Bài Thơ: QUAY VỀ HUẾ YÊU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: QUAY VỀ HUẾ YÊU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

QUAY VỀ HUẾ YÊU
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Rứa là hết anh xa Huế thật rồi
Xa dòng Hương chiều đầy vơi con nước
Xa Đông Ba tím áo dài xuôi ngược
Trên Tràng Tiền chân anh bước như say

Huế buồn hiu vì không muốn chia tay
Bến Văn Lâu hạt mưa dày nỗi nhớ
Uống cà phê anh ngó qua bên nớ
Thấy em cười tim anh vỡ làm ba

Giành cho em tất cả rượu và hoa
Anh không giống như người ta đâu nhé
Trái tim chia ba giành em phần bé
Em yên lòng anh coi nhẹ công danh

Em có quyền sở hữu trái tim anh
Không chia ai dù mỏng manh một sợi
Huế yêu ơi tím thuỷ chung chờ đợi
Anh sẽ về đắm đuối với dòng Hương

Con tim anh ở lại với Huế thương
Nhờ em giữ anh lên đường xa Huế
Nín đi em hãy lau khô dòng lệ
Anh sẽ quay về em nhé Huế yêu.

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuy Le Van
Tuy Le Van
7 years ago

Hay lắm. Chúc bạn hiền đêm về vui vẻ ngủ ngon nha.

Trần Đăng Thơm
Trần Đăng Thơm
7 years ago

Rất hay

Trong Nguyen
Trong Nguyen
7 years ago

THƠ HAY QUÁ HUÂN NGUYỄN ĐÌNH

Mimosa Trần
Mimosa Trần
7 years ago

Bao nhớ thương chờ đợi biết bao chiều
Mà người vẫn như chim trời biền biệt
Có biết chăng ở nơi này tha thiết
Vẫn đợi chờ như hoa tím thủy chung

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Chớ có buồn đau ơi hỡi người dưng.
Chiều mùa đông gió ngập ngừng gõ cửa.
Nói với em người ta không về nữa.
Đã tắt mất rồi ngọn lửa yêu thương.

Trung Tin
Trung Tin
7 years ago

Thơ hay lắm cô nàng Huế chắc đêm nay không ngủ.

Lê Thúy
Lê Thúy
7 years ago

Trở lại Huế thương bài thơ viết trên chiếc nón

Lưu Quyết Thắng
Lưu Quyết Thắng
7 years ago

Thơ hay ảnh dễ thương

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối đầu tuần vui vẻ, bình an.

Mimosa Trần
Mimosa Trần
7 years ago

Tình ngày nào giờ chia cách hai phương
Nơi này vẫn mong chờ người trở lại
Sẽ tiếp nối những ngày xưa thân ái
Của một thời vẫn không thể nào quên

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc một nửa Việt Nam có một ngày tràn đầy hạnh phúc.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ bảy vui vẻ, bình an.

Lân Nguyễn Đình
Lân Nguyễn Đình
7 years ago

Ok em quê mình còn ngọt ngào ấm áp hơn

Nguyễn An
Nguyễn An
6 years ago

Huế thủy chung, Huế nhớ tới ai
Sao lại lỡ nói ko trở lại
Riêng lòng tôi còn nhớ mãi
Huế của tôi vẫn thức những đêm dài
Canh cho tôi giấc ngủ đến canh hai
Vào trận chiến cho ngày mai tươi sáng
Ôi Huế thương, tôi nhớ e mãi mãi
Mong có ngày trở lại với Huế thương

Trần Quốc Toản
Trần Quốc Toản
6 years ago

Tâm tư mang đầy nỗi nhớ nhung ra riết ,của nhà thơ với kinh đô huế. Tuyệt vời ,tình cảm.cảm ơn tác giả nhiều..

Nguyễn Thị Bưu
Nguyễn Thị Bưu
6 years ago

Thơ bạn thật hay , tinh thơ ấm áp đọc rồi muốn đọc lại . Cám ơn bạn

Nguyễn Thị Dục
Nguyễn Thị Dục
6 years ago

Thơ hay cảnh đẹp quá

Scroll to Top