Bài Thơ: HUẾ ĐỢI EM (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: HUẾ ĐỢI EM (Tác giả: Lê Hoàng)

HUẾ ĐỢI EM
Thơ: Lê Hoàng

Hãy đi về… thăm Huế được không em ?
Bao cảnh sắc ru tim hồng lắng đọng
Huế lặng lẽ thu mình trong nhịp sống
Nét trầm tư chẳng giống ở nơi nào.

Em hãy về … như vỗ ngọt chiêm bao
Ta sẽ được đón chào trong nắng mới
Sông Hương biếc lẳng lơ nhìn khêu gợi
Nét dịu dàng đưa tới những mầm yêu

Em hãy về … Thoả mãn nỗi lòng phiêu
Thăm Vĩ Dạ mỹ miều soi bóng nước
Những khao khát bây chừ ta có được
Vai kề vai mộng ước đẹp duyên nồng

Em hãy về … thăm Huế có được không?
Bao khắc khoải tim hồng đang loạn xạ
Hơi thở nghẹn khơi hồn thêm buốt giá
Đợi em hoài trong cả những giấc mơ

Em hãy về… Ta dệt những vần thơ
Xua cảnh vắng mong chờ đêm quạnh quẽ
Kề môi ấm ru êm đềm giấc nhẹ
Em hãy về … Xứ Huế đợi chờ em.

Lê Hoàng 28/4/18

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm Thuỳ Dung
Phạm Thuỳ Dung
6 years ago

Hay tuyệt em tề. Chị muốn viết về Huế quá mà chưa đến nơi ấy bao giờ biết khó quá!

Thanh Van Nguyen
Thanh Van Nguyen
6 years ago

Thơ hay, dạt dào cảm xúc !

Như Huỳnh
Như Huỳnh
6 years ago

HUẾ THƯƠNG

Huỳnh Như

Ước một lần trở lại xứ Huế thương
Thăm chốn xưa vấn vương hoài trong dạ
Bao năm rồi Thu mỗi mùa thay lá
Còn nhớ nhau hay đã nhạt ân tình…

Ước một lần thăm lại đất Thần Kinh
Nghe giọng hò của bạn tình năm cũ
Ngắm dòng Hương soi dáng hàng liễu rủ
Đẹp mặn mà trong gió lạnh chiều Thu…

Ước một lần thăm lại chùa Thiên Mụ
Để thả hồn theo vọng tiếng chuông ngân
Thăm Cố Đô chân lưu luyến vô ngần
Thôn Vỹ Dạ lâng lâng tình say đắm…

Sông Hương ơi ! Xin gởi gắm đôi lời
Dẫu dòng đời bao thăng trầm dâu bể
Lời thề xưa sâu trong tim vẫn thế
Tôi vẫn hoài yêu ́ Huế mộng Huế mơ…

Chiều phương Nam vắng câu hò chờ đợi
Tiếng khoan thai vời vợi tựa giọt Ngâu
Hò ..ơ..Chiều nay trên bến Vân Lâu
Ai ngồi …thương nhớ sầu dâng…nặng…sầu…

Thơ rất hay anh

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Hay lắm

Pham Thanh
Pham Thanh
6 years ago

Đã bao lần đến với Huế thương
Mà vẫn thấy vấn vương trong dạ
Ở trong Huế bao điều mới lạ
Cứ muốn về nơi ấy người ơi!
Đến Huế đôi lần nhưng vẫn muốn trở lại nơi đó ! Đọc bài thơ của thầy Hoàng lại muốn có hoa chân! Bài thơ với lời mời tha thiết ! Ai o đến được cũng nao lòng!

Xuyến Chi
Xuyến Chi
6 years ago

Rất hay anh ơi

Bích Phượng Lê Thị
Bích Phượng Lê Thị
6 years ago

Chúc em cuối tuần vvhp nhé!

Tran Van Long
Tran Van Long
6 years ago

Đọc xong em trai muốn về Thăm Huế quá anh ơi!

