Bài Thơ: RU TÌNH MÙA THU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Ru Tình Mùa Thu

RU TÌNH MÙA THU
Thơ: Nguyễn Hưng

Ô kìa kìa… mùa thu về trước ngõ
Lá vàng bay theo gió đến nơi nào
Trong lòng anh bỗng chợt thấy nôn nao
Như đang nhớ cồn cào một ai đó.

Cúc đã nở bên hiên nhà lấp ló
Lời yêu thương muốn ngỏ biết sao đây
Mặt hồ thu muôn sóng biếc dâng đầy
Trỗi khát khao thoả vầy con thuyền ái.

Em yêu hỡi… tình thu là mãi mãi
Lá vàng rơi đâu phải cuộc chia ly
Con tim anh nỗi nhớ đang thầm thì
Gọi tên em ôm ghì vào tâm trí.

Thời gian trôi chớ đừng nên hoang phí
Hãy cho nhau dư vị ấm môi nồng
Mùa thu vàng đã trải khắp mênh mông
Và phía trước… dòng sông đầy khát vọng.

Ta cùng nhau ru tình trong giấc mộng
Đường vào thu gió lộng khúc tình khơi
Hạnh phúc đâu nói hết được bằng lời
Như lá vàng… trút rơi làm sao đếm ?

Nguyễn Hưng 21/08/2018

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
5 years ago

Sao phải chui rúc thế ?

Huong Nguyen
Huong Nguyen
5 years ago

Nhớ em a nhớ vần thơ
Tình em trong do a mang di rồi
Thu dên thu di hình em do
Gửi trọn nơi a tấm hình này

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
5 years ago

Ối cóa lắng toa nhể tg

Trần Hiếu
Trần Hiếu
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp, chúc tác giả luôn tươi trẻ để em đọc đc nhiều thơ hơn kkkk

Túy Hòa
Túy Hòa
5 years ago

Hay lắm, ảnh rất lêu trai

Vũ Điệp
Vũ Điệp
5 years ago

Tuyệt vời.

Mãn Đình Hồng
Mãn Đình Hồng
5 years ago

Chi núp trong bụi vậy a
Ra đứng giữa cho họ chiêm ngưỡng vẻ đẹp trai kìa

Thơ hay

Lương Cẩm Quyên
Lương Cẩm Quyên
5 years ago

Đẹp quá mức cần thiết a nha

Yến Nguyễn Phi
Yến Nguyễn Phi
5 years ago

Oze?

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
5 years ago

Cí hình cụa ct kìa coi bộ cưỡng ép coá…

Trà My
Trà My
5 years ago

Khéo giắn cắn đó anh

Hoàng Thị Oanh
Hoàng Thị Oanh
5 years ago

Bài thơ thật là hay, em xin chúc mừng anh

Thu Nguyen
Thu Nguyen
5 years ago

Tuyệt vời ạ.

Hong Nguyen
Hong Nguyen
5 years ago

Rất hay ☺☺

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
5 years ago

Hay quá , ảnh dep

Nguyễn Hường
Nguyễn Hường
5 years ago

Chúc mưng a nhe. Thơ hay Hinh anh đẹp

Phạm Thị Diệu Thu
Phạm Thị Diệu Thu
5 years ago

Địu tóa

Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
5 years ago

Định ú oà ai đấy hả Hưng ?

Vân Hải Lê
Vân Hải Lê
5 years ago

Thơ rất hay nhưng khéo nát hoa đấy nhé

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
5 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ và chia sẻ cảm nghĩ ! Chúc cả nhà cuối tuần an lạc, vui vẻ, hạnh phúc !

Scroll to Top