Bài Thơ: MÙA THU TRONG CUỘC SỐNG (Tác giả: Mạc Phương)

Mùa Thu Trong Cuộc Sống

MÙA THU TRONG CUỘC SỐNG
Thơ: Mạc Phương

Em đã lỡ yêu mùa thu say đắm
Khi bình minh ngồi ngắm hạt sương rơi
Nghe tiếng chim đang náo nức liên hồi
Mà ngỡ như cuộc đời luôn êm ả.

Hương hoa cỏ rộn ràng bay khắp ngả
Lại bắt đầu vội vã cuộc mưu sinh
Bước ra đường thấy cảnh sắc lung linh
Và cuộc sống muôn hình luôn thay đổi.

Chiếc lá vàng nghiêng nghiêng chiều gió thổi
Rất nhẹ nhàng có vội vã gì đâu ?
Tại sao em lại chuốc lấy buồn rầu
Khi phía trước là bầu trời đầy nắng.

Vườn tâm tư đều có chung khoảng lặng.
Mà ông trời đã ban tặng nhân duyên.
Cũng iu ái cho em một bản quyền
Yêu cuộc sống yêu miền quê bình lặng.

MP 13/8/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hữu Hồ
Hữu Hồ
5 years ago

Chúc ngày mới vv e nhé

Triệu Minh Minh
Triệu Minh Minh
5 years ago

Hay quá

Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Hay quá bạn ơi êm ả dễ thương quá hà Chúc bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé

Thông Văn
Thông Văn
5 years ago

Bài thơ hay lắm , chúc mừng tác giả

Tuan Quach
Tuan Quach
5 years ago

Tuyệt lắm !

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Hay quá bạn ơi. Buổi sáng vui vẻ nhé!

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
5 years ago

Ngày mới vui vẻ nhé bạn

Trường Sơn
Trường Sơn
5 years ago

Mạc Phương đầu tuần vui vẻ nha!

Nguyễn Đức Hạnh
Nguyễn Đức Hạnh
5 years ago

Hay lắm em ơi.
Chúc em ngày mới an vui nhé.

Đỗ Khắc Cường
Đỗ Khắc Cường
5 years ago

Hay, cảm xúc đẹp .

Pham Le
Pham Le
5 years ago

Tho rat hay

David Hoàng
David Hoàng
5 years ago

Hay quá chúc chị vui vẻ ạ

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
5 years ago

Hay lăm

Nguyễn Thanh Tâm
Nguyễn Thanh Tâm
5 years ago

Hay lắm tg ơi

Quang Nguyen
Quang Nguyen
5 years ago

Bình yên thật đấy. ..

Phạm Huy Đồng
Phạm Huy Đồng
5 years ago

Quá hay một tình yêu đa sắc màu.Tuyệt phẩm MP

Dũng Bùi Tiến
Dũng Bùi Tiến
5 years ago

Ta đã lỡ yêu em rồi say đắm
Nghe tim mình ấm áp nhớ đầy vơi
Nghe hơi thở như sục sôi lỗi nhịp
Yêu cuộc đời đang đẹp đến trong mơ

Hương ái ân nồng nàn bao nghiêng ngả
Để nghe lòng rộn rã tuyệt đắm si
Em thanh tao, dáng nét uy nghì
Cho diết da ngập tràn niềm hạnh phúc

Viết câu thơ gởi thương trời nghiêng ngả
Sắc hoa xuân như ướp cả tình ta
Sương long lanh bình minh rực rỡ
Có em rồi tất cả hóa lung linh

Vườn luyến ái như đong đầy thơ mộng
Ta với em say đắm thả mơ hồng
Cung Nguyệt ấy chỉ ta và luyến ái
Mãi bên nhau ân nghĩa thắm lâu dài.

Huu Nghi
Huu Nghi
5 years ago

Tuyệt lắm.

nam nguyễn
nam nguyễn
5 years ago

Chị iu tối vv và ngọt ngào nhé

Hainam Tran
Hainam Tran
5 years ago

Thơ hay lắm ấy ơi

Viêt Đô
Viêt Đô
5 years ago

Chào bạn mặc phuong

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm em

Viet Ho Quoc
Viet Ho Quoc
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Văn Được
Văn Được
5 years ago

Mặc Phương viết thư hay quá. Sao ko cho thấy ảnh thật vậy?

Thanh Tùng
Thanh Tùng
5 years ago

Hay lắm em gái chúc buổi tối vv hf nha hjhj

Văn Hùng Phạm
Văn Hùng Phạm
5 years ago

Hay lắm ! Bài nào cũng giàu cảm xúc.

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Bài thơ thật tuyệt em gái ơi

Thích Thiếu Thương
Thích Thiếu Thương
5 years ago

Bài thơ hay lắm Mạc Phương

Tâm Lương
Tâm Lương
5 years ago

Thơ hay, lắng đọng.

Tấn Văn Nguyễn
Tấn Văn Nguyễn
5 years ago

Rất mượt mà.. Tuyệt Chúc tg tràn đầy thi phú đêm an giấc

Dao Khuyendao
Dao Khuyendao
5 years ago

Ray hay bn oi

Vũ Điệp
Vũ Điệp
5 years ago

Tuyệt hay nha bạn iu.

Cường Du Ký
Cường Du Ký
5 years ago

Hay lắm …!

Nguyễn Đại Dũng
Nguyễn Đại Dũng
5 years ago

Chỉ biết nói là tuyệt thôi

Scroll to Top