Bài Thơ: HUẾ TRỌN TÌNH YÊU (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: HUẾ TRỌN TÌNH YÊU (Tác giả: Lê Hoàng)

HUẾ TRỌN TÌNH YÊU
Thơ: Lê Hoàng

Qua lối nhỏ phố buồn hiu quạnh
Đẫm mưa phùn ..lành lạnh hồn ai
Gió vương khe khẽ thở dài
Dịu dàng từng cánh hoa mai thẹn thùng

Lao xao én giữa khung trời rộng
Cánh chập chờn như sóng xô nghiêng
Bóng ai thấp thoáng Trường Tiền
Ngỡ ngàng dáng nhỏ làm duyên đợi chờ.

Sông Hương đó …bài thơ hò hẹn
Mắt nhung huyền bẽn lẽn tình trao
Còn đây kỷ niệm ngọt ngào
Bây chừ lẻ bóng …xuyến xao một mình

Vân Lâu đợi ! mông mênh niềm nhớ
Huế âm trầm than thở mưa bay
Não nùng đếm giọt rơi đầy
Là bao khắc khoải…từng ngày vội qua .

Huế ôm trọn ….nhạt nhoà mắt tím
Xuân đợi chờ bịn rịn màu mây
Gió len tê tái mi gầy
Thuyền xuôi Bến Ngự lắt lay giọng hò

Nhớ hình bóng sầu lo thấp thỏm
Ngọt lửa tình khơi đóm bâng khuâng
Nhìn xa ánh mắt tần ngần
Trông về phương ấy đôi chân lạc loài.

Huế giữ trọn miệt mài năm tháng
Vẫn hằn in dĩ vãng đong đầy
Ngập ngừng chiều đổ mưa bay
Khơi dòng tâm sự ngất ngây nỗi niềm.

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mai Ngoc
Mai Ngoc
7 years ago

Thơ hay
Ảnh đẹp quá

Tung Le
Tung Le
7 years ago

Tho rat hay em

Xuyến Chi
Xuyến Chi
7 years ago

Hay lắm nhé

Ngọc Đoàn
Ngọc Đoàn
7 years ago

Tà áo tím, nụ hồng e ấp
Mái tóc bồng, ánh mắt kiêu sa
Lung linh, em- một đoá hoa
Trầm tư Huế, để lòng ta thẫn thờ.

Lê Hoàng
Lê Hoàng
7 years ago

Ngọc Đoàn

Chiều nhung nhớ mong chờ đến lạ
Ánh mắt buồn ta đã vội thương
Giờ đây cách biệt dặm trường
Vội nhớ má hường vương vấn ngày nao

Binh Son
Binh Son
7 years ago

Thơ hay, ảnh rất Huế.

Thanh Liễu
Thanh Liễu
7 years ago

. LỐI CŨ TA VỀ

Về lối cũ bâng khuâng trong dạ
Nhớ dáng hình từng đã lại qua
Mi cay thánh thót lệ nhòa
Bồn chồn một bóng đã xa tháng ngày

Thời sánh bước ngất ngây điểm hẹn
Nay xa rồi kìm nén nhớ nhung
Hằng mơ tình cũ tương phùng
Đôi ta hạnh phúc sống chung một nhà.

Sông Hương đó nơi ta tình tự
Kỷ niệm xưa mãi cứ kề bên
Anh trao một nụ hôn mềm
Em nhận run rẩy ngồi bên thẹn thùng

Văn Lâu đó mình chung hơi thở
Nay xa rồi em có nhớ không
Qua bao ngày tháng buồn lòng
Hình em in đậm mãi không nhạt nhòa.

Huế vẫn đợi em qua lối cũ
Thuyền cắm sào Bến Ngự chờ mong
Xa em thảng thốt trong lòng
Xuân này ai vẫn ngóng trông dáng người .

Nơi xa ấy , em ơi có nhớ
Huế thương buồn nức nở con tim
Giọt châu cố gắng nén kìm
Con tim loạn nhịp bởi ghim tình khờ.

Huế giữ trọn ước mơ chung lối
Vẫn mong chờ những buổi dạo chơi
Cùng em đi tận cuối trời
Thả hồn theo gió trao môi ngọt ngào .

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
7 years ago

Hay…

Thanh Liễu
Thanh Liễu
7 years ago

Bài thơ của em hay quá !
Chị họa theo trong tưởng tượng về Huế.

Anh Kiều Quang
Anh Kiều Quang
7 years ago

Hay chúc ban vv

Lê Mỹ Lý
Lê Mỹ Lý
7 years ago

— LÊ HOÀNG

Thoa Le
Thoa Le
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp…Chúc em buổi tối vui vẻ ấm áp nhé….

Quê Hương
Quê Hương
7 years ago

Lê Hoàng!

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Dài dằng dặc… em nhớ oanh …kkk đùa xíu hay anh ạ

Thiên Tâm
Thiên Tâm
7 years ago

Rất hay anh

Thanh Thao Duong
Thanh Thao Duong
7 years ago

Hay ạ

Phương Hằng
Phương Hằng
7 years ago

Hay lắm anh

Mai Tinh
Mai Tinh
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm anh ơi

Kim Quảng
Kim Quảng
7 years ago

Thơ xuân thật tuyệt vời ! Cô gái Huế trong thơ LH bao giờ cũng dịu dàng dễ thương qua giọng thơ mượt mà , giàu cảm xúc !

Vô Thường
Vô Thường
7 years ago

Tho hay anh tuyet

Scroll to Top