Bài Thơ: MÙA THU MỚI (Tác giả: Thanh Hùng)

Mùa Thu Mới

MÙA THU MỚI
Thơ: Thanh Hùng

Thu đến rồi sợi nhớ cũng tranh đua
Nghe tản mạn cơn gió lùa ngoài cửa
Bởi đã để thời gian lành vết cứa
Trái tình si vội hứa sẽ quên người

Thu đến rồi tia nắng vẫn hồng tươi
Nhìn lá đổ ta mỉm cười thật khẽ
Đưa tay hứng hạt sương còn đọng nhẹ
Chợt nhận ra ta nhỏ bé giữa đời

Thu đến rồi gió thổi khắp mọi nơi
Mưa lất phất nhẹ nhàng rơi lặng lẽ
Ta cảm nhận tình yêu nào chợt hé
Yêu thiên nhiên niềm vui khẽ vẫy chào

Mùa thu này trong lòng chẳng xuyến xao
Chẳng còn phải cứ cồn cào trong dạ
Vẫn còn thích đi dưới mưa rỉ rả
Nhưng mà không tầm tã ở trong lòng

Mùa thu này ta lại thấy thong dong
Nhìn lá đổ giữa thu phong quyến rũ
Hạt mưa nhỏ làm cho hoa hé nụ
Đón thu sang niềm vui cứ ngập tràn.

Tp. HCM 2018
P T H

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phuoc Hoang
Phuoc Hoang
5 years ago

Tuyệt lắm bạn hiền ơi
Thân mến chúc bạn và gia đình

Tình Thơ VY Khánh
Tình Thơ VY Khánh
5 years ago

Hay quá a ạ. E chúc a ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc a nhé

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Bài thơ hay anh ak
Chúc anh và gd luôn vui an lành và hp anh nhé !

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
5 years ago

Rất hay xin chúc mừng tg chúc ngày mới vui vẻ hạnh phúc

Xuân Ánh Huỳnh
Xuân Ánh Huỳnh
5 years ago

Cảm xúc dạt dào,ảnh rất đẹp !

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Chúc em va gđ buoi trưa ngon miệnh

Phương Linh
Phương Linh
5 years ago

Thơ hay hình đẹp anh trai

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
5 years ago

Thật tuyệt vời quá bạn hiền

Châu Thị Phượng
Châu Thị Phượng
5 years ago

Thơ hay lắm bạn ơi

Thảo Phương
Thảo Phương
5 years ago

Mùa thu trong bài thơ thật đẹp

Hằng Vũ
Hằng Vũ
5 years ago

Bài thơ hay lắm ạ

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Hay ông nhé!

Phan Thanh Vũ
Phan Thanh Vũ
5 years ago

Thơ tuyệt lắm bạn!

Xuân Thanh
Xuân Thanh
5 years ago

Thu đang rót mật vàng trong thơ hay của cậu em

Huỳnh Bill
Huỳnh Bill
5 years ago

Rất hay.

A Man Nguyen
A Man Nguyen
5 years ago

Hay lắm anh trai ơi

Dương Hoàng
Dương Hoàng
5 years ago

Bài thơ hay ạ

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
5 years ago

Bài thơ hay quá em

Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
5 years ago

Bài thơ rất hay . Chúc mừng anh

Hạnh Lê
Hạnh Lê
5 years ago

Hay lắm

Hoàng Sông Thu
Hoàng Sông Thu
5 years ago

Tuyệt lắm
Chúc mừng em

Hoàng Thị Oanh
Hoàng Thị Oanh
5 years ago

Bài thơ hay, em xin chúc mừng ạ.

Hạnh Nguyễn
Hạnh Nguyễn
5 years ago

Thơ rất hay Anh à

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
5 years ago

Mùa thu này ta lại thấy thong dong
Nhìn lá đổ giữa thu phong quyến rũ
Hạt mưa nhỏ làm cho hoa hé nụ
Đón thu sang niềm vui cứ ngập tràn.

Giấc Mơ
Giấc Mơ
5 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp bạn à

Nguyễn Thắng
Nguyễn Thắng
5 years ago

Bài thơ hay tối vv nha bạn.

Cong Nguyen Thanh
Cong Nguyen Thanh
5 years ago

Bài thơ rat hay bạn. Chúc buổi tối vui vẻ bạn hé!

Nguyễn Nhật Trung
Nguyễn Nhật Trung
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh ơi

Nguyễn Sương
Nguyễn Sương
5 years ago

Thu đến rồi sao.. Lá rơi nhiều quá
Xào xạc rồi lá vội cuốn chân em
Rã rít mưa tóc em đã ướt nhèm
Hạt trắng xoá lăn tròn trên mi đỗ

Em vội trách hạt thu phong rớt nhẹ
Ngã vào lòng cho hạ dỗi bỏ đi
Em của buồn của ngày tháng chia ly
Của phượng tím chênh chao lần đưa tiển

Anh gã tình si vẫn hoài tìm kiếm
Chốn lạc loài buông nhẹ tiếng ve ngân
Để mùa yêu con ve khóc một lần
Rồi chậm bước nhường cho thu sang lối

Anh tình si nên lúc nào cũng đợi
Lạc đường yêu nên thấy mắt thu buồn
Ướp lệ trần gom hết nắng thu phong
Hong từng sợi gởi cho tràn nhụy ái

….Bài thơ rất hay em. Hoạ với em cho vui nhé. Chúc ngày mới an lành và hạnh phúc
Ns

Vinh Quang
Vinh Quang
5 years ago

Thơ hay lắm bạn mình.

Thanh Le
Thanh Le
5 years ago

Thanh Hung oi gio thu nhe nhe thoi
Dua ban ve nhom ban tho ca
Ta lai gap ta tren book nhe..,

Sinh Ha Tuan
Sinh Ha Tuan
5 years ago

Phong cảnh quá đẹp

Scroll to Top