Bài Thơ: NỖI NIỀM MƯA HUẾ (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: NỖI NIỀM MƯA HUẾ (Tác giả: Lê Hoàng)

NỖI NIỀM MƯA HUẾ
Thơ: Lê Hoàng

Hôm ni buồn …trời rả rích phùn mưa
Nơi phố nhỏ lưa thưa người qua lại
Tiết xuân lạnh nỗi lòng thêm tê tái
Nhớ O nhiều hoang hoải cả vườn xuân

Ôm nỗi niềm Vỹ Dạ đợi bâng khuâng
Nhớ chi lạ mưa tần ngần xao xuyến
Phố mòn mỏi chờ O hoài thương mến
Dòng sông Hương bịn rịn chuyển giao mùa.

Mắt trông về từng chuyến khách đi qua
O mất hút… xót xa con đò nhỏ
Bến chờ đợi lạnh lùng vương trong gió
Tiếng chuông chùa vọng ngõ bước xuyến xao

O mô rồi ! Làm phố nhỏ nghẹn ngào
Trời đổ lệ …nao nao nhìn bên nớ
O có biết ! công viên buồn nức nở
Nét mi gầy ghế đá cũng ngẩn ngơ

O mô rồi ! Anh gói lại vần thơ
Nỗi niềm Huế mong chờ O lắm đó.

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
7 years ago

.
Rất hay thi sĩ LH ơi !

Kinh Nguyen
Kinh Nguyen
7 years ago

*** NÉT MI GẦY GHẾ ĐÁ CŨNG NGẨN NGƠ ***

Một câu thơ đã nói lên tâm trạng của sự chờ đợi trống vắng đến nổi vật vô tri như ghế đá cũng thông cảm sẻ chia.
Bài thơ hay lãng mạn giàu hình ảnh.
Chúc NT LH có nhiều khúc tình thơ để tặng cho đời.
Chúc NT ngày CN vui khỏe nha.

Tung Le
Tung Le
7 years ago

Rat hay em

Bùi Thu Hiền
Bùi Thu Hiền
7 years ago

Thơ hay hình đẹp

Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Lan
7 years ago

Bài thơ hay lắm ý anhLê Hoàng

Huyền Thương
Huyền Thương
7 years ago

Hay lắm em ui

Thanh Liễu
Thanh Liễu
7 years ago

Buồn lây.

Chea Tin
Chea Tin
7 years ago

Đêp quá

Bình Yên
Bình Yên
7 years ago

Lê Hoàng

Thoa Kim
Thoa Kim
7 years ago

Hay quá

Liêm Võ
Liêm Võ
7 years ago

Tặng đệ

Quê Hương
Quê Hương
7 years ago

Lê Hoàng!
Thơ hay, hình đẹp tuyệt vời! QH chúc LH…

Hoa Tím
Hoa Tím
7 years ago

Hay lắm anh

Scroll to Top