Bài Thơ: THĂM HUẾ CÙNG ANH (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: THĂM HUẾ CÙNG ANH (Tác giả: Lê Hoàng)

THĂM HUẾ CÙNG ANH
Thơ: Lê Hoàng

Thu đang dần ..chuyển mình ngưỡng giao Đông
Gió se lạnh..mưa chất chồng rồi đó
Về thăm Huế …mắt trông chiều vàng võ
Lá me bay … Xao xuyến ngõ lạ lùng

Huế đang chờ …nỗi nhớ cả dòng sông
Hò máy đẩy …ru mê lòng lữ khách
Em hãy đến …vào đêm trăng tĩnh mịch
Bước giao hòa …chan chứa thích Huế hơn

Huế nên thơ ….mỗi khi mắt tím hờn
Khói trầm tỏa …cho mây vờn khắp lối
Cả trời Huế …chất ngất sầu một nỗi
Huế nhớ ai … Tím lịm dỗi mi buồn

Về nghe em …bao ký ức vùi chôn
Trăng Vỹ Dạ ….vẫn bồn chồn da diết
Em có biết …Vân Lâu chiều mộng dệt
Thông Ngự Bình …gọi tha thiết người ơi .

Đường Nam Giao ….mây lơ đãng khắp trời
Chuông Thiên Mụ…vang vọng lời thương nhớ
Mong em đến …một ngày ta gặp gỡ
Đập Đá chờ ….bên nớ chợ Đông Ba

Em hãy về ….thăm Huế buổi mưa sa
Phong cảnh Huế …mới đậm đà thơ mộng
Con thuyền nhỏ …buông câu ngồi đó hóng
Mái chèo khua ….lăn tăn sóng dập dìu.

Em hãy về …dạo Thành Nội thân yêu
Nét cổ kính …cởi trần phiêu mưa bão
Gió vùi dập …nhưng chẳng hề nung nấu
Vẫn dịu dàng …trầm mặc dẫu phong ba

Em hãy về …Trường Tiền bước ngân nga
Mặc áo tím …tô làn da mỏng mịn
Ta gửi hết ….những yêu thương thầm kín
Về nghe em …Huế bẻn lẻn đợi hoài .

Subscribe
Notify of
guest
26 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vũ Trọng Dũng
Vũ Trọng Dũng
7 years ago

Thơ rất tuyệt vời em trai
Anh chúc mừng em trai

Jojko Básnik
Jojko Básnik
7 years ago

Very nice

Linh Đan
Linh Đan
7 years ago

Rất hay anh ạ

Quách Hải Yến
Quách Hải Yến
7 years ago

Hay quá hun iu….

Quách Hải Yến
Quách Hải Yến
7 years ago

Hay quá hun iu….

Hương Phạm
Hương Phạm
7 years ago

Thơ hay hình đẹp . Buổi chiều an lành nhé !

Thảo Nguyên Xanh
Thảo Nguyên Xanh
7 years ago

Hay lắm A cảnh& ảnh đẹp thơ mộng e chúc A thứ 6 ngọt ngào yt luôn vui hp nhé A

Thoa Le
Thoa Le
7 years ago

Bài thơ tuyệt lắm….ảnh rất đẹp….

Mai Ngoc
Mai Ngoc
7 years ago

Thu đang dần …..
Chuyển mình ….
Ngưỡng giao Đông
Gió se lạnh ….
Mưa chất chồng rồi đó
Về thăm Huế …..
Mắt trông chiều vàng võ
Lá me bay ….
Xao xuyến …..
Ngõ lạ lùng

Mai Ngoc
Mai Ngoc
7 years ago

Huế đang chờ ….
Nổi nhớ …..
Cả dòng sông
Hò mái đẩy …..
Ru mê lòng lữ khách

Mai Ngoc
Mai Ngoc
7 years ago

Em hãy đến ….
Vào đêm trăng ….
Tĩnh mịch
Bước giao hòa …..
Chan chứa …..
Thích Huế hơn

Mai Ngoc
Mai Ngoc
7 years ago

Huế nên thơ …..
Mỗi khi …..
Mắt tím hờn
Khói trầm tỏa …..
Cho mây vờn …..
Khắp lối
Cả trời Huế …..
Chất ngất sầu một nổi
Huế nhớ ai ….
Tím lịm …..
Dỗi mi buồn !

