Thơ tình XỨ HUẾ lãng mạn & nỗi nhớ quê hương (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Xứ Huế đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Hay Viết Về Xứ Huế

Thơ ca ngợi vẻ đẹp và con người Xứ Huế; Thơ nói lên nỗi nhớ Huế của người tha phương; Thơ tình quê hương Xứ Huế và tình yêu đôi lứa;..v.v.

Bài Thơ: EM VÀ HUẾ (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: EM VÀ HUẾ (Tác giả: Lê Hoàng)

EM VÀ HUẾ
Thơ: Lê Hoàng

Dịu dàng nét Huế xinh xinh
Áo dài nón lá đượm tình quê hương
Nhớ mong khắc khoải đêm trường
Bóng ai đứng đợi sầu vương ngậm ngùi

Đây miền xứ Huế quê tôi
Có O con gái , một đời răng quên
Xuyến xao bóng dáng Trường Tiền
Sông Hương bến Ngự neo thuyền xa mong

Buồn thương ! Chất ngất cõi lòng
Nhớ em và Huế não nùng tâm can
Đêm sầu tiếng gió thở than
Huế ơi ! Thương quá vô vàn ngóng trông

Chiều ni ! Khắc khoải trong lòng
Nhớ em chi lạ , mông lung lối về
Bây chừ cách trở sơn khê
Vườn xuân hẹn gặp …vai kề ấm vai .

Lê Hoàng 26/1/19



Bài Thơ: NHỚ HUẾ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: NHỚ HUẾ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

NHỚ HUẾ
Thơ: Bằng Lăng Tím

Tôi xa Huế cuối mùa hoa phượng đỏ
Xuân đã về nỗi nhớ cũng nhiều thêm
Nhớ dòng Hương uốn cong dải lụa mềm
Ngự Bình núi kề bên soi bóng nước

Trường Tiền đó dòng người xe xuôi ngược
Áo tím ai thả bước ngắm trời chiều
Mây bồng bềnh theo cơn gió nhẹ phiêu
Qua Đập Đá bao nhiêu là kỷ niệm

Xuân rồi nhỉ tôi trở về tìm kiếm
Bóng người xưa xâm chiếm cả tim hồng
Dấu yêu à! Anh có nhớ em không ?
Nhớ lời hẹn ấm nồng bên nhau mãi

Nơi bến vắng con đò chờ khắc khoải
Xa mấy mùa trở lại bến ngày xưa
Nỗi nhớ mong sao gói hết cho vừa
Nghiêng che nón chiều mưa buồn đến lạ

BẰNG LĂNG TÍM
17/1/2018

Bài Thơ: HUẾ NHỚ (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: HUẾ NHỚ (Tác giả: Lê Hoàng)

HUẾ NHỚ
Thơ: Lê Hoàng

Huế nhớ … dòng Hương thoáng ngậm ngùi
Tràng Tiền mấy nhịp ngắm sông trôi
Đò ai lặng lẽ bên bến đợi
Một bóng bơ vơ giữa khoảng trời !

Huế nhớ … chiều rơi nhạt nhẽo màu
Mây hờn bịn rịn trải niềm đau
Sầu dâng mắt tím nào ai hiểu ?
Lối cũ bâng khuâng cỏ úa nhàu

Huế nhớ … thương O áo tím dài
Mơ màng lữ khách điệu Nam Ai
Bài thơ nón lá còn ghi mãi
Khắc mộng tương tư bóng dáng hoài

Huế nhớ … Vân Lâu vẫn đợi người
Hao mòn ký ức chẳng nào vơi
Ngày nao ước hẹn hồng duyên mới
Đó bến kia sông có đổi dời

Huế nhớ … Nam Giao , nhớ Ngự Bình
Nhớ cầu Gia Hội , nhớ chợ Dinh
Đông Ba , Vĩ Dạ còn nguyên ảnh …
Giữ mãi không quên , Huế nặng tình .

