Bài Thơ: HUẾ THƯƠNG ƠI !!! (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: HUẾ THƯƠNG ƠI !!! (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

HUẾ THƯƠNG ƠI !!!
Thơ: Bằng Lăng Tím

Em về xứ Huế quê anh
Sông Hương như một bức tranh tuyệt vời
Con đường trải lá vàng rơi
Qua trường Quốc Học nhớ thời xuân qua

Ngọ Môn trong nắng hiền hòa
Mùa sen nở rộ hương hoa ngọt ngào
Trường Tiền nối nhịp xuyến xao
Vẳng chuông Linh Mụ vọng vào ngân nga

Nón nghiêng dạo bước chiều tà
Áo em sắc tím thướt tha trang đài
Điệu hò nhịp phách Nam Ai
Đi xa mấy Hạ nhớ hoài trong tim

BẰNG LĂNG TÍM
26/6/1017

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bế Thanh Sơn
Bế Thanh Sơn
6 years ago

Huế mộng mơ và nên thơ!

Phạm Như Tý
Phạm Như Tý
6 years ago

Mong ngày với Huế có em .
Cầm tay dạo bước nỗi niềm bâng khuâng.
Dẫu đi với Huế trăm lần.
Chưa ăn cơm hến …..chỉ phần Huế thôi.
Em về cùng Huế cùng tôi,
Cầm tay nhau để bồi hồi nhé em

Maria Le
Maria Le
6 years ago

Về huế với chị honk , chị đi nak ???? hihi bài thơ thật hay , chúc tím vui nhé em

Tung Bui
Tung Bui
6 years ago

Hay tuyệt.

Tôn Vương
Tôn Vương
6 years ago

Muội không phải người Huế mà viết về Huế hay thế

Ôn Ngọc Lan
Ôn Ngọc Lan
6 years ago

Thơ hay chúc em buổi chiều vui vẻ nhé

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Rất hay. Chúc em luôn vui nha.

Minh Dohuu
Minh Dohuu
6 years ago

Mượt mà lắm….
Chiều rơi nắng ngủ quanh thềm
Bài thơ Thương Huế ngọt mềm bên tai.
Nhớ thương Huế…nhớ thương ai
Dạt dào cãm xúc như say men tình…

Huong Thu
Huong Thu
6 years ago

huế dịu dàng đằm thắm lắm Huế ơi, thơ hay tuyệt em à

Mãn Đình Hồng
Mãn Đình Hồng
6 years ago

Hay

Cat Lan
Cat Lan
6 years ago

Rất đỗi nhớ thương

Sông Lam
Sông Lam
6 years ago

Bài thơ hay Tím Lăng Bằng

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Rất hay

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
6 years ago

Bài thơ rất hay ngọt ngào và đằm thắm…. ôi Huế của ta… tuyệt lắm Tím ơi

Đoàn Hân
Đoàn Hân
6 years ago

không thể tin được, thật là tuyệt vời!

Nguyễn Hồng Lĩnh
Nguyễn Hồng Lĩnh
6 years ago

Hay quá nè em. Chúc em buổi chiều vui vẻ

Hoa Chu Van
Hoa Chu Van
6 years ago

Bài thơ hay lắm

Bùi Minh Huế
Bùi Minh Huế
6 years ago

Hay quá muội ơi, ngọt ngào lắm

Phong Vũ
Phong Vũ
6 years ago

Hay lắm Tím Lăng Bằng ơi! Chúc muội buổi tối tràn đầy niềm vui nhé !

Huong Pham
Huong Pham
6 years ago

… Thương sao sắc tím áo ai
Dáng thanh, môi thắm ngắm hoài.. thêm yêu!
Bên Tràng Tiền, gió phiêu phiêu
Ngân nga chuông điểm, thêm yêu Cổ Thành…
Đọc bài thơ hay của Tím Lăng Bằng lại thêm hình ảnh nàng áo tím thướt tha… mê lắm em à!

Nguyễn Linh
Nguyễn Linh
6 years ago

Đọc xong thèm tới huế hiii

BlogThơ Phố Xưa
BlogThơ Phố Xưa
6 years ago

Bài thơ hay quá em ơi…Rất Huế.

Scroll to Top