Bài Thơ: MÙA THU TRONG EM (Tác giả: Thu Hà)

Mùa Thu Trong Em

MÙA THU TRONG EM
Thơ: Thu Hà

Thu trở về trong ánh mắt lung linh
Tia nắng sớm bình minh thêm rạng rỡ
Đóa hồng nhung cũng đang dần hé nở
Khép đêm tàn cứ ngỡ chẳng ngủ yên.

Từng hạt sương bao lắng đọng ưu phiền
Nay rụng vỡ bình yên sao đến lạ
Nhìn hàng cây đang chuyển mùa thay lá
Chợt thấy lòng như đã rộn niềm vui.

Hạ đã qua coi như giấc ngủ vùi
Chẳng luyến tiếc mong lui về thêm nữa
Bởi mùa thu trong em đang rực lửa
Đón nụ cười……lần lữa để mà chi!.

Subscribe
Notify of
guest
24 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vu Nguyen
Vu Nguyen
6 years ago

Tho hay tuyet voi .chuc tac gia ngay moi van su cat tuong .

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
6 years ago

Rất hay . Buổi sáng vui nhé em.

Hoàng Phẩm
Hoàng Phẩm
6 years ago

Tho hay buôi sang vve

Vuong Van
Vuong Van
6 years ago

Rất hay em ơi,ảnh cũng quá đẹp…///

Hoàng Lộc
Hoàng Lộc
6 years ago

Bài thơ hay và ý nghĩa quá – Xin cảm ơn Tg

Anh Tuan Khuat
Anh Tuan Khuat
6 years ago

Bai tho rất hay hình anh rất đeo xin chuc mừng tác gia

Chau Phan
Chau Phan
6 years ago

Tuyệt hay

Thiện Đăng
Thiện Đăng
6 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp, Tuyệt Vời

Nguyen Nang
Nguyen Nang
6 years ago

Tuyêt

Mong Nguyen
Mong Nguyen
6 years ago

Chúc vui vẻ và hạnh phúc

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

Hay tuyệt nàng ơi

Hanh Nb
Hanh Nb
6 years ago

Thơ hay quá tặng em iu

Phong Hoàng
Phong Hoàng
6 years ago

Bài thơ rất hay ! Cảm ơn Tulip đã chia sẻ !!

Dũng Phùng
Dũng Phùng
6 years ago

Bài thơ tuyệt vời em ơi

Philphil Huynhquocphu
Philphil Huynhquocphu
6 years ago

Thích,,,

Hoàng Chẩm
Hoàng Chẩm
6 years ago

Khổ cuối biểu cảm đạt tình

Công Vy
Công Vy
6 years ago

Bài thơ rất hay.chúc mừng bạn nhé.chúc vui vẻ ngọt ngào

Nguyên Vy
Nguyên Vy
6 years ago

Thơ hay lắm tác giả ơi, mến chúc em ngày mới an lạc Vạn sự cát tường nhé

Minhsang Nguyen
Minhsang Nguyen
6 years ago

Thơ rất mượt mà

Mua Buon
Mua Buon
6 years ago

Hay lắm em… Thu quyến rũ và đẹp quá…
Thân tặng t/g …!

Hà Linh
Hà Linh
6 years ago

Hay quá đi . chúc mừng em

Hà Linh
Hà Linh
6 years ago

Tuyệt vời

Thư Vũ
Thư Vũ
6 years ago

Nắng chiều thu nhàn nhạt
Mây vàng đục bồng bềnh
Rì rào cây trút lá
Chạm gió heo mong manh
Thẹn thùng đi bên anh
Em nép mình run rẩy
Tình yêu đầu vậy đấy
Chống chếnh say men tình
Tay nắm tay giật mình
Nói ngập ngừng…vô nghĩa
Mắt nhìn nhau lặng lẽ
Trái tim hòa rung lên
Nhìn lá rơi bên thềm
Ồ mùa thu đang tới
Nắng hanh vàng nhuốm trải
Buồn man mác chiều rơi
Xanh bầu trời chơi vơi
Mùa cốm thơm đang đợi
Bông cỏ may trắng trời
Ôi mùa thu vời vợi
Tình yêu đầu anh ơi
Bão giông im lắng lại
Chỉ còn mùa thu về
Trong lòng em mãi mãi ….. THÂN TẶNG Hoa Tulip !

Tây Tá
Tây Tá
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp!

Scroll to Top