Bài Thơ: EM VẼ MÙA THU (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Em Vẽ Mùa Thu

EM VẼ MÙA THU
Thơ: Bằng Lăng Tím

Em vẽ sắc mùa Thu
Chim gù trong đám lá
Thấy lòng xao xuyến lạ
Khắp ngả nắng tươi hồng

Em vẽ vào dòng sông
Bềnh bồng con sóng vỗ
Vẽ thêm màu nỗi nhớ
Chuyến đò chờ người xa

Em vẽ trước hiên nhà
Cánh hoa vàng cúc nở
Sắc màu tươi rạng rỡ
Cơn gió nhẹ ru cây

Chim ríu rít gọi bầy
Vẽ trời mây xanh thẳm
Hai đứa mình cùng ngắm
Tay nắm tràn yêu thương

Vẽ thêm những con đường
Tỏa hương mùi hoa sữa
Khúc tình Thu chan chứa
Em tựa bờ vai anh.

BẰNG LĂNG TÍM
9/ 8/2018

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mai Tuyen
Mai Tuyen
5 years ago

Bài thơ hay lắm đó Bắng Lăng Tím
Cho mình xin ảnh nha bạn .

Hue Duong
Hue Duong
5 years ago

em mình đúng nag thơ! Bài nào cug hay e a!

Lily Tran
Lily Tran
5 years ago

Nhẹ nhàng đằm thắm quá em ơi! Hay!

Hoa Lê
Hoa Lê
5 years ago

Thơ thật hay !

Vọng Xuyên
Vọng Xuyên
5 years ago

Thơ hay quá à? em chúc chị bt vv đêm an lành ngủ ngon❤??

Hoa Cúc
Hoa Cúc
5 years ago

Hay quá Bắng Lăng Tím

Diễm Phúc
Diễm Phúc
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm em ơi. Chúc buổi tối ngủ ngon nhé Tím

Nguyễn Tỵ
Nguyễn Tỵ
5 years ago

Trong thơ em mùa thu thật đẹp

Phú Minh
Phú Minh
5 years ago

Bài thơ hay. Đêm an vui và ngon giấc nhé em!

Lê Dũng
Lê Dũng
5 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
5 years ago

Thơ hay cho mùa thu em à, chúc em luôn dạt dào thi hứng nhé ?

Chiều Xuân
Chiều Xuân
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt
Chúc em ngày mới vui vẻ nha

Phong Trần
Phong Trần
5 years ago

Hay lắm

Ngayhomquaemnho Nguyen
Ngayhomquaemnho Nguyen
5 years ago

Hay quá !

Vương Vũ
Vương Vũ
5 years ago

EM VẼ GÌ?
—————–
Em vẽ gì trong sắc lá mùa Thu
Mà anh thấy sương mù lung linh thế
Dòng sông xanh đẹp như bao lời kể
Của bà về câu chuyện cổ xa xưa
…..
Em vẽ gì trong những cơn mưa
Đang thánh thót trong đêm dài se lạnh
Để năm canh đám côn trùng ướt cánh
Rên rỉ hoài trong suốt đêm thâu
…..
Em vẽ gì về những nỗi đau
Để bức tranh thấm đẫm màu nước mắt
Người ở lại cõi lòng đau như cắt
Ngước mắt nhìn cánh nhạn đã rời xa…
…..
Vẽ đi em, vẽ ước vọng đời ta
Vẽ trần gian với vui buồn muôn thủa
Để cuộc đời tình yêu luôn chan chứa
Giấc mơ hồng thành hiện thưc nhé em !
(Thơ em hay lắm. Anh góp vui mấy câu )

Hao Tran
Hao Tran
5 years ago

Bài thơ hay quá em gái chị nhớ e đã có một bài vẽ rất hay nhiều ng hoạ
Sao thơ e chị cũng k thấy xuất hiện mà chị phải vaod trang e đọc nè

Khanh Duong Huynh
Khanh Duong Huynh
5 years ago

Cảm xúc mùa Thu thật tuyệt vời qua thơ em viết
Chúc em buổi sáng vui vẻ hạnh phúc

Phan Hoai Thu
Phan Hoai Thu
5 years ago

Hay quá muội ơi

Khánh Vân Hà
Khánh Vân Hà
5 years ago

Bài thơ hay lắm chị

Loan Mai
Loan Mai
5 years ago

Thật tuyệt vời chị yêu yêu

Son Hoang
Son Hoang
5 years ago

Hay quá

Chien Hoang
Chien Hoang
5 years ago

THU LẠI VỀ

Thu đến rồi đó em
Trong cơn gió se lạnh
Nhớ hơi ấm thủa nào
Ta trao nhau bối rối.

Nụ hôn đầu bỡ ngỡ
Anh thấy nhớ làm sao
Dáng em gầy xanh xao
Trong chiều thu rợp lá.

Giờ em đã đi rồi
Chút kỷ niệm ngày xưa
Xa rồi em còn nhớ
Hương mùa thu lại về.

Ru ta vào giấc mơ
Một tình yêu dang dở
Để thu này buồn bã
Như cơn gió heo may…!

Maria Le
Maria Le
5 years ago

Bài thơ rất hay tím, dễ thương như những nốt nhạc , hi vọng em sẽ có nhạc sĩ phổ bài này rất đáng iu

Scroll to Top