thương nhớ trong lòng
Vẫn trao dâng mong đợi

Phạm Như Tý
Phạm Như Tý
6 years ago

Mùa Thu Và Nỗi Nhớ

Mùa thu sang diệu vợi.
Nỗi nhớ kết thành chùm.
Mùa lặng lẽ hiến dâng.
Chút tình yêu đắm đuối.

Ta với mình chưa nói…
Rất nhiều điều nhớ mong.
Cứ chôn chặt đáy lòng
Mãi trông ngày gặp lại.

Mùa thu ơi ! Dấu ái.
Em mãi mãi hiền ngoan..
Em cô tấm dịu dàng.
Anh mơ màng …tay nắm.

Em hương thu sắc thắm.
Em nhuốm tím khuông chiều.
Ôi ! Biết mấy là yêu.
Cho anh nhiều ước hẹn.

Ngày mai thuyền về bến.
Anh tìm về mùa thu.
Dẫu mai có cho dù…..
Thì tình Thu vẫn thắm.

Thơ: Triều Dâng 9/2017
Thơ em hay lắm anh góp vui cùng em nha.

Hưng Nguyen
Hưng Nguyen
6 years ago

Chào em cô Tấm

Nguyễn Thị Tuyết Loan
Nguyễn Thị Tuyết Loan
6 years ago

Hay quá chị iu ơi

Thuong Nguyen
Thuong Nguyen
6 years ago

Hay lắm Tím ơi

Vương Vũ
Vương Vũ
6 years ago

Thơ hay lắm em.

Nguyễn Hồng Nha
Nguyễn Hồng Nha
6 years ago

Thật tuyệt vời

Hoa Chu Van
Hoa Chu Van
6 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp lắm

Huong Pham
Huong Pham
6 years ago

Giữa Thu, trong dáng yêu kiều
Em là cô Tấm dịu hiền anh mơ
Ngắm hoa… nhưng mắt thẫn thờ
Chỉ mình em …hoa cũng mờ nét xinh
Yêu nhé vui duyên chúng mình
Đón em về sống thanh bình, an nhiên…
Có em anh sướng như tiên
Bốn mùa hoa nở, ưu phiền sẽ tan..

Quan Anh
Quan Anh
6 years ago

Rất tuyệt vời

Khương Hùng
Khương Hùng
6 years ago

Hỡi ơi cô gái mùa thu
Sao cô không đến để ru cuộc tình
Tôi đợi những buổi bình minh
Đợi mùa thu đến trao tình ngất ngây

Anh Hai
Anh Hai
6 years ago

thơ hay cảnh đẹp em. ..

Thanh Huu
Thanh Huu
6 years ago

Tuyệt vời Tím iư

Bích La
Bích La
6 years ago

Rất hay

Sông Lam
Sông Lam
6 years ago

THơ Bắng Lăng Tím – Triều Dâng hay lắm

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
6 years ago

Bao điều em muốn nói
Bởi em vẫn đứng đợi
Rưới ánh nắng thu vàng
Cùng luống cúc vàng tươi
Bởi biết anh lại tới
Nhìn em anh yêu mến
Anh đã đến rồi đây
Em có nói gì hay
Mà hẹn anh triều nay
Gia đây em mới nói
Chuyện tình mình hoa cúc
Hay chuyện tình hạnh phúc
Hay chúc phúc cho em
Em cứ thử nói xem
Thế nào anh còn biết
Bài em hay anh họa cho vui

Trần Hữu
Trần Hữu
6 years ago

Xướng họa đều rất hay. Chúc mừng các thi nhân.
Chúc em buổi tối an vui nhé!

Bắng Lăng Tím

Cúc Hoa
Cúc Hoa
6 years ago

Hay quá Bắng Lăng Tím ơi

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
6 years ago

Hay quá em gái ui,

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
6 years ago

Rất hay và dạt dào cảm xúc
Thiệt ngọt ngào
Chúc Tím luôn tươi đẹp như những vần thơ của nàng

Manh Tien Hoang
Manh Tien Hoang
6 years ago

Hay quá em . nhiều cảm xúc …ngày mới nhiều niềm vui nha em

Liên Vũ
Liên Vũ
6 years ago

Bài thơ rất hay. Chúc bạn ngày mới vui vẻ

Trần Huỳnh
Trần Huỳnh
6 years ago

Chúc mừng

Diễm Phúc
Diễm Phúc
6 years ago

2 bài thơ NN hay quá. Chúc mừng 2 tác giả

Nguyễn Nhân
Nguyễn Nhân
6 years ago

CÔ TẤM BÊN NHÀ
( hoạ y vận )

Bầu trời luôn đỏ thắm
Cô tấm mắt đen huyền
Ăn nói lại có duyên
Mồ hôi còn lấm Tấm

Dưới đồng làng đẹp lắm
Nắng nhuộm cả mây trời
Sầu đâu chực sắp rơi
Muôn ngàn hoa hé nở

Sóng tình đang ập vỗ
Con thuyền mãi mịt xa
Cùng trăng nước hợp hòa
Nghe trùng dương sóng thở

Chờ anh về cuối ngỏ
Mong đợi đón nhau về
Làn gió mát say mê
Trăng thề soi bóng mãi

Hỏi bao giờ trở lại
Cho trọn vẹn mùa yêu
Ước muốn chẳng chi nhiều
Những gì chưa kịp nói

Khanh Chi Chu
Khanh Chi Chu
6 years ago

Ui thơ xướng họa hay lắm ạ

Huyen Bich
Huyen Bich
6 years ago

Chào chị BLT! Bài thơ rất hay, chúc mừng Chị,thank you!

Phong Vũ
Phong Vũ
6 years ago

Xướng họa rất tuyệt vời Bắng Lăng Tím ơi!

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Thơ hay lắm

Hoa Dẻ
Hoa Dẻ
6 years ago

Xướng họa đồng điệu tuyệt vời em gái iu ơi.

Duong Thanh
Duong Thanh
6 years ago

Thơ hay quá

Phan Chinh
Phan Chinh
6 years ago

Tho hay anh dep!

Kha Truong Ngoc
Kha Truong Ngoc
6 years ago

BLT Cô Tấm nàng thơ #@ Nàng thơ là Cô Tấm !

Scroll to Top