Bài Thơ: THU VÀ EM (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: THU VÀ EM (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

THU VÀ EM
Thơ: Giọt Mưa Thu

Anh có thấy thu tràn trên phiến lá.
Heo may về không hối hả bon chen.
Nắng hanh hao rơi xuống đậu bên thềm.
Như hò hẹn ánh trăng đêm mỗi tối.

Anh có thấy mùa thu như dẫn lối.
Hương nồng nàn đắm đuối quyện bờ môi.
Thả hồn vào đưa nỗi nhớ lên ngôi.
Muốn ôm trọn cả trời yêu xao xuyến.

Anh có thấy thu về bao lưu luyến.
Lá trải vàng phủ trên lối thân quen.
Hạt mưa đêm hôn nhẹ suối tóc mềm.
Cho tim nhỏ vương nỗi niềm thương nhớ.

Anh có thấy hương tình Thu cám dỗ.
Toả nồng nàn khơi dậy cõi mộng mơ.
Màu vàng ươm tô đẹp những vần thơ
Như muốn dệt…
khúc tình thu đắm đuối…!!!

Giọt Mưa Thu
HN 17/9/2017

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bien Nguyen
Bien Nguyen
5 years ago

Tâm hồn lúc nào cũng bay trong gió phiêu du như những đám mây trắng ,thả hồn mình vào với thiên nhiên tuyệt hay

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm ! Chúc vui & HP !

Minh Vu Tu
Minh Vu Tu
5 years ago

Hay nè bạn ơi

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời nha !

Trần Việt
Trần Việt
5 years ago

Vâng…
Anh đã thấy thu tràn trên phiến lá
Gió vô tình làm chiếc lá buồn rơi .
Thơ hay lắm Chúc mừng MT nhé

Phạm Sỹ
Phạm Sỹ
5 years ago

Thơ hay tuyệt chúc em luôn vui và Xinh đẹp em nhé

Hằng Tím
Hằng Tím
5 years ago

Hay tuyệt vời chị ạ ??

Hồng Phượng
Hồng Phượng
5 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp quá

Tung Bui
Tung Bui
5 years ago

Bài thơ tình hay tuyệt vời

Đinh Thìn
Đinh Thìn
5 years ago

Thu đã về Anh có thấy Em ơi
Hoa diụ dàng đẹp từng con phố nhỏ
Tình trong thu Em trong trắng thơ ngây
Như báo hiệu một mùa hoa sữa đẹp

Phungduc Chung
Phungduc Chung
5 years ago

Thơ rất hay… Dạt dào sâu mà lắng đọng… Chúc mừng em…

Xuân Khang Lê
Xuân Khang Lê
5 years ago

Thơ thu ,như cùng thu đi cùng nhau trong các cảm xúc thu về …mềm mại , miên man hồn người … cám ơn tg có thơ hay !

Vy Khánh
Vy Khánh
5 years ago

Bài thơ hay nghen bạn ơi

Nguyễn Tân Tiến
Nguyễn Tân Tiến
5 years ago

Ok

Hiên Nguyễn Mạnh
Hiên Nguyễn Mạnh
5 years ago

Bài thơ thật tuyệt, tình bay
Chúc Em gái nhỏ tình say , yêu đời

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Thơ hay lắm chị xinh

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Bài thơ hay lắm chj ak
Chúc chj và gd luôn an nhiên vv mạnh khoẻ và hp ak

Nguyễn Ngân
Nguyễn Ngân
5 years ago

Thơ hay quá,rất ngọt ngào ! Chúc em

Hằng Vũ
Hằng Vũ
5 years ago

Hay quá

Mai Huong Le Thi
Mai Huong Le Thi
5 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp! Cảm ơn bạn cho mình chia sẻ!

