Bài Thơ: NHỚ HUẾ MÙA ĐÔNG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: NHỚ HUẾ MÙA ĐÔNG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

NHỚ HUẾ MÙA ĐÔNG
Thơ: Bằng Lăng Tím

Chừ Đông rồi nơi xứ Huế ra răng
Đêm Thành Nội ánh trăng còn sáng tỏ
Lá vàng rụng xạc xào heo may gió
Bến Vân Lâu ai có đợi… có chờ

Em trở về nơi xứ Huế mộng mơ
Thả chân bước bên bờ sông ngắm cảnh
In mặt nước ngàn ngôi sao lấp lánh
Sương nhẹ giăng se lạnh thấm vai gầy

Bến ngày nào con đò vẫn còn đây
Người xa vắng bao ngày chưa trở lại
Đan nỗi nhớ lòng chạnh buồn khắc khoải
Mối tình si giữ mãi tận đáy lòng

Núi Ngự Bình soi bóng nước xanh trong
Phố vẫn thế từng dòng xe xuôi ngược
Qua Quốc Học nơi xưa từng hẹn.ước
Giờ mình em đếm bước nhớ một người

Huế bây chừ Đông đến có mưa rơi..

BẰNG LĂNG TÍM
9/11/2017

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay em

Hien Le
Hien Le
6 years ago

… cảm động quá bạn …

Đạt Bùi
Đạt Bùi
6 years ago

Thơ hay, Ảnh đẹp Tím em, chúc ngày mới vui vẻ ngọt ngào yêu thương

Phạm Như Tý
Phạm Như Tý
6 years ago

THƯƠNG HUẾ MỘT MÙA ĐÔNG.

Huế bây chừ thương lắm một mùa Đông.
Thương miền ký ức, thương dòng nhật ký.
Con đường xưa lũ tràn em có thấy.
Huế co ro thương mấy nhịp trường tiền.

Vĩ Dạ đò chiều chở ánh trăng nghiêng
Thành Nội, Văn Lâu nhá nhem trong bão.
Thương mùa Đông với Huế mình ảo ão.
Sắc tìm buồn trên vạc áo em buông.

Anh tìm về cùng Huế chút bâng khuâng.
Nơi ký ức đã thêu vần thơ thắm.
Nơi bàn tay lần tìm nhau để nắm
Huế một lần trong sâu thẳm tin yêu.

Thương Huế nhiều mùa Đông đi qua..
Anh trở lại cùng xót xa kỷ niệm.
Em nơi mô ? Khoảng trời yêu sắc tím.
Dạ…thưa… Anh nghe lúng liếng câu từ.

Anh trở về với Huế một mùa mưa.
Tìm kỷ niệm một thời xưa đẹp nhất.
Hoàng hôn tím với khoảng trời rất thực.
Ta lỗi thề…tất bật tháng ngày trôi. …

Thơ: Triều Dâng 10/11/2017
Thơ em hay lắm anh góp vui cùng em nha

Sông Lam
Sông Lam
6 years ago

Em viết về Huế hay lắm

Lính Xa Quê
Lính Xa Quê
6 years ago

Tuyệt vời ah

Phú Sĩ
Phú Sĩ
6 years ago

Huế bây chử đông đến có mưa rơi
Người nơi ấy có lời thương yêu cũ
Có nhạt phai theo mưa đời vần vũ
Để yêu thương thắm nụ lối ta về

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
6 years ago

Huế đây rồi quả thật Huế mộng mơ
Làm tâm em háo hức viết Bài thơ
Nói nơi đây một vùng quê đẹp lắm
Có bao nhiêu tà áo tím tung bay
Làm hững hờ bao du khách đắm say

Nguyen Huong
Nguyen Huong
6 years ago

Phổ nhạc bài thơ này được đấy em yêu

Maria Le
Maria Le
6 years ago

HUẾ BÂY CHỪ …

Huế bây chừ mưa lạnh lắm anh ơi
Trường Quốc học chơi vơi dòng giông tố
Văn Lâu bến sương giăng mờ hơi thở
Sông Hương buồn tan vỡ những nhớ thương

Huế bây chừ khắp nẻo mọi con đường
Đâu cũng nước, sân trường thì ngập úng
Qua đập đá bàn chân đi không vững
Nước cuộn trôi lơ lững ở giữa dòng

Huế bây chừ anh có thấy hay không
Co ro lạnh mùa Đông không áo ấm
Người nghèo khổ khẽ hò câu ví dặm
Thương dây bầu, thương lắm …ôi quê tôi

Huế bây chừ lạnh lắm ơi người ơi
Gửi chút nắng ngàn lời thương chia sẻ
Chung một mái nhà tranh đừng chia rẽ
Bắc , Trung, Nam thỏ thẽ …ƠI QUÊ TA

cảm xúc của chị chia sẻ cùng em có buồn xíu hihi

Vũ Hải Yến
Vũ Hải Yến
6 years ago

Hay lắm cháu iu .

Nguyễn Thạch Thảo
Nguyễn Thạch Thảo
6 years ago

Huế thương

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Luc Binh
Luc Binh
6 years ago

Thơ hay quá chị iu à

Liên Vũ
Liên Vũ
6 years ago

Hay, dạt dào cảm xúc, gợi nỗi nhớ Huế da diết Tím ơi

Hoa Chu Van
Hoa Chu Van
6 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời

Đạt Bùi
Đạt Bùi
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Thơ hay lắm

Phạm Thành Được
Phạm Thành Được
6 years ago

Thơ hay chúc em bt vv hp nhé

Cat Lan
Cat Lan
6 years ago

Tuyệt vời

Scroll to Top