Lê Hoàng 8/10/18



Bài Thơ: MƯA BUỒN PHỐ HUẾ (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: MƯA BUỒN PHỐ HUẾ (Tác giả: Lê Hoàng)

MƯA BUỒN PHỐ HUẾ
Thơ: Lê Hoàng

Trời ảm đạm mây giăng khắp phố
Bước tôi về loang lỗ hạt mưa
Xuyến xao biết nói chi vừa
Ở đây buồn lạ … lưa thưa bóng người

Ôi có phải ! Bầu trời chuyển dạ
Thu chưa tàn … Đông đã kề bên
Dự mưa đến khắp mọi miền
Gieo buồn xứ Huế triền miên não nùng

Hồn thấp thỏm Miền Trung mưa gió
Lũ lụt về ! Hoa cỏ xác xơ
Tội thay sạt lỡ đôi bờ
Bởi nay cát tặc từng giờ vét sông

Hương Giang biếc, đau lòng đất mẹ
Đã từng ngày cưa xẻ ruột gan
Mặc ai … trách nhiệm dân bàn
Rứa mà bọn chúng vẫn làm ngang nhiên

Mong qua sớm ưu phiền đông ghé
Lũ lụt đừng cào xé thôn quê
Phù sa vun đắp vỗ về
Cây lành trái ngọt xum xuê được mùa .

Lê Hoàng 29/9/18

Bài Thơ: HUẾ CHIỀU MƯA (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: HUẾ CHIỀU MƯA (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

HUẾ CHIỀU MƯA
Thơ: Bằng Lăng Tím

Trở lại Huế buổi chiều ni mưa đổ
Nét trầm tư góc phố lá trải vàng
Con đò chờ trên bến nước mênh mang
Tà áo tím dịu dàng nghiêng che nón

Anh có biết tình đầu em giữ trọn
Tháng năm xa se lọn nhớ vào lòng
Hạ sắp tàn Thu chớm ghé bên song
Phận bèo nước theo dòng trôi đi mãi

Trên khóe mắt giọt buồn vương khắc khoải
Bước bâng khuâng trên bãi cát trải dài
Ước hẹn thề chung lối mộng trúc mai
Con chim sáo quên ngày về bến cũ

Ngự Bình núi soi dòng Hương bóng rủ
Hoa nhà ai kết nụ thắm đầy cành
Chỉ chúng mình chẳng đi hết ngày xanh
Đành dang dở mộng lành tan bọt nước

BẲNG LĂNG TÍM
10/9/2018



Bài Thơ: VỀ VỚI HUẾ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: VỀ VỚI HUẾ (Tác giả: Hồng Giang)

VỀ VỚI HUẾ
Thơ: Hồng Giang

Anh muốn được cùng em về với Huế
Ngắm kinh thành hoa lệ của ngày xưa
Huế của chúng mình giờ nắng hay mưa
Dòng Hương Giang ai vừa nghiêng nón lá

Giọng Nam Ai sao mà thương thương lạ
O lái đò chở cả ráng hoàng hôn
Bước chân đi lòng bỗng thấy bồn chồn
Tà áo tím níu hồn người lữ khách

Chiều Thiên Mụ tiếng chuông như thầm trách
Rũ bụi trần trút sạch những âu lo
Cầu Tràng Tiền ai đã lấy thước đo
Mà đếm đủ “sáu vài, mười hai nhịp”

Anh muốn được cùng em về cho kịp
Đêm cung đình Nhã Nhạc với đèn giăng
Huế đợi chúng mình em biết hay chăng
Mà lưu luyến điệu Nam Bằng khắc khoải

Về với Huế sóng Thuận An mê mải
Níu chân người…
Mãi mãi….
Chẳng rời xa!

08 /08 /2018 Hồng Giang.

Bài Thơ: HUẾ BÂY CHỪ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: HUẾ BÂY CHỪ (Tác giả: Hồng Giang)

HUẾ BÂY CHỪ
Thơ: Hồng Giang

Huế bây chừ còn đẹp rứa không O
Dòng Hương Giang thương điệu hò mái đẩy
Chuông Thiên Mụ vẫn ngàn đời như vậy
Nao nao lòng khiến ta thấy ước ao

Huế bây chừ còn đậm những khát khao
Đêm Đại Nội lạc vào vườn thượng uyển
Nghe Nhã Nhạc cung thanh, trầm hòa quyện
Bước chân đi lưu luyến chẳng muốn rời

Huế bây chừ mưa vẫn chẳng ngừng rơi
Vành nón nghiêng che nửa của Mệ
Nước sông Hương vẫn đục trong như thế
Cầu Tràng Tiền như thể bóng người xưa

Huế bây chừ em đã đến hay chưa
Về thôn Vĩ câu thơ vừa viết dở
Bóng trăng treo ngang mối tình duyên nợ
Cồn Hến nằm bến nớ nhớ bên ni

Huế bây chừ anh đến chẳng muốn đi
Thoảng trong gió …..
Thầm thì….
Tà áo tím !