Quehuong
Quehuong
6 years ago

Lê Hoàng!
Lời thơ da diết, ngọt ngào thì làm sao em ấy lại không về. QH chúc LH…

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
6 years ago

.
Bạn iu kiếm đâu ra một cô nàng
xinh như mộng luôn ý! Thơ thật
cảm xúc và rất tuyệt ban ba LH…

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
6 years ago

Hi hi

Lê Thành
Lê Thành
6 years ago

Hay bạn

Nangg Mai Ban
Nangg Mai Ban
6 years ago

EM MUỐN VỀ

Em muốn về … thăm xử Huế mộng mơ
Thương yêu lắm qua vần thơ anh tả
Tím hoàng hôn bóng in hình đẹp quá
Nét dịu dàng ôm trọn cả hồn thơ

Em muốn về… Nơi đó có anh chờ
Và đứng lặng ngắm đôi bờ nước chảy
Tựa bên mà ngỡ giấc mơ sống dậy
Lời ngọt ngào như ngày ấy gửi trao

Em muốn về… Nơi biển sóng rì rào
Thăm cảnh đẹp hằng ước ao chờ đợi
Trời xanh thẳm hòa biển khơi mầu mới
Trong mỗi người thêm vời vợi nhớ thương

Em muốn về… Dạo chơi dưới con đường
Làn mưa bụi nhưng má hường vẫn thắm
Xiết chặt tay ấm môi nồng gửi gắm
Em đã về sau suốt dặm đường xa

Em muốn về… Tinh mãi chẳng nhạt nhòa
Mùi hương cỏ sao mặn mà thân thiết
Em nói nhỏ.. Anh ơi lòng có biết
Em trở về.. Ngày tạm biệt lệ vương.
Thầy Lê Hoàng ơi. Thơ hay ảnh đẹp quá. Em viết theo thầy chút nghe.

Thông Hà
Thông Hà
6 years ago

Huế tuyệt vời

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
6 years ago

Rất hay ảnh đẹp

Kim Quảng
Kim Quảng
6 years ago

Thơ LH lúc nào cũng dạt dào cảm xúc , gợi cho người đọc nỗi bâng khuâng , sâu lắng về Huế yêu !

Đức Thọ
Đức Thọ
6 years ago

Thơ hay lắm bạn

Phương Thảo
Phương Thảo
6 years ago

Mai em về.. Chờ em nhé

Sen Nguyễn
Sen Nguyễn
6 years ago

Ở đâu ra mà O nào cũng xinh đẹp thế em

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
6 years ago

Chúc em

Hoai Hương
Hoai Hương
6 years ago

Thật xót quá tác giả ơi !
Vậy mà người con gái nào sỏi đá lặng yên quá đi thôi…
Chúc em iu ngày càng hay quá !

Uy Trung Pham
Uy Trung Pham
6 years ago

Bài thơ hay ,Huế thật mộng mơ đẹp nao lòng ,rất cảm xúc

Phú Sĩ
Phú Sĩ
6 years ago

That tuyet voi chuc ban vui nhe

Kỳ Thành
Kỳ Thành
6 years ago

Em sẽ về thăm huế Lê Hoàng ơi !
Anh có đón em nơi con phố cũ
Tình yêu ấy suốt đời em ấp ủ
Chỉ có người ru ngủ nổi niềm em

Khanh Chi Chu
Khanh Chi Chu
6 years ago

Hay wa đi thui

Phuong Kim
Phuong Kim
6 years ago

Lê Hoàng mai em về nhá?

Trà My
Trà My
6 years ago

Hay quá anh

Nhat Nam Nguyen Quang
Nhat Nam Nguyen Quang
6 years ago

Tha thiết sâu lắng và tao nhã đậm chất Huế

Trang Binh
Trang Binh
6 years ago

Hay nhè.. rồi e sẽ về thoy H nè..

Thanh Cao
Thanh Cao
5 years ago

Xinh quá
Để tôi nha

Ong Luong
Ong Luong
5 years ago

Rất tuyệt

Thang Cao
Thang Cao
5 years ago

Hay lắm, ảnh minh họa đẹp.

Hoàng Điệp
Hoàng Điệp
5 years ago

Hay quá a

Lộc Phước
Lộc Phước
5 years ago

Thưa thầy bài thơ hay quá thầy ạ

Truc Thanh
Truc Thanh
5 years ago

Em sẽ về thăm Huế với thăm anh
Khi nỗi nhớ trưởng thành nơi lồng ngực
Trái tim nhỏ đợi chờ không đủ sức
Nhớ vô vàn rạo rực Huế và Anh.

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
5 years ago

Hay

Scroll to Top