AN Viên
AN Viên
5 years ago

ĐÒ CHIỀU

Anh sẽ về chuyền đò chiều hoang phế
Dẫu muộn màng nhưng chẳng thể phôi pha
Nhớ ngày nao mình chung bước qua phà
Rào dạt sóng bản tình ca .. em viết

Ráng đợi anh bên bóng chiều mải miết
Lối đi về em có biết hay chăng
Thủa băng trinh vẫn mê mải cung hằng
Thằng cuội nhớ .. bên vầng trăng bị khuyết

Chiều hồ thu vẫn mờ hoài sóng biếc
Tiếng nhạc lòng biêng biếng khúc tình ca
Đường cổ ngư ai dẫn lối giao hoà
Làn môi ấm trao tình xa ngập trỗi

Phiến lá thu khẽ rơi chiều nghiêng vội
Rụng bên thềm một tối nọ nam kha
Hệt như thơ ai tạc dưới trăng ngà
Anh về nhé.. bến lòng em .. có đợi..?

ĐVA 19/8/18. Chém gió nha e

Ô Long Hạ
Ô Long Hạ
5 years ago

Thơ hay quá ạ !

Thanh Liêm Võ
Thanh Liêm Võ
5 years ago

Em

Thanh Phan
Thanh Phan
5 years ago

Wow! Tác giả thật lãng mạn quá, rất là nồng nàn quyến rũ .đắm đuối quyện bờ môi .

Thành Vũ
Thành Vũ
5 years ago

Thơ hay lắm, thật ngọt ngào mùa thu, chúc mừng Em nhé Giọt mưa Thu. Chúc Em ngày mới tràn đầy niềm vui.

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
5 years ago

Bài thơ hay rất ngọt ngào
Chúc e vui vẻ hp nhé .

Mai Tình
Mai Tình
5 years ago

Bài thơ hay lắm chị iu
Em chúc chị ngủ ngon nhé

Ngô Bill
Ngô Bill
5 years ago

Bài thơ rất hay và cảm xúc!

Thanh Long Nguyen
Thanh Long Nguyen
5 years ago

Nhớ Thu Hà nội lắm lắm. Tiếc là chưa về được.

Van Nguyenquoc
Van Nguyenquoc
5 years ago

Bài thơ hay quá
Chúc em vv. Hp có nhiều bài thơ hay.
Thu đến ta gom ánh trăng.
Đêm đêm kết thành vương liệm .
Để mùa đông đám cưới đôi mình.

Tuan Nguyen
Tuan Nguyen
5 years ago

Đây là 1 trong 10 bài thơ về mùa thu
Được đăng trên báo.

Kiều Tịch
Kiều Tịch
5 years ago

Nơi em qua gió bấc đã thay màu
Chân mạ mới se lòng mong lúa ấm
Những lá vàng rơi càng khô càng thắm
Lá rơi hoài có trút xuống nơi em?

Thúy Nga Trần
Thúy Nga Trần
5 years ago

Bài thơ hay rất ngọt ngào..
Chúc vui vẻ hp nhé .

Thanh Phan
Thanh Phan
5 years ago

Anh đã thấy giọt mưa thu ,tài hoa, lãng mạn ,quyến rũ nồng nàn, như hoa sữa, hương cớm ….

Thanh Ngô
Thanh Ngô
5 years ago

Thơ hay quá tình yêu đắm đuối của thu tình thật lãng mạn

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Ôi hay Qua nhung van tho thu
De trong toi goi nho nhung an tinh
Nguoi toi biet va thuong nhieu lam
Bao thang ngay vat va cho mong
De bn doi dc koe dc vui.
Song so phan da cuop di tat ca
Vay la het k.cn gi nua het
Dm thu ve cung chi bang k
Đe roi toi van nho menh mong
Mua thu nam ay mua thu h.n.
Van sac troi sac cua nho thuong
Bn toi dang o vinh tuong
Hay phu giup cho nguoi o lai
De not chan duong Dep cua Mua Thu.
Tang bn tri ky.(nghi)

Scroll to Top