Bài Thơ: NHỚ HUẾ (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: NHỚ HUẾ (Tác giả: Lê Hoàng)

NHỚ HUẾ
Thơ: Lê Hoàng

Xa phố Huế.. mấy năm rồi cách biệt
Nỗi khát khao da diết lạ lắm nì
Tết cận kề nghe dạ rối chiều ni
Thương áo tím hoen mi sầu than thở.

Xuân đất khách …răng mà bằng đất mạ !
Bạn bè quen nhớ quá biết mô tìm ?
Tui bây chừ phiêu lạc lõng cánh chim
Vì cuộc sống đã chìm chân xứ lạ.

Đôi khi muốn trở về bên mái lá
Quê hương nghèo vất vả cảnh làm nông
Muốn bên em ! Xây đắp mối duyên nồng
Nhưng không thể chưa tròn câu hứa hẹn !

Một năm nữa ! Mùa xuân hồng đã đến
Tết quê nghèo thương mến chẳng về thăm
Mỏi mòn Ba trăn trở suốt đêm nằm
Tiếng của Mạ làm răng con chịu nỗi

Thương áo tím bên tê hờn mắt dỗi
Bến Vân Lâu chờ trỗi khúc nhạc buồn
Anh chưa về cho giọt lệ hoài tuôn
Sông Hương giận mưa nguồn về xối xả.

Ôi nhớ Huế ! Chiều ni buồn chi lạ
Mong rất nhiều.. Ba Mạ được bình yên
Gửi dòng Hương chảy hết những ưu phiền
Xuân viễn xứ lòng miên man khắc khoải.

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngoc Nguyen
Ngoc Nguyen
7 years ago

Hay lắm, da diết lắm!

Nguyên Minh Ngọc
Nguyên Minh Ngọc
7 years ago

.
Cảm on bạn iu Lê Hoàng nhé! Nếu
gọi bạn là một trong những TS tài
hoa của xứ Huế mộng mơ cũng khg
ngoa. Bài thơ của bạn đã nói hộ nỗi
lòng của những người con xứ H xa
quê mỗi khi xuân về tết đến… Rất
tuyệt vời bạn à!!!

Tung Le
Tung Le
7 years ago

Rat hay

Thanh Liễu
Thanh Liễu
7 years ago

Dạt dào tình cảm !

Hồng Dương
Hồng Dương
7 years ago

Rất hay, đón tết vui nha

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Ơ xa hồi nào cơ chứ …

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Mùa xuân âm áp nhoa

Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Lan
7 years ago

Anh Lê Hoàng ơi
Buổi tối ấm an anh nhé!

Kim Quảng
Kim Quảng
7 years ago

Thơ Lê Hoàng ngày càng xuất sắc ! Hương vị Huế luôn quyện trong thơ LH ! Đọc bài thơ , những người con xa Huế không khỏi ngậm ngùi , nhớ quê , nhớ mẹ da diết ! Cảm xúc trong Thơ LH luôn dạt dào , lan tỏa …rất hay !

Lê Hoàng
Lê Hoàng
7 years ago

Cảm ơn chị iu Kim Quảng !
Cảm ơn lời động viên khích lệ của chị ạ ! LH rất chân thành kính mến

Kim Liên
Kim Liên
6 years ago

Thơ hay quá

Scroll to Top