Mai Ngoc
Mai Ngoc
7 years ago

Về nghe em ….
Bao kỷ niệm vùi chôn
Trăng Vỹ Dạ ….
Vẫn bồn chồn da diết
Em có biết ….
Vân Lâu …..
Chiều mộng dệt
Thông Ngự Bình …..
Gọi da diết …..
NGƯỜI ƠI !

Truc Thanh
Truc Thanh
7 years ago

Hay ghê gứm…tặng anh nè…

Mai Ngoc
Mai Ngoc
7 years ago

Đường Nam Giao …..
Mây lơ đãng khắp trời
Chuông Thiên Mụ …..
Vang giọng lời thương nhớ
Mong em đến …..
Một ngày …..
Ta gặp gỡ
Đập Đá chờ …….
Bên nớ …..
Chợ Đông Ba

Mai Ngoc
Mai Ngoc
7 years ago

Em hãy về …..
Thăm Huế buổi mưa sa
Phong cảnh Huế ….
Mới đậm đà thơ mộng

Mai Ngoc
Mai Ngoc
7 years ago

Con thuyền nhỏ ….
Buông câu ….
Ngồi đó hóng
Mái chèo khua ….
Lăn tăn ….
Sóng dập dìu

Mai Ngoc
Mai Ngoc
7 years ago

Em hảy về …..
Dạo thành nội thân yêu
Nét cổ kính …..
Cởi trần phơi mưa bão
Gió vùi dập …..
Nhưng chẳng hề nung nấu
Vẫn dịu dàng …..
Trầm mặc …..
Chịu phong ba

Mai Ngoc
Mai Ngoc
7 years ago

Em hãy về …..
Trường Tiền bước ngân nga
Mặc áo tím …..
Tô làn da mỏng mịn
Ta gửi hết …..
Những yêu thương …..
Thầm kín
Về nghe em …..
Huế ……
Bẽn lẽn …..
ĐỢI CHỜ

Lê Hoàng
Lê Hoàng
7 years ago

Cảm ơn chị iu Mai Ngoc ! Hình họa rất tuyệt vời . Linh động và di chuyển xuyên suốt bài thơ .
LH mến chúc chị cùng gia đình đêm vui vẻ an lành
Ngủ ngon mơ đẹp !!!!

Mai Ngoc
Mai Ngoc
7 years ago

Hỏng có chi
Thi sĩ buổi tối vui ngen

Liêm Võ
Liêm Võ
7 years ago

Thơ Huế rất hay đệ ơi ! Cảnh Huế đẹp

Bình Yên
Bình Yên
7 years ago

Tặng em đó Lê Hoàng
nét đẹp Huế thật tuyệt vời

Kim Quảng
Kim Quảng
7 years ago

Cảnh sắc Huế được gói trọn trong bài thơ giàu cảm xúc ! Huế hữu tình , thanh nhã …! Lời mời gọi thân thiết của người con xứ Huế …
Em hãy về …thăm Huế buổi mưa sa …
Em hãy về …dạo Thành Nội thân yêu …
Em hãy về …Trường Tiền bước ngân nga …
Thơ rất hay ! Tinh tế trong cảm xúc !

Hoaihuong Nguyen
Hoaihuong Nguyen
7 years ago

Hay quá em yêu Lê Hoàng à !!!
Chúc ngủ ngon mơ đẹp nhé !!!

Mai Tinh
Mai Tinh
7 years ago

Anh ơi

Scroll to Top