Bài Thơ: HUẾ ĐỢI O VỀ (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: HUẾ ĐỢI O VỀ (Tác giả: Lê Hoàng)

HUẾ ĐỢI O VỀ
Thơ: Lê Hoàng

Xuân đã về ! Trên phố Huế thân yêu
Mưa lất phất… bao chiều qua Vỹ Dạ
Trông dáng nhỏ răng mà thương nhớ quá
Nón bài thơ một thuở giấu trao rồi !

O chưa về ! Phố Huế nhớ khôn nguôi
Thương mắt tím ngược xuôi đời gian khổ
Mai rực rỡ thoảng làn hương trong gió
Ở bên ni hoa cỏ rưng rức sầu.

O chưa về ! Bên nớ tím vườn cau
Mỏi mòn đợi lá trầu buồn man mác
Nghe thổn thức trên dòng buông tiếng nhạc
Giọng nỉ non câu hát lý Nam Bình

Tết phương xa ! có giống tết quê mình ?
Hay nhạt nhẽo bình minh đầy nắng ấm
Xuân của Huế mưa phùn gieo ướt đẫm
Mấy mùa qua nhớ lắm nỗi u hoài

Cầu Tràng Tiền mấy nhịp nhớ thương ai !
Con đò nhỏ mệt nhoài chờ năm tháng
Bến vẫn đợi như tình yêu dĩ vãng
Không xóa mờ còn nặng bóng tương tư

Nhớ thương O… chẳng biết nói răng chừ !
Mượn con chữ ghép thơ vần lưu luyến
Mong trở lại lời tình xưa ước nguyện
Cập bến bờ dâng hiến trọn tình nhau.

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thoa Le
Thoa Le
7 years ago

Bài thơ hay quá….Chúc em

Tín Thành Phan
Tín Thành Phan
7 years ago

Rất Huế và rất hay.

Ca Thơ
Ca Thơ
7 years ago

Chào buổi sáng !

Kinh Nguyen
Kinh Nguyen
7 years ago

Nón Huế nên thơ mái tóc thề,
Chiều tàn Bến Ngự thả hồn mê.
Nhìn tà áo tím trời thưa nắng,
Quốc Học đường nghiêng lạc lối về.

Tràng Tiền nhộn nhịp Hương giang mở,
Thiên Mụ thâm nghiêm Bạch Hổ đề.
Trò Quảng ra thi vương bến mộng,
Gái Thừa thỏ thẻ vướng tình mê.

Tây Qua
Tây Qua
7 years ago

Sáng vui anh nhé.

Renato Estareja
Renato Estareja
7 years ago

So beautiful

Mai Tinh
Mai Tinh
7 years ago

Chúc anh ngày mới bình yên

Khac Chuong
Khac Chuong
7 years ago

Ngọoc chi mừ ngọoc rứa huynh hè!

Trần Long
Trần Long
7 years ago

Đọc xong bài thơ ni của đệ. Chắc o nớ sẹ về liềng đó hè

Kim Quảng
Kim Quảng
7 years ago

Thơ Lê Hoàng lúc nào cũng nhẹ nhàng , mượt mà rất Huế ! Một cảm xúc sâu lắng , thiết tha ! Ở đó mùi vị thắm đượm ân tình quê hương mà có lẽ , ai một lần đến Huế cũng không thể quên được xứ Huế mộng mơ , xinh đẹp ! Thơ lắng đọng nhiều cảm xúc , rất hay !

Tung Le
Tung Le
7 years ago

Rat hay

Hoa Tím
Hoa Tím
7 years ago

Tết về rồi biền biệt mãi quê yêu
Xuân viễn xứ nhớ thương nhiều đất mẹ
Trông đào nở chợt trái tim run khẽ
Bóng hình cha chan ngấn lệ trông chờ

Tết về rồi đau nhoi nhói dòng thơ
Ai miết mải tìm bến bờ tổ ấm
Còn riêng ta ươm nhớ nhung thật đậm
Mong …
…. Mùa sau bung nhụy thắm quê nhà

Tết về rồi… bao kẻ lạ người xa
Cười hoan hỉ sắm nào hoa, nào bánh
Trời tỏa sáng mặc mưa xuân ẩm lạnh
Chỉ còn ta cong đòn gánh nhọc nhằn

Tết về rồi… sao dạ mãi băn khoăn
Vệt nhớ, vệt thương in hằn mắt chị
Tết có được vui, bao lần nặng nghĩ
Muốn xẻ chia dẫu sợi chỉ cam lòng

Tết về rồi sao tim nổi bão giông
Em gái nhỏ phấn chưa hồng đôi má
Anh vẫn thế còn lênh đênh đất lạ
Ngày 30 chưa đủ cả gia đình

Tết về rồi ước cuộc sống tươi xinh
Bác, cậu, thầy, cô rộn tình làng xóm
Cha mẹ khỏe, anh cũng đừng đau ốm
Chị và em không thiếu thốn lộc tài

Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Lan
7 years ago

Anh Lê Hoàng ơi

Quê Hương
Quê Hương
7 years ago

Lê Hoàng!

Trang Binh
Trang Binh
7 years ago

Hay lắm Huynh nhè.. phải gọi #HoaTim về thoy..

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
7 years ago

.
Đợi O nào về vậy bạn?
Thơ hay tuyệt vời…

Quách Hải Yến
Quách Hải Yến
7 years ago

Hay quá hun iu..

Lê Mỹ Lý
Lê Mỹ Lý
7 years ago

Trần Kinh Thượng
Trần Kinh Thượng
7 years ago

Hay lắm chú Hoàng

Hongtham Ho
Hongtham Ho
7 years ago

Bài thơ hay quá .CHÚC anh buổi tối vui vẻ

Scroll to Top