07/08 /2018 Hồng Giang.



Bài Thơ: XA HUẾ (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: XA HUẾ (Tác giả: Lê Hoàng)

XA HUẾ
Thơ: Lê Hoàng

Nay lên đường tạm biệt Huế thân yêu !
Xa xóm nhỏ mỗi chiều vui bè bạn
Ôi xao xuyến bầu trời mây lơ đãng
Dòng sông quê lẳng lặng nét u buồn

Nay lên đường …hỏi Huế có chờ mong ?
Sao lặng lẽ cho lòng thêm nhung nhớ
Mây bịn rịn lối về như nức nở
Gió dật dờ than thở nỗi niềm rơi

Hẹn trở về … xứ Huế của tôi ơi !
Đừng hờn nhé khung trời yêu mơ mộng
Tạm biệt nhé nơi bình yên cuộc sống
Tôi sẽ về như đúng hẹn với em .

Lê Hoàng 15/6/18

Bài Thơ: TỰ HÀO HUẾ ƠI (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: TỰ HÀO HUẾ ƠI (Tác giả: Lê Hoàng)

TỰ HÀO HUẾ ƠI
Thơ: Lê Hoàng

Anh vẫn tự hào ! Xứ Huế mộng mơ
Mảnh đất Thần Kinh thương nhớ đợi chờ
Có O áo tím ! Chiều vươn gót nhẹ
Cho hồn say lịm dệt những vần thơ

Anh vẫn tự hào ! Xứ Huế thân yêu
Vẻ đẹp sông Hương nắng hạ buông chiều
Lão ngư chài lưới phiêu câu mái đẩy
Một khúc tâm tình lòng bớt quạnh hiu

Anh vẫn tự hào ! Xứ Huế nên thơ
Thiên Mụ chuông ngân những sớm sương mờ
Nam Giao Núi Ngự đang chờ ai tới
Lữ khách nao lòng Huế thật mộng mơ

Anh vẫn tự hào , cổ kính cố Đô
Thành nội rêu phong nghiêng bóng bên hồ
Đậm nét cũ xưa cho ai lưu luyến
Để mãi trong lòng một chút ngây ngô

Anh vẫn tự hào ! Xứ sở thần tiên
Mỗi lúc đi qua mấy nhịp Tràng Tiền
Còn hoài thổn thức miền trung thương nhớ
Đất Huế muôn đời mảnh đất hùng thiêng .

Lê Hoàng 28/5/18



Bài Thơ: HÌNH NHƯ LÀ NHỚ AI (Tác giả: Hoàng Anh)

Bài Thơ: HÌNH NHƯ LÀ NHỚ AI (Tác giả: Hoàng Anh)

HÌNH NHƯ LÀ NHỚ AI
Thơ: Hoàng Anh

Cũng đã rất lâu rồi
Em chưa về thăm Huế
Nghe mùa hạ anh kể
Xác phượng hồng buông lơi

Chùa Thiên Mụ xa xôi
Có một thời em tạ
Dòng sông hương êm ả
Nhạc cung đình reo ca

Em gái Huế mặn mà
Câu hò thương đến lạ
Hình như anh vừa đã
Gửi gió tình hân hoan

Gió cuốn về Hoàng Thành
Em mong manh tóc rối
Gió vụng về mãi thổi
Bờ vai trần xanh xao

Còn đâu những ngọt ngào
Nghe cồn cào nhớ Huế
Kỷ niệm xưa anh kể
Nặng khối tình em mang

Anh ơi mùa đã sang
Tiếng ve dần khản giọng
Huế bây chừ trông ngóng
Nghiêng cả trời nhớ em

Ơ kìa mắt em mềm
Giọt châu sa vội vã
Ơ kìa sao cũng lạ
Hình như là .. nhớ ai

Hoàng Anh 19/5/18

Scroll to Top