Bài Thơ: KHÚC THƠ TÌNH MÙA THU (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Khúc Thơ Tình Mùa Thu

KHÚC THƠ TÌNH MÙA THU
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Dường như có phiến Thu buồn
Vừa rơi trên những ngọn nguồn phù sinh
Lối nào cũng thấy chênh vênh
Kiếp người đứng giữa trăm nghìn đắng cay!

Nhìn qua thế cuộc… ô hay
Vòng qua, vòng lại hết ngày lại đêm
Con người càng muốn nhiều thêm
Thì càng lạc buổi êm đềm sơ khai

Dường như sợi nắng ban mai
Không còn nguyên vẹn hình hài như xưa
Thân ta sương gió cũng thừa
Mà sao sứ mạng vẫn chưa hoàn thành

Mãi còn xuôi ngược vòng quanh
In trên màu tóc từng xanh… bụi mờ
Trần gian ta đến tình cờ
Dẫu sao cũng chạm bến bờ… bình yên!

Dường như một phiến Thu nghiêng
Và ta thấy được… là duyên của mình
Ngồi đây lắng lại lòng mình
Viết nên một khúc thơ tình mùa thu!

Ngày 28. 07. 2018

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
SmileSon Le
SmileSon Le
5 years ago

Ta về trở lại Phú Yên
Thăm Gành Đá Dĩa đứng nghiêng chụp hình
Úp lên kèm với thơ tình
Mong cho bạn đọc với mình làm vui . ??????

Đức Kết Nối
Đức Kết Nối
5 years ago

Thơ của Toàn Tâm thường gắn mình và tư duy của mình với ĐỜI, luôn suy nghĩ về mình TRƯỚC CUỘC SỐNG THỰC TẠI. Thơ có CHẤT THIỀN, AN NHIÊN, TỰ TẠI, LẠC QUAN… như THƠ THIỀN LÝ TRẦN THẾ KỶ X–XIII.
Đọc thơ Toàn Tâm, ta thấy lòng thảnh thơi và đôi lúc thấy mình thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn của THÓI ĐỜI. Mong Toàn Tâm tiếp tục sáng tác theo xu hướng này.

Nguyễn Hải Thảo
Nguyễn Hải Thảo
5 years ago

Đang ở Phú Yên hở hiền đệ? Bài thơ hay và ảnh tự minh họa đẹp. Thứ bảy máu chảy về tim nghen!

Mộng Thủy Nguyễn
Mộng Thủy Nguyễn
5 years ago

BT hay quá em iu ah…cuối tuần an vui em nhé…pic đẹp lắm

Nguyễn Thị Hồng Đào
Nguyễn Thị Hồng Đào
5 years ago

Thơ hay, ảnh chắc cũ …hi

Vàm Cỏ Đông
Vàm Cỏ Đông
5 years ago

Cảnh đẹp quá ,thơ hay quá đi đệ ơi

Hoàng Anh
Hoàng Anh
5 years ago

Thơ hay bạn hiền

Quê Nhà
Quê Nhà
5 years ago

Hay quá em, a QN chia sẻ về tường nhà để đọc cho tiện nhé!

Duc Solex
Duc Solex
5 years ago

Lục bát hay thế cơ chứ
Mà đang dung dăng dung dẻ ở đâu vậy

Lan Do
Lan Do
5 years ago

Thứ bảy vui vẻ em nhé.

Vdl Vdl Vũ
Vdl Vdl Vũ
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh ơi

Như Đồng
Như Đồng
5 years ago

Thơ rất hay ,ảnh đẹp

Nguyễn Văn Phụng
Nguyễn Văn Phụng
5 years ago

Rất hay …

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
5 years ago

Bài thơ hay lắm Nguyễn Toàn Tâm Hòa ơi

Tankhoa Nguyen
Tankhoa Nguyen
5 years ago

Thơ hay lắm em, chúc ngày CN cuối tuần nhiều niềm vui em nhé!

Scroll to Top